1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic, em nhớ anh ý . Có lẽ chuyện này hơi rắc rối đối với một người như em, nhưng tại sao bây giờ em chỉ nghĩ đến anh ý mà chẳng để ý gì đến các chàng vệ tinh khác, mặc dù họ cũng đẹp, cũng cao và khéo léo hơn chàng rất nhìu
    Có lẽ tính con người luôn muốn cái gì mà mình chưa hoặc khó khăn mới đạt được. Em cũng chẳng phải ngoại lệ, nhưng nếu tình trạng này kéo dài thì em phải thay đổi đối tượng thôi.
  2. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    gớm, cái đoạn này không hiểu là nói bao lần rồi
    thôi em ạ, cố gắng đừng có già néo đứt dây, để anh ta chuồn mất là tiếc lắm đấy
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì thôi chứ em sợ gì, chẳng qua bây giờ đang ở giai đoạn mới chớm "cai nghiện" nên hơi bị vật một tí thôi. Cai xong (tính em cai nhanh lắm) là ngon lành cành đào ngay Mỗi khi bị vật em lại thích lên đây viết linh tinh cho cai được nhanh hơn ý mà
  4. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Anh này thuộc loại cẩn thận và thiếu hiểu biết tâm lý phụ nữ, ít va chạm xã hội.
    Này em, anh ta có phải họ Bùi không?
    L''adieu - Guillaume Apollinaire
    J''ai cueilli ce brin de bruyère
    L''automne est morte souviens-t''en
    Nous ne nous verrons plus sur terre
    Odeur du temps brin de bruyère
    Et souviens-toi que je t''attends.
    Lời Vĩnh Biệt - Bùi Giáng dịch
    Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
    Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
    Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
    Mộng trùng lai không có ở trên đời
    Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
    Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó.
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thơ tình gì mà nghe hăm doạ thế ạ
  6. phaodaiso

    phaodaiso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cái chỗ bôi vàng vàng là không ổn . chứng tỏ cô em nghiện nhìu , cai nhìu => kinh nghiệm nhìu , chả trách anh kia bị gọi là gà tồ
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hok phải em nhiều kinh nghiệm gì, nhưng đấy là cách em thường sử dụng mỗi khi gặp khó khăn trong bất cứ chuyện gì.
    Túm lại là em chán cái cảnh 3 sôi 2 lạnh này lắm rồi ạ. Anh này nhiều khi xử sự kỳ cục chịu hết thấu. Hình như cái đầu anh ý có vấn đề thì phải Iu anh khác thôi.
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Người ta 3 sôi 2 lạnh chắc cũng chả có sướng gì đâu. Tại các cô cũng sôi lạnh thất thường, không biết đường nào mà lần cơ.
    Cái trò nóng lạnh thất thường thế này thì dễ thần kinh lắm. Khà khà
    Được Cross_link sửa chữa / chuyển vào 22:38 ngày 14/08/2007
  9. boy_khon_nan

    boy_khon_nan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em dính vào anh ta rồi thì tương lai sẽ giống một bà chị ở CQ anh thôi. To con ngon trai, nhưng mà nội dung thì không thể mê được. Đấy là con người vô tâm, sống với người vô tâm thì thà độc thân còn hơn, đằng nào chả sống một mình
    Khôn hồn thì bỏ qua đi, tìm anh khác
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Cực kì ghét con trai dỗi nhá. Bọn còn đi học dỗi còn "tạm" chấp nhận chứ chú này đầu 3 mà còn dỗi nư thì nghỉ cho khỏe ấy ah
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này