1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

    Ôi, zai của bạn kg nt 2 ngày bạn đã thế. Zai của tớ kưa tớ rụng rồi nên 1 tháng kg nt, kg đt mà bọn tớ ở xa nhau nữa chứ . dạo trước tớ còn chủ động nt, bây h tớ ghét tớ kg nt gì luôn. Thi gan xem thế nào
    Nói thi gan thế, nhưng mà ấm ức lắm . Đang muốn chia tay đây nhg mà vẫn chưa nỡ . T7/CN đã kg có người yêu để chiều rồi mà còn bị bỏ xó thế này thì
    Hồi trước thì hay nt buôn chuyện với tớ lắm, kg biết sao dạo này ại thế nữa. CHuyện người thứ 3 thì đảm bảo là kg nhưng kg hiểu sao lại bỏ rơi mình thế này. Chịu chả hiểu nỗi các bác zai, hay cái gì là của mình thì mình kg biết thg tiếc nữa
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ôi, zai thế mà bạn chịu được thì đúng là siêu kiên nhẫn. Gặp phải tớ, nếu 1 tuần ko liên lạc gì tớ cho đi luôn, nếu có liên hệ lại tớ cũng chẳng thèm đi chơi với nữa, đi với anh khác luôn cho bõ ghét
    @ anh Blue Romance: Anh ý chưa nói thẳng là thík em nhưng nói bóng gió rùi ạ, đại loại anh ý chỉ là một vệ tinh ở xa ko đủ sức hấp dẫn để lại gần em hơn, với lại anh ý nói anh ý ko biết làm thế nào để chiều con gái ạ Em buồn cười quá nhưng ko dám cười, chỉ bảo anh ý là nếu có tình cảm thì sẽ biết làm thế nào, còn nếu ko biết nữa thì hỏi bạn, ông nào đang có người yêu rùi hoặc có vợ rùi ấy
  3. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh nhận thấy em bắt đầu thích anh này rồi đấy, đúng là anh ta tiến bộ thật có khi "lột xác" từ gà sang cáo cũng nên . Thế này nhé, anh ta biết dừng ko nhắn tin cho em mấy ngày ==> làm em thắc măc ==> em mong tin anh ấy ==> anh ấy thành công.
    Anh đồng ý là anh ta chưa yêu được em, có nhiều tc lẽ ra phải chăm gọi điện và nt dù ở xa nhưng ko phải lúc nào cũng phải nt hay gọi điện mới chứng tỏ là anh ấy nhớ em. Chờ anh ấy về, xem anh ấy quan tâm chiều chuộng em thế nào sẽ biết là anh ấy có nhớ em ko.
    Càng ngày anh càng thấy anh này ko hề gà 1 tí nào
  4. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic, có lẽ anh nói đúng, em mới chính là con gà chứ ko phải anh kia Có lẽ đấy chính là chiến thuật của anh ý. Để em kể cho anh nghe, ngoài chuyện thỉnh thoảng mất tăm tích hai, ba ngày, tin nhắn của anh ý cũng thất thường lắm ạ. Có lúc rất là tình cảm, có khi lại lạnh nhạt cứ như bạn bè nhắn tin cho nhau. Hôm qua anh ý nói khi nào về đến nơi sẽ qua nhà em luôn, xong chiều nay lại kiu là về muộn, 11h đêm mới về đến HN nên ko qua nhà em được. Lại còn bảo em rủ anh khác đi chơi đi Anh này nghĩ gì mà nói thế anh nhỉ? Hôm qua còn nhắn tin tình củm là thế mà hôm nay đã vậy rùi.
    Túm lại em ko biết anh ý là gà hay cáo nữa. Nếu là cáo thì sao lại xử sự như em kể ở đầu topic ạ, mà nếu là gà, thì sao lúc nóng lúc lạnh thất thường như vậy?
