1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn vàng vàng giống mình vãi hahaha .
    Em ko biết phong kiến phong kiếc thế nào , chứ em cũng phải nhất định có thằng cu chống gậy , ko thì chết , nhà độc đinh đến khổ .
    E hèm quay lại chuyện của em gái , thôi bỏ đi em ạ ,kiếm anh khác , ai đời lại ko galang lịch sự gì cả , ko biết lấy điểm với bạn bè em thì chán đời quá , lại bỏ em về 1 mình nữa , ko đc ko đc
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thế mới bít người VN, nhất là đàn ông VN còn phong kiến, gia trưởng thật, chả riêng gì anh gà tồ của em
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, em công nhận anh đoán như thần
  4. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    @hoa_thach_thao: Anh kể cho em nghe chuyện của anh
    Ngày trước mỗi lần anh nt cho gf nhưng ko thấy cô ấy nhắn lại, lúc đấy thật sự rất bực và khó chịu vì nghĩ cô ấy làm gì mà ko để ý đến mình. Còn bây giờ, anh hiểu cô ấy đang có việc gì đó chưa thể trả lời ngay được, anh sẽ vẫn nt tiếp hay gọi cho cô ấy và anh biết suy đoán của mình là ko sai.
    Khi mới yêu anh cũng giống em bây giờ, muốn mọi thứ phải đẹp, muốn người mình yêu quan tâm và thể hiện tình tình yêu với mình, muốn lúc nào mình cũng là quan trọng nhất với người đó. Nhưng anh đã hiểu, ko phải lúc nào cũng theo đúng ý mình được, giữa anh và cô ấy đã luôn có những sự cố ngoài ý muốn của cả hai, từ chuyện xa cách, chuyện gia đình ... Những lúc thế này nếu trách móc, giận dỗi nhau chỉ làm thêm xấu thêm mối quan hệ giữa 2 người, cách tốt nhất là đợi 1 thời gian xem sao.
    Yêu thật sự sẽ biết bỏ qua tự ái, biết vượt qua ích kỷ của mình.
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, đấy là bọn anh yêu nhau thật sự ạ, còn bọn em thì mới chỉ thích thích thui, chưa biết có đi đến đâu ko. Với lại anh với your gf em nghĩ là chả ai có vấn đề về giao tiếp ứng xử như anh bạn của em cả
    Dạo này anh ý tự dưng trở nên khéo léo hơn anh ạ, ít ra là trong vấn đề tin nhắn, thấy ăn nói ngọt ngào hẳn ra và không còn nhắn tin cộc lốc vài từ như trước nữa. Chắc chắn là có quân sư quạt mo , nhưng em vẫn phải điều tra xem bản chất anh ấy thực sự là thế nào đã. Những gì không phải là bản chất của mình thì cũng chỉ như lớp mạ kền đẹp đẽ, sau một thời gian sẽ rơi rụng hết thôi.
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Để em kể cho mọi người nghe nốt cái có thể tạm gọi là Happy-ending của câu chuyện củ chuối mà vì nó em phải mở topic xin tư vấn, cũng một phần để cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, phần khác em cũng muốn topic này được kết thúc một cách vui vẻ
    Túm lại là sau khoảng 48h đồng hồ ko thèm liên lạc với em, một buổi tối nọ em đang ngồi học thì máy điện thoại réo tin nhắn của chàng. Dài dòng văn tự và rứt chi là tình củm chứ không cộc lốc vài ba từ như trước kia nữa. Dưng mà theo đánh giá của em thì sms của chàng không những tình cảm mà còn hơi sến sến và cải lương nữa nhưng em đánh giá cao sự tiến bộ của chàng. Chàng nói chàng biết em nhiều người theo đuổi, và chàng chỉ là một vệ tinh bé nhỏ (1m75 mà còn kêu bé ) không đủ lực hấp dẫn để xáp lại gần em hơn. Chàng mời em đến nhà chàng chơi lúc nào em rảnh, và rủ hôm sau đi coi phim.
    Em vẫn còn tức cái dzụ hôm trước, đàn ông 30t rồi mà bày trò dỗi như con nít, nên em ko thèm đi. Chàng đành chịu, ko biết năn nỉ gì cả, kém quá , giá mà dỗ ngọt vài câu nữa là em đi rồi
    2 hôm sau ko thấy chàng liên lạc, em cũng làm gan, mặc kệ xem chàng đã nản chưa. Nếu đàn ông có thế mà đã nản thì cho đi luôn. Nhưng rồi chàng lại nhắn tin, tình củm và mềm mỏng đến mức em động lòng (ngu vật) và đồng ý đi chơi với chàng tối thứ 7 vừa rồi. Em tắt điện thoại, đi ngủ trong sự khoái chí vì chàng tiến bộ vượt bậc, và em cũng biết chắc là chàng có quân sư quạt mo chứ tự bản thân chàng thì ko bao giờ tiến bộ nhanh như vậy. Muốn ăn thì đầu gối phải bò thôi Túm lại em thấy chàng ko thể nhịn được khoảng 48 tiếng đồng hồ mà ko liên hệ với em cho được ==>chàng thích em phết mặc dù mới chỉ gặp 2 lần, nói dăm ba câu chuyện, và phần lớn lời mời của chàng đều bị em ... từ chối.
