1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chắc tại chưa gặp phải cô nào có sở thích khác người đấy bác ạ Chúc bác chóng tìm được nửa kia của mình
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là bây giờ anh thích giống người, chứ không thích khác người nữa.
    Ngộ ra được điều này thì mất vài năm tuổi trẻ mộng mơ. May mà giác ngộ sớm em ạ, còn kịp. Còn lâu anh mới 30 nhá
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hoa thạch thảo chứ bác, còn c... của con gì thì em chưa biết, 77 là con rắn đấy ạ
    Sorry các bác, em đang buồn nên spam tí cho vui ạ
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 31/07/2007
  4. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chính thức thôi hả em, hơi buồn 1 tí, anh đã nghĩ em có thể sẽ làm anh ý thay đổi. Uh tình cảm thì ko thể miễn cưỡng, biết đâu sau mối quan hệ này của 2 người sẽ làm anh ấy nhận ra cần phải thay đổi và tiến bộ hơn.
    @hoa_thach_thao: anh nghĩ nếu có thể hãy cứ coi anh ấy là bạn bt.
    Được anhl*** sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 31/07/2007
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng biết thế nào là chính thức anh ạh, vì cả hai bên đều có cái cục tự ái to như nhau, đều là con một, ít khi phải làm điều trái ý mình. Hai người như vậy mà đến với nhau có lẽ ko ổn.
    Cứ tình trạng này thì làm bạn cũng khó nữa, vì ko ai chịu liên hệ trước Em còn trẻ nên tính hiếu thắng đã đành, anh kia lớn rùi mà cũng thế nốt, nên em nghĩ chắc là thôi rùi anh ạ
    Rất tiếc làm anh mất công giúp em mà kết quả lại như vậy
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    tất cả chỉ là do bản thân của mình thôi :) , ko nên quá cố chấp như thế.
  7. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em ạ, nhiều lúc cũng nên đặt vào vị trí của anh ý. Giờ đổi lại em nt cho anh ấy mà anh ấy ko trả lời em sẽ thế nào, có thấy khó chịu ko. Ko phải cứ lớn là ko hiếu thắng đâu em, bản thân anh cũng là người hiếu thắng nhưng cái chính là biết nhường. Em cứ chờ mà xem, anh tin thế nào rồi anh ý cũng chủ động làm lành. Đây cũng có thể là bài test cho anh ấy đấy.
  8. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh, nhưng em nghĩ vấn đề chính ở đây là tình cảm. Bọn em gặp gỡ chưa nhiều, ít hiểu về nhau nên có khúc mắc gì thì dễ nản, dễ chán, nhất là với người chưa từng trải nhiều về vấn đề tâm lý như anh ấy. Em nghĩ tình cảm của anh ý với em cũng hời hợt thì mới chẳng chịu cố gắng, còn em thì chắc cũng sẽ chóng qua thôi
  10. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    He he.
    Hòa mỗ bái kiến cô nương. Hoa thạch thảo chính là loài hoa mà Hoà mỗ thích nhất, 2 người đàn bà của Hoà thân cũng thích. Hay thật.
    Đọc bài đầu tiên của cô nương thấy kha khá các vị nhân sĩ vào khuyên nhủ. Hì cái tính của Hoà mỗ lại cứ thích ném đá cơ. Tức là nói những điều mà theo thiển nghĩ là chủ nhân muốn nghe.
    Nói thẳng với cô nương một điều đáng buồn là cô nương đang yêu hay đúng hơn đang quen, nói thì hơi xếch mé một tí nhưng là một thằng " nhà quê nguy hiểm". Hoà mỗ không chịu được những thằng như thế. Hay vì Hoà mỗ quen coi phụ nữ là số 1 nên không thông cảm cái kiểu của thằng nhà quê này.
    Nói thật, cô nương nếu không muốn chôn vùi tương lai vào một "thằng" chồng nhà quê, cổ hủ, gia trưởng này thì cứ việc. Ấy cũng là trả giá cho quyết định. Còn nếu được thì đành rằng tạm biệt chàng thiếp đi tìm bến mới..hu hu. Đàn ông thế không chấp nhận được, lấy loại này về mà vợ đẻ 2 con gái rồi, đứa thứ ba vẫn gái thì chắc nó mặc luôn trong bệnh viện chẳng biết chừng. Tâm lý khó đoán mà bản tính khó lường thế này thì thôi vẫy tay chào nhay là vừa rồi..
    Nói thế là cô nương tự hiểu, mới quen còn thế, cưới về nó cho ra ngoài hiên ngủ. Ôi sao mà lão buồn cho nhân tình thế thái quá.
    Cáo từ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này