    Túm lại vì anh ý khuyến khích em đi với anh khác cho nên em đi đây. Hy vọng khi trở về sẽ nhận được câu trả lời của anh hoặc các bác đàn ông dày dạn kinh nghiệm khác để em có thể bóc mẽ được ông này, đồng thời có cách ứng phó với ông ý
    Chúc mọi người 1 tối thứ 7 thật vui
  5. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ giờ em cứ bt thôi, đừng chủ động nt hay hỏi han gì anh ấy. Chờ anh ấy về đợt này thể hiện thế nào? Và đặc biệt phải lạnh, nếu anh ta nhắn tin khuyến khích em đi với anh khác" thì đợi tối về SMS cho anh ta một tin "nhờ anh gợi ý mà tối nay em có 1 buổi đi chơi thật vui với bạn em" đại loại làm cho anh ta vừa tức vừa tiếc vì ko phải là người đi cùng em.
    Chú ý là ko phải lúc nào cũng áp dụng những cách đối phó nhau thế này nhé, tình cảm cứ phải để tự nhiên.
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, thật ra lúc nhận được tin nhắn bảo em rủ anh khác đi chơi, em đã nhắn lại là "Em đi chơi đây, chúc anh cuối tuần vui vẻ...như em" rùi Để em kể căn nguyên thái độ của anh ý cho mọi người nghe. Đêm trước anh ý đi nghỉ mát còn nhắn tin cho em rất chi là tình cảm đến tận lúc lên tàu, sáng hôm sau đến nơi cũng thông báo cho em, và hỏi em măm măm chưa. Rủi là hôm đó bạn em mời em đi ăn tiệm nên em thật thà kể lại chuyện em đang thay đồ chuẩn bị đi ăn, thế là anh ấy bảo "Em có nhiều người mời nhỉ, chúc em vui nhé " , em biết là anh ý chắc cũng ko được hạnh phúc lắm vì cái vụ đi ăn tiệm này của em và sau đó anh ý mất tích liền 2 hôm mới nhắn tin lại. Lúc đó thì bắt đầu thất thường lúc tình củm, lúc nhạt nhẽo, lại còn khuyên em rủ anh khác đi chơi nữa chứ
    Em vừa đi uống cafe với 1 thằng bạn học xong, thằng này nó thík em mà khổ nỗi em toàn thík các anh già. Nó được em rủ nên mừng húm tưởng bở, tội nghiệp nó.
    Từ nay nếu anh giai kia còn thốt ra mấy câu đại loại như vậy nữa em sẽ lôi thằng này ra làm bung xung đi chơi tiếp cho anh giai biết mặt
  7. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    À anh hiểu rồi, thế chắc là anh ấy dỗi đây. Cũng dễ hiểu thôi, lúc anh ý lên tàu, đến nơi nt thông báo đã đến nơi và hỏi em mam mam chưa ngọt ngào tình cảm vậy lại nhận được thông điệp từ em là "sắp đi ăn với zai khác" thì thằng nào chả tức hả em (nếu là anh chắc anh cũng khó chịu đấy). Nhưng em yên tâm đảm bảo gặp em anh ấy quên hết ngay
    Nhưng nếu em đang có tc với anh ấy, để cho anh ấy biết em có nhiều người theo đuổi cũng hay (anh ấy phải nỗ lực hơn nữa) nhưng làm sao để anh ấy thấy anh ấy luôn được em ưu tiên, được em tạo cơ hội. 1 vài lời nói, 1 hành động hoặc 1 SMS khích lệ anh nghĩ điều đó em hoàn toàn làm được.
