1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người mới rồi, có nên tránh gặp lại người cũ hay không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi litium, 27/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Vấn đề của bạn chỉ là ở chỗ cư xử tế nhị và khéo léo thôi. Quan niệm của bạn về việc vẫn có thể là bạn khi không còn yêu nhau không có gì là sai, bạn nói là bạn tự chủ được, nhưng bạn có chắc là bạn sẽ không cảm thấy gì khi thấy người yêu cũ đang cô đơn và có thể tiếc nuối đã bỏ mất bạn ngày xưa không. Tình cảm không thể nói trước được điều gì, nhiều khi chỉ vì thương hay tìm lại được những xúc cảm mới, hay chỉ đơn giản là khi kỷ niệm yêu xưa ùa về và bạn nghĩ là bạn tự chủ được à, cảm xúc diễn tiến theo quy luật riêng mà đôi khi lý trí không thể điều khiển được đâu bạn ạ. Vậy trong trường hợp này bạn hãy thẳng thắn với người yêu cũ và cả người yêu hiện tại về mối quan hệ của mình đồng thời cũng tránh các cuộc gặp gỡ người yêu cũ mà không có bạn trai đi cùng. Bạn cũng đừng vì một số công việc cá nhân mà coi người yêu cũ như một người bạn thân, hai người vẫn có thể là bạn nhưng khoảng cách giữa bạn và người yêu phải được phân biệt rõ ràng, tránh tối đa những nguy cơ bị rơi vào những tình huống nhạy cảm dễ gây hiểu lầm cho người yêu hiện tại. Con gái rất dễ yếu lòng, đôi khi chỉ là vì tình thương với người yêu cũ mà những quan tâm bình thường nhất cũng dễ gây hiểu lầm đáng tiếc. Chúc bạn hạnh phúc!
    Thân mến.
  2. nguoi_ve_cuoi_pho

    nguoi_ve_cuoi_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Tớ củng đang trong hoàn cảnh này. Tớ là người mới đến (nam) và sẽ tổ chức cưới vào tháng 5/2008. Con bạn gái và anh ta cùng làm chung công ty. Mình đã gặp anh ta, và khẳng định "ranh giới, lãnh hải & lãnh thổ" với sự sắp xếp của cô ấy... Anh ta cũng nói chỉ là bạn thôi, có nên tin không nhĩ???
    Nhưng mình tin bạn gái của mình...thế thôi... Hãy tin vào người bạn gái...dù rằng đôi khí cảm thấy NHOI NHÓI con tim...
    Tốt nhất bạn nên tạo cho 2 người đàn ông một lần "đàm phán" để ký kết "hiệp định biên giới & lãnh hải" hihihi.
    Mình tin bạn gái mình vì cô ấy đã làm điều đó!
  3. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rất hợp tình, mình cảm ơn bạn nhé. Quả thật đôi lúc mình vẫn có nỗi lo sợ thầm kín đó. Mình sẽ cố để tránh những tình huống như thế, dù mình vẫn còn bận lòng vì người xưa, chủ yếu là thương anh ấy.
  4. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, rất may là mình và người cũ ko cùng nơi công tác, nên mình có thể tránh gặp nếu mình muốn. Anh ấy cũng là một người rất đứng đắn, hiểu biết. Anh ấy đã từng nói anh sợ sự xuất hiện của anh sẽ làm tan vỡ hạnh phúc của mình, và anh ấy thật lòng rất mừng vì mình hạnh phúc. Câu nói đó, mình biết có rất nhiều xót xa riêng tư bên trong. Nhưng mình ko còn vai trò giì để chia sẻ điều đó. Vì mình đang hạnh phúc mà anh ấy đang cô đơn, nên mình thấy bất nhẫn.
    Việc gặp trực tiếp người cũ, anh nhà mình cũng đã có lần đề nghị. Nhưng mình nói đây chưa phải lúc. Theo mình nghĩ gặp bây giờ có thể làm người cũ tủi thân, vì mình có đôi có lứa mà anh ấy thì ... Mình nói với anh nhà mình là khi nào người cũ có ai khác thì họ mới nên gặp và làm bạn với nhau, vì lúc ấy mọi việc đã được bình thường hóa, ko còn quá tế nhị và dễ làm buồn lòng nhau. Mình làm thế có đúng ko các bạn?
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đúng !!!
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, bạn vẫn còn nặng tình với người cũ lắm, bạn nên để í một chút, nếu k người bị tổn thương k phải là bạn, k phải là người cũ, mà là người mới đó, ngay cái câu tớ bôi vàng, cũng cho thấy hình như bạn quan tâm người cũ hơn người mà bạn đang lấy định lấy làm chồng. Con gái thường có lòng trắc ẩn, nhưng mà giờ nếu bạn thương người cũ, và yêu người mới thật, thì tốt nhất, hãy giữ khoảng cách với người cũ, đó là điều tốt nhất bạn có thể làm, cho cả ba. Bạn yêu người hiện tại cơ mà, phải ko ???
  7. litium

    litium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng. Bản thân mình là người rất duy cảm. Mình bận lòng vì người cũ, ko phải vì còn yêu anh ấy, mà vì người cũ đang kém may mắn, kém hạnh phúc hơn chúng mình. Nhưng nếu quá cầu toàn, muốn có trọn tình với người mới mà vẫn trọn nghĩa với người cũ thì mình sẽ làm khổ anh nhà mình mất. Mình chưa bao giờ là người đến sau, nên có lẽ mình chưa thực sự hiểu đc nỗi khổ của người bị ám ảnh bởi người đến trước. Anh nhà mình buồn vì việc mình đã từng có người khác, nhưng vì rất yêu mình nên anh ấy phải cố gắng vượt qua. Mình muốn anh ấy đừng coi đó là chuyện đặc biệt, để khỏi phải nghĩ, phải buồn, nhưng có lẽ mình chưa thể hiểu đc hết tâm trạng ấy, như bạn thanhxinhdep nói. Mình có thể nghĩ cho người cũ, nhưng phải nghĩ cho người mới nhiều hơn, như các bạn đã góp ý. Chắc ko có cách nào vẹn toàn cho cả hai con người mà mình đều rất mang ơn và tôn trọng.
    Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ.

Chia sẻ trang này