1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. posidon

    posidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này cũng lâu. Kết lại là thấy chủ topic hơi đồng bóng wá , phù hợp với những chú hơi sến + quỵ luỵ 1 chút . Kể ra thể loại này cũng ko hiếm lắm .
    Còn cái anh 30t thì giống bạn mình wá . Nhà phố cổ HN, học hành công vc ngon nghẻ , ok hết . Nhưng tán gái thì kém thôi rồi , nói chuyện với con gái đc 2 câu là tịt . Quân sư quạt mo ko ăn thua , nhiều lúc nhìn thấy em cung~ mau'' co'' ng iu rui` , mà ko làm thế nào để chỉ cho nó tán đổ đc . Bó tay!
    Kết luận lại là những anh như thế này chắc chỉ chờ đến lúc tìm đc em nào đơn giản, ko màu mè hoặc chờ ba mẹ gt thôi . Chứ những em như chủ topic thì ko ổn .
  2. man_in_paradis

    man_in_paradis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    gửi bạn chủ topic:
    Có người nào thế này không? Xin thưa là có, nhiều nữa ạ . Tôi thấy anh ta là người trung thực thật thà hơi có phần quỵ lụy bạn nữa (bạn nói sao thì nghe vậy mà ) . Túm lại theo như bạn tả thì tôi kết luận anh ta tốt sẽ là người có trách nhiệm với gia đình (giống tôi ).
    Người ta đã đúc kết rồi: đàn ông: Giầu có + tốt bụng + galant + đẹp trai = có vợ (sót lại mỗi ông này cho bạn)
    Hãy tìm những điểm tốt ở anh ta, bỏ qua chuyện lặt vặt, đừng trẻ con nữa. Chúc hạnh phúc
  3. yeju

    yeju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Ôi mình cũng quen một anh bạn như vậy.Nhưng còn có nhiều nhược điểm hơn anh bạn của hoathachthao..
  4. traingheo124

    traingheo124 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Không thích thì em cho nó té.hehh
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình cũng đang thực hiện theo chiều hướng đó. Nhưng chỉ sợ những người như thế sau này gia trưởng thôi
  6. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đọc đoạn đầu đang định hỏi bạn ông này có fải ngoại tỉnh ko thì y như rằng câu cuối là thế. Chẹp. Con gái đang yêu thì cứ tặc lưỡi, kệ cứ yêu đã, dần dần dạy ngta sẽ hiểu. Nhưng tớ đã kinh qua rồi, nhiều khi chán chẳng buồn nói nữa, chẳng nhẽ cái gì cũng phải nói thẳng toẹt ra là "anh ơi e thích cái này", "a ơi sao anh ko lãng mạn hơn 1 tí".... Chán lắm. Tớ thì tớ ko chịu được kiểu đấy. Yêu nhau quanh năm ngày tháng mà chẳng tặng nổi nhau bó hoa, sau này lấy về thì còn thế nào nữa Còn chuyện bạn băn khoăn có "gia trưởng" ko, thì ko fải băn khoăn đâu, đến 90% là có đấy, chỉ tội là bi h chưa thể hiện cho bạn thấy thôi, cứ chờ xem
    Thôi cứ từ từ mà tìm hiểu, thấy cái j ko thể phù hợp đc thì dứt, ko có sau này khổ cả đời. Be happy
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, có lẽ anh giai nhà mình dễ dạy hơn anh của bạn. Đi chơi với nhau buổi đầu tiên thì ko đưa mình về như mình đã kể đấy, hôm đó mình tức quá nhắn tin mắng luôn, chàng nhận lỗi và xin lỗi đàng hoàng. Đến lần thứ 2 chả hiểu ai dạy mà đưa đón mình rất đàng hoàng, đến nhà ngồi nói chuyện với bố mình, chuyện nổ như ngô rang làm cụ khoái chí , khi đi xin phép các cụ hẳn hoi rồi mới đưa mình đi. Đi qua vũng nước biết đưa tay đỡ, biết mua nước cho mình khi chưa cần yêu cầu v...v... Tất nhiên nói nhiều câu còn hơi ngố, nhưng túm lại mình thấy khi anh ý được thoải mái thì tính tình anh ý cũng vui vẻ dễ chịu( nhận xét khách quan đấy nhé )
    Còn gia trưởng thì cũng khó chịu thật, nhưng mình là phụ nữ thế kỷ 21 mà. Kể cả sau này giả dụ mình lấy ông này làm chồng, mình sẽ yêu cầu ở riêng, ko chịu thì nghỉ khỏe. Ở riêng rồi, nếu bất quá ko chấp nhận được nhau thì mình sẵn sàng ly hôn, về nhà bố mẹ đẻ ở tiếp
  8. hieutrong

    hieutrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Người yêu bạn có phần giống mình đấy. Thực ra thì làm gì được mình cũng cố làm. Nhưng không hẳn như bạn nghĩ đâu, đôi khi là mình cũng ngại khi làm được mà nhờ vả, nhưng trong thâm tâm, mình vẫn muốn người yêu mình quan tâm và mở lời giúp đỡ mình Đug là tùy từng cái tính, nhưng độc lập hay không thì có người yêu giúp vẫn hơn.
  9. XEDOCTRUONGSONDITANGAI

    XEDOCTRUONGSONDITANGAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới lại vào cái topic của cô nàng lắm chiêu này!
    Tóm lại 1 câu là cô kết anh này quá rồi còn lăn tăn cái nỗi gì nữa. Làm cao cũng ít thôi, có hợp nhau hay ko thì sau này sẽ biết.
    Mà kể ra cô này tính nết cũng khá sắc xảo, đúng như cái nick mình đặt cho. Suy nghĩ khá chắc ăn, vd như sợ sau này anh kia tính nết gia trưởng. Khách quan mà nói thì mình thì mình lo cho anh chàng kia ấy chứ, không cẩn thận bị cô này xỏ mũi dắt đi cũng nên! hê hê
  10. skylibra

    skylibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    anh chàng này không ổn rồi em ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này