  8. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp,như em nói có nghĩa là ông kia chưa biết em có tính củm với gã à,anh nghĩ loại zai này thuộc kiểu cổ đấy,em mà đã chót thích hắn ta thì cũng nên biết điều này,,kiểu "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" đó mà,có lẽ là boy này hơi nhút nhát và chưa có từng trải trong chuyện tình củm,nhưng đưọc cái là khi yêu rồi thì yên tâm không sợ bị mất,tuýp này chung tình lắm,,với lại như em nói thì còn đưọc cái cao to đẹp rai nữa,đúng là một con cá to,không nên bỏ,,
    Theo anh nghĩ thì có lẽ zai giận không hẳn là vì e đi với zai khác,vì hắn đã biết là em có nhiều vệ tinh mà, đúng k?Mới thế mà đã dỗi thì còn làm đc trò trống j,mà bây h thì cũng chả có quyền j mà dỗi cả,phải không nào?Anh nghĩ thì có lẽ lời nói của em khiến zai giận cũng nên,anh ta hơi ngốc thật đấy,nhưng mà đàn ông tự trọng cao,,ai cũng thế thôi,nhât lại là anh này,không nên nói toạc ra vào mặt anh ta như thế,sẽ khiến ngưòi ta mặc cảm đấy em ạ!Nhiều lúc buồn cừoi thì cố kiềm chế đi,nhiều lúc cũg không cần lời nói,một cử chỉ nào đấy of em thôi cũng đủ nói lên là e đang bật đèn xanh cho anh ta,nếu a ta còn không hiểu nữa thì a cũng bó chiếu,nên để anh ta chủ đông nói trước thì hơn,không về sau chả nhờ cậy đc j đâu.Chúc em vui!
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ồi, phức tạp thật đó. Nhiều lúc đang cưa 1 cô mà thỉnh thoảng nt lại bảo là đang đi với bạn, vui lắm, thì lúc đó chán chẳng muốn nói nữa. Tâm lý nó là thế. Nói yêu thì ngại(với những ai chưa nói bao giờ, vì lúc đó có cảm giác thua thua thế nào ấy), chiều thì ko biết chiều, mà cứ lại hay ấm ức. Chốt 1 câu, hợp thì cuối cùng cũng ok, mà ko hợp thì chả cần phải cưỡng. Rong chơi đê, cứ thả hờn vô mây gió kiểu gì chả có lúc gặp được 1 người thật sự hợp với mình. Phục các bạn gái này quá. Thích rồi mà vẫn tỏ ra là ko thích. Hay là chỉ muốn ng ta vây quanh chiều chuộng quan tâm nhưng mà ko muốn yêu, ko muốn cho ng ta nắm tay, ko muốn cho ng ta ôm. Òi, ai cũng ích kỉ như nhau vậy sao nhỉ.
  10. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh ý chưa dám tin là em có tình cảm với anh ý đâu ạ, vì em thấy anh ý còn e dè lắm Mà đúng là anh ý chưa có quyền dỗi với em, nhưng các anh thử ở địa vị anh ý xem, nghe nói cô bạn mà mình thích sắp sửa đi ăn với zai, mà mình vừa mới chân ướt chân ráo rời khỏi cô ý xong, thì dù ko có quyền nhưng ai ngăn được cảm giác ko hài lòng Em phải cái tật thật thà làm gì nói nấy thui, chứ cũng chả phải tại lời nói của em nặng nề gì mà làm zai giận. Nhưng nghe lời các anh, từ nay em sẽ thận trọng lời ăn tiếng nói hơn, nhưng về chuyện khích lệ động viên anh ý, thì anh ý phải làm gì đó với em thì sẽ được em đáp lại như vậy, ko hơn. Em sẽ ko chủ động trước đâu.
    Đêm hôm qua zai về đến nơi cũng chẳng nhắn tin cho em, hôm nay cũng chưa thấy tăm hơi gì . Em thì quyết ko liên lạc trước ạ , nếu giai chưa nản thì tự zai sẽ tìm em thôi, đúng ko ạ Nếu zai thích em thì zai phải chấp nhận cạnh tranh, còn nếu ko thì tìm cô nào ko có "ma" nào thích mà iu cho cuộc tình nó bằng phẳng nhưng đồng thời tẻ nhạt , mà liệu zai có thích được một người như thế ko đã chứ. Cái j cũng có giá của nó, fải hok ạ?
    Mà theo các anh, zai này là cáo hay là gà đây?
    @Alerk: chia buồn với bạn, nếu người bạn đang yêu cũng có tính cách giống mình
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 13:03 ngày 12/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này