1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Kết luận của bác thì...ai chả biết Nếu ko kết anh này thì em đá lâu rồi, còn xin tư vấn làm gì mất thời gian và lôi thôi, em có rỗi hơi đâu
    Nói chung hiện giờ em cũng chưa kết luận được là anh này khôn hay dại nữa. Hiện anh ý đang đi nghỉ mát, rủ em đi mấy lần, cam đoan ko làm gì em nhưng túm lại em ko đi, chẳng phải vì sợ sệt gì vì đi cùng cơ quan anh ý đông người, nhưng em đang có việc bận ko đi được. Nhưng điều làm em lạ lùng là anh ý liên lạc với em rất thất thường, có khi ngày nào cũng nhắn tin sáng trưa chiều tối rất tình củm, nhưng có khi bẵng đi 2, 3 ngày chẳng liên lạc gì, ví dụ như mấy hôm đi nghỉ mát là thấy mất hút, chắc là ham vui bạn bè nên quên mất cả em. Em chả hiểu ông này ra sao nữa.
    Có khi em kiếm ông khác đỡ phức tạp hơn thôi
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thế cuối cùng là thế lào? Nếu mà kết anh gà tồ đấy, nhận lời iu thì chỉ mấy hôm là anh í đòi cưới thôi. Còn yêu chơi chơi, chắc anh ta ko chịu đâu.
  3. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    hôm đi với nó bảo sao ko nt cho bạn gái!nó bảo quên!tối 2 thằng đi bia ôm nó định nt thì anh bảo cứ ôm đi ,chắc đêm thằng đấy no quên mà chết nỗi con bé ôm nó xinh đáo để!đêm đấy nó ko về phòng với anh....
  4. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Kết luận của bác thì...ai chả biết Nếu ko kết anh này thì em đá lâu rồi, còn xin tư vấn làm gì mất thời gian và lôi thôi, em có rỗi hơi đâu
    Nói chung hiện giờ em cũng chưa kết luận được là anh này khôn hay dại nữa. Hiện anh ý đang đi nghỉ mát, rủ em đi mấy lần, cam đoan ko làm gì em nhưng túm lại em ko đi, chẳng phải vì sợ sệt gì vì đi cùng cơ quan anh ý đông người, nhưng em đang có việc bận ko đi được. Nhưng điều làm em lạ lùng là anh ý liên lạc với em rất thất thường, có khi ngày nào cũng nhắn tin sáng trưa chiều tối rất tình củm, nhưng có khi bẵng đi 2, 3 ngày chẳng liên lạc gì, ví dụ như mấy hôm đi nghỉ mát là thấy mất hút, chắc là ham vui bạn bè nên quên mất cả em. Em chả hiểu ông này ra sao nữa.
    Có khi em kiếm ông khác đỡ phức tạp hơn thôi
    [/quote]
    Mới chỉ hơi có cảm tình mà cũng không ngại đi nghỉ mát cùng cơ quan a ấy ah, hehe, bạn này cũng mạnh dạn nhỉ. . Hay là suy nghĩ của mình hơi cổ điển nhỉ
  5. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, như thế này chứng tỏ anh ấy cũng ko phải gà đâu, tiến bộ thấy rõ đấy. Em phải nên mừng mới phải, vả lại em nghĩ xem ngày nào cũng nt từ sáng chiều tối chả mấy mà nhạt. Thử chờ xem đi về anh ấy có mua nhiều quà cho em ko là biết ngay
    Còn chuyện anh ấy mời em đi nghỉ mát anh thấy điều đó hoàn toàn bt ko có gì đáng chê cả.
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @anhl***: Hic, nhưng ức lắm anh ạ. Anh ý đã yêu được em đâu, đang trong thời gian cưa cẩm mà thỉnh thoảng lại bỏ bẵng em đi một thời gian, em chả hiểu tình cảm của anh ý đối với em thế nào nữa. Nếu có nhiều tình cảm thì phải nhớ, nhớ thì phải nhắn tin gọi điện thường xuyên kể cả ở xa chứ. Con gái được quan tâm chiều chuộng thì có bao giờ chán đâu Túm lại em ko hiểu ông này nghĩ mà làm như thế nữa, hay có khi vui bạn vui bè quên mất cả em ấy chứ
    À còn chuyện đi nghỉ mát thì em thấy ông này suy nghĩ hơi ko bình thường. Mới quen nhau được chừng 1 tháng, nhà cửa ông ý em chưa biết, những gì ông ý kể về bản thân em chưa được kiểm chứng, thế mà đã rủ con nhà người ta đi chơi xa mấy ngày liền. Em cứ phải lấy cớ mẹ ko cho đi để từ chối. Ông này hình như suy nghĩ ko được thấu đáo thì phải.
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 10/08/2007
  7. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cô ngố thế nhỉ. Đang cưa cẩm mà bắt nó suốt ngày phải ''báo cáo'' hả, chỉ có thằng gà mới như thế. Yêu rồi thì mới không được bỏ bẵng đi 1 thời gian. Suy nghĩ của cô hơi trái ngược đấy. Có ức tức là mong muốn chờ tin của Zai nhà cô. Khi nhận được tin của Zai cô lại nhảy cẫng lên ý chứ. Ông này khôn ra tí rồi đấy. Chắc mới vào đọc bí kíp của bác QUAC.
  8. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Huhu, chưa yêu được em mà đã bỏ bẵng em thế này, khi yêu rùi chắc kệ em luôn Với lại anh ý ko nhớ em hay sao mà thỉnh thoảng cứ biến mất thía ạ
    Anh ý vừa nhắn tin cho em rùi, hẹn tối mai về đến nơi là qua nhà em luôn chứ ko về nhà thăm các cụ vội dưng mà em vẫn tức. Cứ thế này nữa là em đi với giai khác cho coi
  9. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehe,xem ra chiều được cô nàng này khó nhỉ,anh là anh thấy thương cho gã zai kia quá cơ!!Với lại em và zai đã nên cơm cháo j đâu (vì em nói là còn đang cưa cẩm đúng k) mà bắt ngừoi ta cứ phải quan tâm em 24/7 được, zai bỏ bẵng e mấy ngày,hay là zai nhà em đang chơi trò thả câu nhử mồi không biết chừng,khổ nỗi chắc em kết zai rồi (đoán thế,) nên hơi nhạy cảm đấy!!,kể ra zai này cũng không gà lắm đâu,!Hơi gà tí thôi,dưng mà có tiềm năng thánh cáo bất cứ lúc nào đấy,cứ thử đi nghỉ mát cùng "chàng" thì biết ngay,tẩm ngẩm tầm ngầm thế nhưng mà đừng khinh,bom nổ chậm đấy! ,cái này thì anh đã trải qua rồi!,cẩn thận vẫn hơn em ạ!Anh khuyên thật lòng đấy!Thế zai chưa nói j với em à?
    Được BlueRomance sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 11/08/2007
  10. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Ôi, zai của bạn kg nt 2 ngày bạn đã thế. Zai của tớ kưa tớ rụng rồi nên 1 tháng kg nt, kg đt mà bọn tớ ở xa nhau nữa chứ . dạo trước tớ còn chủ động nt, bây h tớ ghét tớ kg nt gì luôn. Thi gan xem thế nào
    Nói thi gan thế, nhưng mà ấm ức lắm . Đang muốn chia tay đây nhg mà vẫn chưa nỡ . T7/CN đã kg có người yêu để chiều rồi mà còn bị bỏ xó th này thì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này