1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh này cũng chả phải vô tâm, nhưng hình như cứng nhắc và hơi mặc cảm quá, ko biết con gái là thế nào nữa, nói một chỉ biết có một. Mà lại hay dỗi (cái này tạm thông cảm được, vì bố em đôi khi còn dỗi mẹ em nữa là )nhất là anh giai lại dỗi vì em vui bạn vui bè nên quên cả anh giai. Con người phải có bạn bè chứ, nhất là con gái phải có người nọ người kia theo đuổi chứ.
    Anh giai nói em khó hiểu quá, ko thể biết được trạng thái tâm lý của em thế nào nữa. Em bảo nếu khó hiểu thì thôi đừng tìm hiểu nữa cho đỡ rắc rối, thế là anh giai...im luôn. Em thì tự thấy mình cũng chẳng khó hiểu lắm đâu, chỉ tại anh giai sống hơi đơn giản và ít cọ xát với phụ nữ nên thiếu kinh nghiệm quá thôi, chả biết có dạy dỗ được không, mà dạy được thì cũng mệt đây.
    Người hơi phức tạp như em và người hơi đơn giản như anh giai này chẳng biết có hoà hợp được không nhỉ???
    Phải dụ anh giai nghe bài "Con gái" của Ngọc Lễ mới được
    Con gái nói có là không, con gái nói không là có
    Con gái nói một là hai, con gái nói hai là một
    Đừng nghe những gì con gái nói...
    Hãy nhìn vào đôi mắt em đây
    Hãy nhìn vào tận trái tim này
    Hãy nhìn vào đôi mắt long lanh
    Anh sẽ hiểu được trái tim em...
    Các bác giai nhìn vào câu chuyện của em mà rút kinh nghiệm nhé
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Em này nội tâm đang giằng xé đây, nửa muốn dứt nửa muốn ko
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi bác vào tư vấn tâm lý cho vụ của em hay phân tích tâm lý của em thế ạ
    Nói chung em ngán ngẩm lắm rồi.
  4. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Bạn chả yêu thương gì anh này đâu, chỉ là thấy "cao to đẹp giai" nên tiếc chưa nhả ra thôi. Chả ai yêu mà mang người ta ra bàn dân thiên hạ phân tích, mổ xẻ, chê bai, dè bỉu như thế cả. Khổ thân cho cái anh nào chắc là hắt hơi suốt ngày vì bị các anh chị em ở đây nhắc nhở suốt. Thôi, bạn tha cho người ta đi tìm hạnh phúc đích thực đi nhé.
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Theo nhà em bác yêu có phải để cưới ngay quái đâu. Ko vui vẻ thì cho nghỉ iu đương làm qué gì.
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có ai mới quen nhau hơn tháng là đã yêu say đắm được đâu hả bạn. Tớ cũng chẳng đem anh ý lên đây để bàn dân dè bỉu chi hết, chẳng qua vì có tình cảm với anh ý mà lại thiếu kinh nghiệm đối với những người có tính cách như vậy thì mới đem lên đây xin tư vấn thôi. Nội dung topic của tớ hoàn toàn phù hợp với box Tư vấn đấy chứ.
    Còn "tha" hay ko là tuỳ thuộc phần lớn vào anh kia. Nếu anh ý có nhiều tình cảm với tớ thì sẽ lại tìm tớ, và nếu muốn ở bên tớ thì phải sửa đổi. Còn nếu ko, thì tớ có muốn anh ý cũng chả được
  7. pip8184

    pip8184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, mình thấy bạn nói về thằng bạn của bạn được rủ đi chơi mừng húm ý mà. Mình cũng có lúc ở trong tình cảnh đấy, mình bảo thật bạn một câu thế này, đừng làm thế đến lúc nó biết, nó buồn lắm đấy. Nhẫn tâm thì cũng vừa vừa thôi, đừng bao giờ đùa với tình cảm của ng khác nhé. Không rồi mất một ng bạn (mặc dù nghe cái giọng của bạn thì có khi thằng bạn đấy cũng chẳng là cái đinh gì), mà rồi có khi hối hận ko kịp.
    Khuyên bạn thế thôi, còn chuyện kia của bạn mình ko ý kiến.
  8. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, tán thànhh ý kiến của pip8185. .
    Con gái, nhất là nếu có nhiều anh theo đuổi, thường có ý thích control người khác theo ý mình. Chỉ tội mấy chú luỵ tình.
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mọi người chẳng thông cảm cho tâm trạng của em lại cứ bàn tán đi đâu ý, hic hic. Dù con trai hay con gái mà luỵ tình thì cũng khổ như nhau thôi. Có khi con gái còn khổ hơn ý chứ
  10. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    khổ thân anh kia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này