1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có người nào thế này không? Em hết hiểu

    Chuyện là thế này. Có một anh đang tìm hiểu em, mà em thấy anh ý hơi kỳ cục nên em nhờ các bác chuyên gia tâm lý box này phân tích hộ em với ạ
    Anh ý từ khi quen em cũng nhiệt tình lắm, hôm nào cũng nhắn tin, gọi điện rủ đi chơi. Lại chờ em cho phép thì mới dám đến nhà. Khi đến nhà, ngồi nói chuyện với bố mẹ em đàng hoàng, thưa gửi lễ phép ko vấn đề gì, nhưng đến khi em đi chơi với anh ý lần đầu tiên thì thấy tòi ra một đống vấn đề. Cụ thể là :

    - Khi đi ăn kem, em nói khát nước anh ý ngồi im không thèm đứng lên gọi nước cho em. Đã cáu rồi
    - Lúc nói chuyện, nhìn chung em là đứa dễ nói chuyện, tính khá vui vẻ, nhưng anh ý làm các chủ đề nói chuyện của em tắt ngay từ mấy câu đầu. Em có trêu chọc gì anh ấy cũng chỉ im thôi chứ chả biết nói lại. Chán!
    - Lúc về, đi cùng cả hội bạn em, anh ý cắm đầu đi thẳng về ko thèm chào ai một tiếng
    - Hôm đấy em chưa yên tâm nên đi riêng xe, nhà em gần chỗ uống nước, em bảo anh ý là thôi không phải đưa về đâu, thế là anh ý ok, về luôn để em tự đi lấy xe và lút cút về một mình mặc dù lúc ấy cũng hơn 10h tối rồi.
    - Về đến nhà, bực mình quá em nhắn tin mắng cho một trận. Anh ý nói là xin lỗi em nhé, thế mà anh không nghĩ ra Em tức quá mắng tiếp cho một bài, tưởng là anh ý giận thôi luôn, ai dè sáng hôm sau lại nhắn tin tiếp rất tình cảm.

    Nói chung là em chả hiểu con người anh ý ra sao nữa các bác ạ. Lúc thì anh ý rất khéo, với bố mẹ em chẳng hạn. Nhưng với bạn em thì không biết lịch sự tối thiểu là chào hỏi, nói chuyện cũng chẳng nói câu nào.
    Với em thì anh ý nhắn tin gọi điện rủ đi chơi rất nhiệt tình, lại biết em thích gì thì thực hiện cho được. Nhưng lại không thèm đưa em về nhà lúc trời đã tối.
    Túm lại em cảm thấy đầu anh ý hơi có vấn đề. Em chả biết là anh ý thuộc dạng người thế nào nữa nên nhờ các bác tư vấn giùm ạ, hic hic
    Em bổ sung thêm là anh ý người ngoại tỉnh, nhưng lên HN từ năm lớp 11 (anh ý nói thế, nhưng đi ngoài đường em thấy hình như anh ý chả biết đường )
    À, có một điểm em chưa kể là mới đi chơi với em lần đầu tiên, anh ý đã bộc lộ là sau này nhất quyết phải có con trai để mang họ anh ý. Em sợ vãi
    Phức tạp quá các bác nhể, tư vấn hộ em cái
    Cảm ơn các bác nhìu nhìu





    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 27/07/2007
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Anh này thuộc diện con ngoan trò giỏi, cơ mà giao tiếp xã hội ít nên chưa có kinh nghiệm, dạy dỗ thêm là ok thôi em ạ ^^
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic anh ý 30 tuổi rồi ạ, anh ý bảo là tốt nghiệp ĐH mà em chưa điều tra, vì mới quen thôi. Tốt nghiệp ĐH mà ứng xử như thế liệu đầu óc có vấn đề gì không ạ?
  4. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em ạ!
    Cái này nó thuộc về tính người, ko phải con trai ai cũng tâm lý và biết chiều chuộng đâu. Ngoại trừ một số khác người (hơi hâm) - anh thì ko nghĩ anh chàng của em là nằm trong số này, còn lại thì một số tay thuộc dạng GÀ có thể do ít tiếp xúc với gái, chưa có kinh nghiệm cưa cẩm thì đòi hỏi anh ấy tâm lý e rằng là hơi khó đấy. Anh nghĩ em nên góp ý với anh ấy tế nhị một chút, thế nào anh ấy cũng sẽ hiểu và sửa thôi, đừng vội buộc tội người ta. Thử một thời gian đào tạo xem sao đã nhé
  5. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    anh nà?y thiẮu nhày cà?m với phù nưf, viẶc anh Ắy chiĂ?u theo sơ? thìch cù?a em là? do anh Ắy biẮt càc sơ? thìch nĂn là?m theo, chì? cĂ?n phèp thư? là? biẮt ngay cò hiĂ?u tĂm lỳ phù nưf hay ko? Cò?n nòi chuyẶn với phù huynh thì? nò phà?i khàc chứ
    ĐĂ?u òc anh nà?y bì?nh thươ?ng, nhưfng anh như thẮ nà?y cò cà? rĂ?.
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic em cảm ơn anh ạ nhưng lần đầu tiên em gặp người kỳ cục thế này nên thấy lạ lùng quá. Được cái anh ý biết phục thiện, em nói gì là anh ý sửa ngay, nhưng chả lẽ cái nhỏ nhặt như câu chào hỏi cũng phải dạy , người gì mà vụng về đến thế. Mà nếu anh ý có tình cảm với em thì ai lại quẳng em giữa đường lúc hơn 10H tối bao giờ, hic hic.
    Thảo nào, anh ý cam 1m75, tướng tá trông cũng ngon mà 30t chưa có người iu, hì hì
    Mà anh có chắc là anh ý chỉ vụng thôi chứ đầu óc ko phải là có vấn đề ko ạ?
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic gặp người thiếu nhạy cảm v>i phụ nữ thĂ phải lĂm thế nĂo 'f thĂnh nhạy cảm ạ, chả lẽ cĂi gĂ cũng nĂi thẳng tuTt ra
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Với mấy anh gà tồ vô tâm , ko biêt galang này thì cứ đá văng đi em ạ, kiếm gà chọi có phải đỡ mệt ko :D
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, nhưng mấy anh gà chọi em quen lại không cao to đẹp giai bằng anh này ạ
  10. mt37

    mt37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Đá hắn 1 cái thật đau thì sẽ khôn ra thôi Tính cách không hợp thì đừng cố làm gì sau này khổ đấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này