1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng rồi, quan hệ của bọn em đang xấu đi như vậy tất nhiên anh ta ko thể nhanh nhẹn như hồi đầu được, nhất là như em nói anh ta cũng con 1, cũng được chiều, cũng hiếu thắng. Việc em nhờ anh ấy học tiếng Anh ấy, anh thấy em chỉ cần gợi ý và nhắc khéo anh ấy, đây là cơ hội để bọn em nói chuyện lại với nhau và cải thiện tình hình bây giờ. Đương nhiên mọi chuyện chỉ có ý nghĩa nếu em muốn tiếp tục cùng "đương sự", nói cách khác là em muốn tiếp tục mối quan hệ này
    PS: Bởi vì anh có cảm giác vẫn còn một chút gì đó giữa 2 người nên bài của anh có tính hoà bình và xây dựng như vậy đấy.
  2. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh này hơi giống 1 thằng bạn học đại học với anh, nhà cũng con 1 có mấy nhà HN nhưng con gái chả đứa nào dám thích, vì cu cậu được bố mẹ bao bọc cho từ nhỏ. Trước mới ra trường nó yêu 1 em là học sinh của bà mẹ, thế là bà mẹ đến gặp cô bé này bảo "cháu ơi, anh Hùng anh ấy chả có gì đâu, vẫn ngửa tay xin tiền bố mẹ, cháu thôi anh ấy đi cho bác nhờ"
    Nói vậy để biết có những gia đình có 1 con trai, chính các bậc phụ huynh quá bao bọc, nuông chiều cũng làm ảnh hưởng đến tư tưởng con cái ngay từ nhỏ. Anh chưa được gặp anh này của em nên ko biết anh ấy có thuộc dạng "chậm hiểu" như em nói ko?
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hoho, sang trang rồi
    Có thể anh là một người nhân ái, có thể anh đang được sống trong tình yêu nên anh nhìn sự việc bao giờ cũng trên thành ý, muốn xây dựng chứ chả bao giờ thích ném đá hội nghị Có thể qua thời gian tìm hiểu, cũng như em, anh ý thấy điều gì đó ở em làm anh ý chán nản or ko phù hợp, nên ko nhiệt tình như hồi mới đầu nữa. Em cũng kênh kiệu, hơi quá tự tin, khá vô tâm và tiểu thư lắm ạlúc nào cũng muốn trên cơ người khác.
    Cũng ko loại trừ khả năng em có phần hiểu nhầm anh ý, nhưng hiện giờ hai bên đều "gân", đều chán, thế cho nên chỉ còn mỗi một việc là giải tán quốc hội thôi ạ Em lại quay lại với mấy anh galant xung quanh em vậy. Của hiếm ko còn là của quý nữa rùi
    Em cảm ơn anh nhìu
  4. XEDOCTRUONGSONDITANGAI

    XEDOCTRUONGSONDITANGAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Ha ha một cậu ấm Củ chuối và một cô nàng lắm chiêu. Giải tán đê em ơi, chẳng đến đâu đâu!!!
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ thế ạ . Người như em chắc phải tìm anh nào từng trải, chín chắn và khéo léo thì mới chiều được
    Dưng mờ mấy anh như thía lại thường ko cao to đẹp trai
  6. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Nhầm quá cô nương ạ. Chẳng qua những người đó thì cô nương lại không có cơ hội mới chết chứ. Cao to đẹp trai, tâm lý, galăng, biết chiều phụ nữ, thêm nhà giầu nữa thì em có là hoa hậu cũng còn phải xem lại. Nên nó cũng vừa vừa thôi.
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy anh ạ Em cao 1m62 chưa đi thi hoa hậu được nên đành chọn anh nào hoặc đẹp trai cao to nhưng ngố, hoặc ko đẹp trai cao to nhưng khôn vậy
  8. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    2.173
    Đã được thích:
    0
    mình vừa ngố vừa thấp cổ bé họng thế mới chán chứ nhỉ ?
    Nhg nghe bạn nói tuyển boy khác mà sưóng run cả người ! hahhah
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tối nay em đồng bóng, vào vietshare bói bài một quẻ về chuyện anh chàng củ chuối và cô nàng lắm chiêu. Em share cho các bác xem nì
    Già Cơ - Bồi Cơ - Chín Cơ
    Lời Giải Đoán

    Bổn Mạng: Quẻ này là quẻ thuận lợi cho bạn, thời vận hanh thông, cho nên điều mà bạn mong cầu chắc chắn sẽ được toại nguyện. Bạn là người rất tình cảm, có lòng nhân hậu, lại hay giúp đỡ cho mọi người, ưa thích làm việc phúc thiện. Vì thế, cuộc đời của bạn ít gặp tai họa hoặc bệnh tật lớn lao, nếu gặp khó khăn cũng được quý nhân che chở hoặc có cơ hội may mắn thoát khỏi một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bạn còn được thừa hưởng phúc đức của tổ tiên để lại và sự phò trợ của các đấng linh thiêng vô hình.
    Tài Lộc: Bạn là người rất may mắn về mặt tiền bạc. Bạn nên thực hiện các việc đã dự tính, sẽ có bạn bè tốt ủng hộ giúp đỡ, những mặt khác đã có quý nhân hỗ trợ, bạn nên hùn hạp nếu có người đề nghị, các việc lợi lộc tự nhiên đưa đến, bạn không cần phải suy tính nhiều, tiền bạc thu hoạch dễ dàng.
    Gia Đạo: Nếu bạn là người chưa lập gia đình, bạn muốn cầu về duyên nợ, thì quẻ này nói lên tình duyên của bạn tốt lành, người ấy là người thành thật, nhân hậu, đáng cho bạn tin cậy và rất thương yêu bạn, bạn sẽ hạnh phúc khi tiến đến hôn nhân. Gia đạo bạn hòa thuận, an vui, công danh, tình cảm, tài lộc đều tốt đẹp, nếu có chuyện không hài lòng, bạn nên dùng tình cảm nhẹ nhàng sẽ giải quyết được vấn đề. Trong nhà bạn nếu có thờ các đấng thần linh, hoặc tổ phụ ông bà thì bạn chớ nên lơ là, bạn nên thường xuyên thờ cúng một cách thành tâm và trang nghiêm, bạn sẽ có sự hộ độ rất lớn lao.
  10. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Nói nhiều đau diều. Thế cô này muốn gì ? Đẹp trai, súng to, đong gái có thành tích là tôi. Cần thì đi show hàng luôn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này