1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Trong lòng mình, dòng sông đã qua đời thật rồi sao?
    Có một thời, mê mải yêu thương, mê mải đắm chìm trong quay quắt với những ca từ, giai điệu... Đôi khi, Trịnh bình lặng và thản nhiên đến xót xa: Bàn chân trong phố xa lạ nhiều. Có người lòng như nắng qua đèo...
    Đi qua một thời bão nổi, đâu ai dám chắc đã đi qua hết vệt nắng của lòng mình.
    Còn khắc khoải với lòng người như nắng qua đèo, là vẫn còn đó những yêu thương.
    Chỉ thật buồn khi đến một lúc, nhận ra lòng mình cũng đã thản nhiên như thế...
    Đã thế hay chưa?
    Chút tình dường như hiu hắt bay...
    Ừ thì như thế, bay trong nhân gian, dẫu chỉ là hiu hắt...
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 01/10/2005
  2. chandai2311

    chandai2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Một lần yêu thương, một đời bão nổi
    Giã từ giã từ, chiều mưa giông tới
    Em ơi, em ơi.....
    Mải miết đi. Cứ đi mải miết mà chẳng biết nơi đâu là bến bờ... Chợt nhận ra một chiều gió. Chợt nhận ra một ngày mưa. Chợt trống trải. Cười khẩy...Chợt nhận ra lòng mình cũng đã thản nhiên như thế...Cười khẩy... Một cái thở dài cũng trở thành vô thức...
    Có người lòng như nắng qua đèo...
  3. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    " Mười năm xưa đứng bên bờ dậu, đường xưa lá bay rì rào, có người lòng như khăn mới thêu... có người lòng như nắng qua đèo"
    Thời gian làm lòng người thay đổi, tình yêu theo thời gian cũng sẽ đổi thay, đoạn nhạc này không có gì khó hiểu sao nhiều người théc méc thế.
    Mười năm xưa đứng bên bờ dậu - tình yêu chưa kết quả nên anh Sơn đành phải đứng bên bờ dậu nhìn trộm vào nhà em tới mười nem.
    Có người lòng như khăn mới thêu - hồi xưa khi người ta mới yêu thường thì thường tặng khăn thêu như là thể hiện tình yêu, ý của anh Sơn là tình yêu luôn tươi mới như ngày đầu.
    Có người lòng như néng qua đèo - người ta như ánh nắng mẹt trời mà anh Sơn theo đuổi nhưng không kịp. Trời đã chiều người đã qua phía bên kia đèo mà trước mặt anh là ngọn đèo, anh đã đuối sức theo không nỗi phải buông xuôi.
    Tội nghiệp anh tui quá!!!
    Hy vọng lèm hài lòng các bạn.
  4. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    [green]Người đã đến và người sẽ về bên kia núi...[/green]Cái sự đến, hay cái sự đi, hay cái sự chờ...có khi vô vọng, mà có khi, là một niềm tin, nhỏ thôi, nhưng bất tuyệt.
    Ơ hờ qua những tháng ngày, cũng không biết nữa ngắn hay dài, lâu hay mau. Vẫn hoài đợi một chút an ủi nào còn có thể bám víu được...
    Những mai hồng ngồi nhớ thiên thu
  5. loicohoatrang

    loicohoatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Một năm, rũ áo lữ hành, ta đã rời phố nhỏ. Tình bây giờ chỉ còn là chút nắng hiu hắt trong nhau, hiu hắt như những dòng sông trưa vằng. Ôi chút tình thơ ngây ngày nào đã theo những dòng trôi mải miết đi tận chốn nào? Bến cũ bây giờ là mù mịt hoa lau...
    Em ơi "...lòng như nắng qua đèo..."
    Được loicohoatrang sửa chữa / chuyển vào 21:23 ngày 07/10/2005
  6. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Qua rồi những ngày lòng vui như nắng. Bình minh, xế trưa, chiều tối...nắng đã rụng rơi.
    Có người lòng như khăn mới thêu. Còn có người ngồi đây, Lòng như nắng qua đèo
    Chờ. Mọi thứ chưa cũ, mà dường như xa lạ lắm.
    Chút tình hiu hắt.
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Thì ra thiên hạ cũng còn lắm kẻ quay quắt giữa buồn và vui, yêu và phụ, thanh thản giấc yên bình và khắc khoải nỗi đa đoan, giữa tình như khăn mới thêu và lòng như nắng qua đèo...
    Mà cuộc sống thì có bao giờ thôi day dứt...
    Những tình yêu không thành, những lòng yêu đổ nát..., đôi khi đẹp một cách đau đớn...
    Hãy đi đến tận cùng tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa
    Vì..., cuộc sống có yêu có đau, anh Gấu nhỉ!
  8. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    ................
    Nói thế này là đủ rồi. Mấy ai sống được như mình nghĩ. Đầy người yêu Trịnh chỉ bằng cái vỏ bọc và giả dối. Tình yêu thuần khiết nhất chính là tình yêu đơn giản nhất, vậy thôi.
  9. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Có khi không phải là tuyệt vọng. Mà chỉ là ám ảnh của nỗi tuyệt vọng.
    Một hôm, làm status huhuhu.....Một vài người bạn, thân, khôngthân, nhảy vào hỏi sao vậy?
    Hỏi, chỉ là hỏi, có thể là chỉ để hỏi. Nhưng không thể đòi hỏikhác hơn đựơc những sẽ chia. Chỉ thấy sự vững chải của mình là của mình, yếu mềm của mình là của mình. do tự thân mình mà ra. Tình yêu đẹp hay bất tòan, cũng chỉ bởi mình thôi.
    Nên dù lòng có như khăn mới thêu, hay như nắng qua đèo thì cũng chỉ là biểu hiện của từng thời khắc. Không có thời khắc nào là bất tuyệt
    Không có thời khắc, không có thiên hạ, cũng không có ta...
  10. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay, đang lúc lang thang thì gặp một người bạn. túi tít mừng nhau, kéo vào một quán nhỏ bên đường.
    Bạn hớn hở, kể rằng mình vừa yêu. Tình yêu vi diệu đến nỗi, cô bạn u sầu đa cảm ngày nào, bỗng như thoát thai...
    Có người lòng như khăn mới thêu
    Có một nỗi cầu mong, chiếc khăn thêu đừng bao giờ tiều tụy. sẽ không bao giờ.
    Nhưng không thể biết đựơc chừng nào nắng sẽ thôi tươi. Một ngày nào đó, nắng đã qua đèo, nhưng nắng vẫn là nắng.
    Nắng vẫn là nắng thôi.

Chia sẻ trang này