1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người lòng như nắng qua đèo...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi nhutran, 17/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Temely

    Temely Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/08/2001
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    4
    Tặng NhuTran và các bạn bài nhạc phổ từ bài thơ "chưa chắc chắn của Quang Dũng " đó :
    Mai Chị Về (Cung Tiến / Quang Dũng ?) - Lệ Thu
    Bonus : Lệ Đá Xanh (Cung Tiến ( Thanh Tâm Tuyền)
    Ôi những giọt lệ khóc không rơi ngoài hồn !
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 27/10/2005
  2. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    "Trong giấc mơ em nằm nghiêng - cùng đàn sẻ tóc nâu - và em nghiêng chút nữa - bầu trời đi lộn đầu". Câu thơ của cậu bé dễ thương trong Một thiên nằm mộng - Nguyễn Ngọc Thuần..
    Em thật dễ thương và đáng yêu: em luôn biết nhìn, biết lắng nghe, biết hiểu, biết thương một cách thật thà nhất. Em luôn nhìn thấy những liên hệ mật thiết của mình với mọi thứ chung quanh. Em hồn nhiên nhìn nhận những cảm xúc chợt đến với mình, em nói mình muốn khóc quá và rồi em khóc thật, em bảo thắc cười quá và rồi em cười mãi, hi hi, ha ha.
    Tôi cũng cười hihi, ha ha cho nhiều ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình, trong cái thiên đường ẩn trú chỉ có mấy mét vuông. Quẫy tung lên mọi thứ. Dồn tụ ở đó mọi thứ.
    Cái thiên đường bé mọn ấy thay đổi theo từng nhịp độ tâm lý và tình cảm. Lúc như khăn mới thêu thì sáng mát lắm, mọi thứ đều tinh tươm. Tiếng cười ẩn trú trong từng góc nhỏ, tiếng cười không lạc dòng. Lúc hiện hiện một hình ảnh nắng qua đèo, thì hình như mọi thứ cũng xanh xao.
    Tập cho mình cái như một em nhỏ, cái nhìn trong sáng, không ngại ngần, không gì cả mà là tất cả, hoài, nhưng chẳng bao giờ còn được nữa.
    Mộng thì vẫn nằm mỗi đêm mắt nhắm.
  3. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Mr Temely ạ! Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình!
    Nhạc hay lắm, nghe như một dòng suối trong văn vắt chảy qua, mát dịu cuối ngày rời rã
    Tuy rằng cứ phải click "play" liên tục. Mặc dù cố gắng lắm nhưng cũng không nghe hết được bài, tiếc
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    ặ Tem tỏãng Tr mà không tỏãng lys à? Ghen tỏằ< giỏằ....
    Tr ặĂi cho nghe kâ nha.
  5. tomcxcp

    tomcxcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi có xem trong một băng video nhạc Trịnh, hơn 10 năm rồi, trong đó những bài hát xen kẽ với những đoạn phỏng vấn Trịnh. Ông kể rằng bài "Có một dòng sông đã qua đời" được sáng tác sau khi tình cờ ông gặp lại người yêu cũ, đang đi với chồng. Lúc ấy ông thấy như có một dòng sông đã qua đời, ông còn nói thêm, lúc ấy (lúc thấy người yêu cũ giờ là của "người ta") bất cứ cái gì cũng có thể "qua đời" chứ không chỉ là một dòng sông.
  6. tomcxcp

    tomcxcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất yêu nhạc Trịnh, không muốn lời hát bị trích dẫn sai, xin mạn phép sửa lại những câu tô vàng ở trên
    Câu: đường xưa lá bay rì rào sửa đúng là:
    - Đường xanh hoa muối bay rì rào .(Ai ở Huế chắc biết "hoa muối" là gì)
    Câu:Áo xưa dùng nhiều cũng xin bạc màu. Câu này có thể khiến những người yêu nhạc Trịnh khóc thét. Xin sửa đúng lại:
    -Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.(Có một "sự tích" rất hay khiến Trịnh sáng tác bài này và viết nên câu này).
    Câu:Mười năm xa áo bay đường chiều, sửa đúng là:
    -Mười năm sau áo bay đường chiều. (Lúc này ông gặp lại người yêu sau mười năm cách biệt).
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, rất chi là chính xác!
  8. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Gửi lại cho tôi, để lại cho tôi chút ít của mùa mới!
  9. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Ru mãi ngàn năm ...
  10. hot_nhien_toi_khoc

    hot_nhien_toi_khoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mà vội/nắng vàng đã tắt...Mùa đã lạnh hơn. Lòng trơ hoang mang. Khăn thêu ủ rũ...

Chia sẻ trang này