1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Up oánh dấu, chủ đề này hay đây ta
    @chủ Topic: Tớ nghĩ anh chàng này tốt, nhưng không hợp với cậu đâu. Ai cũng có những ưu nhược điểm, nhưng rõ ràng là anh chàng này không thể đủ bản lĩnh và sự vững vàng để làm cho dựa cho cậu được. Hãy dũng cảm say goobye không luyến tiếc nữa nhé. Chúc cậu gặp được đúng người phù hợp, cậu còn rất trẻ mà
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nói đúng đấy, mình là người thích lãng mạn, bay bổng, thích được nâng niu chiều chuộng (con gái nào chả thế) và cách nghĩ của mình khá thoải mái (sau này có con nào cũng được). Anh này ko hề là người xấu nhưng không thể phù hợp với mình, nếu đến với nhau chắc là suốt ngày phải chịu ấm ức thôi.
    Có vấn đề nhỏ là chả hiểu sao mình lại đi thích anh ta. Hy vọng là mình sẽ chóng quên.
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    ÚI, trang 13. Up up giùm em cho qua con số xui nèo
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    bác ui, bác có biết bản tính là cái khó thay đổi nhất ko? bác đã "chán" người ta 2 cái em tô vàng rồi đấy... bác bật ra 1 cái chán nữa thì thôi nhau đi là vừa.
    Bác muốn biến người ta thành như mong ước thì có ngày anh ta giỏi giang, galant rồi anh ta... chán bác thì sao... có cục mịch nhưng yêu bác, có ngốc nhưng biết tiếp thu và sửa chữa....
    theo em bác chỉ giúp người ta hoàn thiện hơn thôi, chứ biến đổi thì em khuyên bác là đừng có ham hố... mà thất vọng
    Chúc bác sáng suốt với quyết định của mình!.
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thật ra thì có một chuyện bây giờ em mới kể, để cho topic nó được trọn vẹn Ban đầu em cũng tự nhủ có lẽ anh này là người chỉ biết chí thú học hành làm ăn cho nên ít giao tiếp với xã hội nói chung và phụ nữ nói riêng, vì vậy đâm ra vụng về. Mặt ứng xử kém thì có lẽ anh ấy được bù lại bởi nhiều cái khác, thế là em lại làm một phép thử nữa. Em nhờ anh ý làm hộ cho mấy việc, cũng chẳng khó khăn gì, tự em làm lấy cũng xong, nhưng rồi anh ý cứ ậm à ậm ờ, chả việc nào anh ý giải quyết được cả.
    Kết luận: vị này đúng là dạng con cưng của bố mẹ, chả hiệu vị ấy đi làm 6 năm nay thì học tập được những gì ở trường đời, nhưng nếu ai muốn lấy vị này thì phải thật là bao dung, đảm đang có thể thay thế bố mẹ mà lo cho vị ấy được
    Phụ nữ, liệu ai có can đảm làm người mẹ thứ 2 của chàng ko???
    Ôi giời, lúc mới đầu gặp em cũng thắc mắc mãi, trông hào hoa, cao to đẹp trai nhà khá giả, công việc tốt mà tại sao 30t chưa có người iu. Lúc đầu em nghĩ vì anh ý kén quá, nhưng về sau này thì mới hiểu là tại phụ nữ thời nay tinh mắt quá
  6. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    @hoa_thach_thao: Anh hỏi này, thật lòng mình thì trước đây và bây giờ em có tình cảm với anh ấy ko? Anh nghĩ cái này rất quan trọng đấy!
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em mới quen anh kia chừng 1 tháng mà, gặp vài lần, đi chơi 2 lần, nếu có tình cảm thì cũng ko sâu đậm được. Em nói thiệt, hồi mới quen thì em cũng thích vì anh ý khác những anh tán tỉnh em trước kia, với lại em cũng nghĩ thật thà và ngố ko phải là lỗi của người ta, nếu để tâm trau dồi thì chắc cũng được. Nhưng bây giờ thấy anh ý như thế, tình cảm của em nhạt đi nhiều lắm rùi, chẳng mấy chốc chắc hết
    Mà anh bảo cái đó quan trọng là sao cơ?
  8. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng chứ, vì anh cũng nghĩ ban đầu chắc là em thích anh này và như vậy 2 người sẽ tiến triển nhanh. Bây giờ em và anh ấy như thế nào, anh ấy có chủ động liên lạc với em ko, 2 người đã nói chuyện với nhau chưa?
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh đúng là sứ giả của hoà bình Em cũng tâm sự riêng với anh là từ khi em nhờ cái việc kia là anh đấy mất hút luôn ko thấy sủi tăm gì cả, mặc dù trước đó anh ý có vẻ sẵn lòng làm bất cứ thứ gì cho em:
    - Em đang muốn học thêm tiếng Anh
    - Thế thì hay quá, anh tìm trung tâm rồi mình đi học chung nhé.
    hoặc:
    - Em rất thích đi du lịch TQ
    - Vậy em chuẩn bị đi, anh tìm tour rồi bọn mình đi
    Đại loại vậy
    Ui đàn ông
    Em ko nói tất cả đàn ông nha.
  10. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh này cũng làm anh thất vọng vì ko được tốt đẹp như anh nghĩ ban đầu, đúng ko anh Tính em có chuyện gì thì cứ sôi sùng sục như vậy đấy, nhưng chóng nguội lắm. Chẳng mấy chốc mà chẳng còn nhớ gì nữa ý chứ
    Em spam làm nhiều bài cho chóng qua trang 14. Em kỵ số 13 lém
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 01/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này