    Và đây là câu chuyện tối thứ 7
    Cũng như bao nhiêu đôi lứa mới quen nhau trên thế gian:
    - Đi xem phim (Die Hard4 ạ, chán vật )
    - Lượn shopping. Em với chàng có cùng sở thích là đồ high-tech
    - Đi uống cafe, nói chuyện phiếm. Trong cái dzụ uống cafe 2 mình này, chàng thú thật với em về chuyện chàng ít tiếp xúc với phụ nữ nên ko biết cách cua gái (tất nhiên là nói bóng gió thui ạ) . Em bảo chàng là, nếu có tình cảm thì sẽ tự biết mình phải làm thế nào. Còn nếu ko thì hỏi bạn bè, những ông đã có vợ hoặc đang có người yêu ý. Chứ em là con gái, em làm sao biết cách cua gái được. Mà mỗi gái mỗi khác chứ có phải ai cũng cưa giống nhau đâu
    Túm lại: Em nhận xét rằng khi em làm cho chàng thoải mái, chàng nói chuyện có duyên phết , cũng khá hài hước mặc dù hơi ngố tàu, nhiều câu sơ hở, nhưng được cái thành thực. Đúng như cấc bác nói, trong công việc thì chàng rất OK, tỷ lệ nghịch với chuyện tình củm. Em có hỏi tại sao chàng ko yêu mấy cô trong công sở, thì chàng nói rằng những người thích chàng thì chàng lại ko thích, và ngược lại.
    Thôi em thấy em bô lô ba la dài quá rồi mà chả hiểu có ai thèm đọc hết cái mớ hỗn mang em post lên ko nữa cho nên em dừng typing tại đây. Câu chuyện của em sau này ko biết sẽ đi đến kết quả ra sao, nhưng nếu ko nhờ những lời khuyên của mọi người ở đây thì em đã nản chí và kệ xác chàng vụng cho dù chàng có nhắn tin tình cảm đến đâu chăng nữa. Biết đâu vì vậy mà em bỏ qua một viên ngọc trong đá, các bác nhể
    Một lần nữa xin cảm ơn tất cả mọi người. Topic closed
  7. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    @Hoa_thach_thao: Anh vẫn theo dõi topic của em, như vậy là có tiến triển tốt rồi đấy, chịu khó vun vén tình cảm của 2 người nhé, cần tư vấn gì mọi người sẽ giúp đỡ em. Mong tin vui của em!
  8. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh hiểu tin vui là đám cưới thì chắc còn lâu lắm ạ, vì 5 năm nữa em mới định lấy chồng
    Nhưng kết quả hôm nay phần lớn là do công của anh
    Thế cho nên nếu có "tin vui", nhất định em sẽ mời anh tới để hai bên được chứng kiến bản mặt của nhau. Chắc chắn vui phải biết anh nhỉ
    Nếu có tin buồn thì chắc em sẽ lại thông báo lên đây để mọi người tư vấn giúp, còn nếu có thêm tin vui thì chắc em mất hút, ko dám post lên đây kể lể đâu vì sợ mấy bác Mod ném topic này sang box Tâm sự mất
  9. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Ý của anh tin vui là bọn em thành đôi (yêu nhau đó) , à còn điều này anh muốn nhắc đó là em phải kiên nhẫn nhé, cho anh ấy thời gian thể hiện. Đôi khi cũng phải biết mềm mỏng, biết khích lệ anh ý. Anh ấy tiến bộ đưọc như vậy có tác động rất lớn từ em đấy.
    PS: Nếu cần anh giúp gì thì có thể PM hoặc online chat với anh.
    Được anhl*** sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 06/08/2007
  10. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Úi, anh kia cưa em chứ có phải em đi đong giai đâu, hic, ông ý muốn chinh phục được em thì phải đi mà học hỏi chứ.
    Nhưng dù sao em sẽ cố gắng mềm mỏng hơn một tẹo mặc dù cái đó đi ngược lại với bản tính của em. Sắp 24t rồi, lớn rùi
    Lúc nào cấp thiết em sẽ truy nã anh trên YM ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này