1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người mới rồi, có nên tránh gặp lại người cũ hay không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi litium, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có người mới rồi, có nên tránh gặp lại người cũ hay không?

    Mình lang thang ở đây nhiều, hôm nay mới gia nhập, vì có chút tâm sự muốn chia sẻ và hỏi ý kiến mọi người, mong mọi người góp ý.
    Mình yêu một người mấy năm. Thời gian đầu mình rất hạnh phúc, nhưng dần dần nhận ra hai người ko hợp nhau. Nhiều cuộc cãi vã đã xảy ra vì bất đồng quan điểm, trong đó có quan niệm về yêu thương. Cuối cùng, sau rất nhiều cố gắng, mình vẫn phải cay đắng chấp nhận là mình và anh ấy ko thể đi tiếp cùng nhau. Dù vẫn còn yêu nhau, chúng mình đã quyết định chia tay một cách bình lặng. Anh ấy nghĩ như thế là tốt hơn cho mình, vì mình cần sự quan tâm rất nhiều mà anh ấy lại nặng gánh cơm áo và con đường thực hiện hoài bão còn quá trắc trở, không thể đáp ứng mình, nhất là khi mình đã đến tuổi phải nghĩ đến ổn định hôn nhân. Mình thì chấp nhận sự kết thúc này, tự thấy ko thể khác được, nhưng vẫn khóc nhiều, đau khổ nhiều vì mình đã quá gắn bó với anh ấy.
    Thời gian đầu, mình thấy nguội lạnh, ko nghĩ đến chuyện yêu ai, ko nghĩ đến hạnh phúc gia đình nữa. Nhưng may mắn mình đã gặp được 1 người. Anh ấy yêu mình rất nhiều. Đó chính là người mà mình mong muốn, nhất là ở khía cạnh biết quan tâm chăm sóc mình. Chúng mình bắt đầu chưa lâu nhưng anh ấy đã xin phép hai gia đình cho chúng mình tìm hiểu, và năm tới sẽ tổ chức lễ cưới.
    Nhưng vì một số công việc cá nhân, sau khi nhận lời yêu anh ấy, mình vẫn gặp lại người cũ. Chúng mình thống nhất sẽ là bạn, sẽ giúp đỡ nhau mỗi khi người kia cần.
    Anh nhà mình biết và anh ấy buồn, ghen. Anh ấy ko muốn mình gặp lại người xưa nữa, sợ mình bị chao đảo vì tình cảm cũ.
    Mình một mặt tin vào sự tự chủ của mình, muốn anh nhà mình hiểu là mình gặp lại người xưa nhưng hoàn toàn trong sáng, mình sẽ ko làm gì có lỗi với anh ấy. Trong quan niệm của mình, ko yêu nhau vẫn có thể là bạn, ko cần thiết phải tuyệt giao. Nhưng mặt khác mình lại ko muốn anh ấy buồn, ko muốn gây ra những hiểu lầm. Những lần vừa rồi khi gặp người cũ, mình đều nói trước với anh ấy và giải thích là vì việc gì, để anh ấy khỏi nghi ngờ, băn khoăn.
    Nhưng liệu mình có nên tiếp tục như thế? Như thế nào sẽ tốt hơn cho cả 3 người?
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: nếu tớ là anh ấy tớ cũng buồn , ai cũng có những tình cảm ích kỷ riêng dù nhiều khi ko nói ra và sẽ cư xử đúng nghĩa là một đấng nam nhi
    Vàng2 &3 : ko nói trước được điều gì bạn ạ , hoàn cảnh nó tạo tình thế chứ ta ko ko định trước được mà tránh
    Vàng 4: Bạn và anh ấy sắp có một happpy ending rồi thì tốt nhất nên hạn chế gặp ng cũ nếu vì lý do bất đắc dĩ lắm thì mới nên gặp nhiều khi tình ngay lý gian , đừng để những chuyện lẻ tẻ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc đẹp nhất của đời mình .
    Vàng 5: 4 cái đánh dấu màu vàng đó là suy nghĩ của tớ và đọc xong chắc bạn cũng biết sẽ nên làm thế nào để ko mất đi tình bạn và luôn giữ và mang lại hạnh phúc cho bạn và ng bạn yêu thương
  3. pichu_566686

    pichu_566686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với quan điểm của đồng chí này, em nghĩ tốt nhất chị nên suy nghĩ cho anh nhà chị, ai cũng vậy mà thôi
  4. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Nên gặp nếu là trong sáng còn không thì không nên hãy nghĩ đến hiện tại và tương lai của chị nhé.
  5. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    hạn chế càng ít càng tốt
    mà chắc ex cũng ko muốn làm ảnh hưởng đến hp hiện tại của chị, tự anh ấy cũng sẽ hạn chế thôi.

    em mệt mỏi vì chuyện NY em vẫn coi các ex cũ là bạn, quan tâm chia sẻ khi cần lắm rồi.
    Nó làm ng ta lo sợ, 1 sự lo sợ ko diễn đạt được chị ạ
  6. appassionata

    appassionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cùng ý kiến với bạn này. "Tình cũ không rủ mà tới". Ai cũng có những tình cảm ích kỉ trong mình, không ghen mới là lạ dù có thể không nói ra, dù là người độ lượng và biết cư xử. Nên thận trọng và tránh gặp, hãn hữu lắm mới phải gặp thôi.
  7. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Hãy làm những gì mà mình không phải giải thích. (Đấy là yêu cầu của công ty tớ)
  8. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã góp ý. Có lẽ mình ko nên cầu toàn trong cả hai mối quan hệ. Có lẽ mình ko muốn tránh gặp những cũ một phần vì mình vẫn còn quan tâm đến anh ấy, mình rất thương anh ấy lận đận. Giờ mình có người mới, rất hạnh phúc và sắp ổn định, còn anh ấy thì chưa có ai khác, công việc cũng vất vả nữa. Chắc chỉ khi nào anh ấy có người khác và được ổn định, mình mới thấy nhẹ nhàng. Nhưng nếu ko tránh gặp anh ấy, mình sẽ làm anh nhà mình buồn, thậm chí là bị tổn thương nữa. Minh sẽ cố gắng để hành động chín chắn... tránh bị hiểu lầm, tránh phải giải thích...
  9. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    người cũ dù sao cũng là người cũ! có quan tâm đến mấy thì cũng không nên thể hiện bằng cách gặp gỡ và ... Như vậy, càng cho thấy bạn càng nặng lòng với người ta, làm người ta cũng khó có cơ hội mới, và người hiện tại của bạn đau lòng, nhất là khi anh ấy rất rất yêu bạn như bạn mô tả! Nếu cứ gặp gỡ nhiều, rồi 1 phút yếu lòng chẳng hạn, hay khi bạn cãi nhau hoặc có điểm ko hài lòng với người hiện tại (nhất thời thôi), liệu bạn có tự chủ được không ??
    Đơn giản hơn, hãy đặt mình vào hoàn cảnh chồng sắp cưới của bạn hiện tại, nếu anh ý cũng có ex như bạn, nếu vẫn gặp lại nhau, bạn có ghen không? có buồn không??
    Hãy biết trân trọng những gì đang có!
  10. littleairman

    littleairman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    vụ này theo tôi cách tốt nhất là quên béng đi, càng nhanh càng tốt. đầu óc thì nói 1 kiểu, còn trái tim thì nó lại hoạt động khác. quên đi, dù có khó mấy.

Chia sẻ trang này