1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Xem thái độ của anh zai kia thì có vẻ như anh ấy thích bạn và đã bày tỏ tình cảm của mình (qua thái độ của anh ấy) . Con bạn thì vấn đang thử thách tình cảm của anh ấy và tỏ ra như chẳng có quan tâm gì cả .
    Mình nghĩ ai cũng có lòng tự trọng của mình, anh ấy quan tâm bạn như thế mà bạn tỏ ra như không có gì thì mình nghĩ anh ấy cũng không trụ được lâu đâu . Bạn thử nghĩ mà xem, bây giờ bạn quan tâm đến ai đó, dành hết tình cảm cho người ta mà người ta chẳng đoái hoài gì cả thì có thấy nản không . Nhất là con trai có tính gia trưởng thì anh ấy sẽ không thể suốt ngày chạy theo 1 cô gái đc, nếu cô gái đó là người yêu thì không sao, chứ chưa phải người yêu mà đã bắt anh ấy phải thế này thế nọ thì anh ấy sẽ không chịu được tính cách ấy đâu . Với lại anh ấy cũng 30t rồi còn gì, chẳng nhẽ phải theo đuổi bạn 2 - 3 năm nữa bạn mới gật đầu sao, nhỡ đâu bạn không đồng ý thì anh ấy lại phải đi tìm kiếm cô gái khác, lại theo đuổi lại từ đầu a`?
    Cả 2 người đều có tình cảm với nhau . Thì tốt nhất bạn nên tạo cho anh ấy cơ hội, thỉnh thoảng bật tí đèn xanh cho anh ấy tiến . Có thể chỉ cần 1 tin nhắn hỏi thăm chung chung nhưng như thế cũng đủ để anh ấy thêm hi vọng . Tạo cơ hội cho anh ấy cũng chính là tạo cơ hội cho bạn .
    Chuyện 2 bạn nếu cứ thế này khó thành lắm, trừ khi bạn chủ động thêm chút nữa, anh ấy cố gắng hơn nữa . Tốt nhất là đưa meo anh ấy đây tớ tư vấn cho ^^
  2. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic của bạn này từ đầu rồi, mấy trang đầu thì còn ngỡ anh ý là gà như bạn nói nhưng mấy trang sau nghe bạn kể lể bạn bẻ hành bẻ tỏi anh ý như thế, rồi còn lấy giai khác ra để doạ này nọ, chán chả buồn nói.
    Mãi mới thấy bài của bạn Totôchan ở trên nghe hợp lí. Theo những j bạn kể và bạn cư xử thì bạn ko fải kiểu ko có kinh nghiệm đâu mà là có thừa kinh nghiệm ý chứ, từ chuyện thi gan, đến chuyện ntin bảo đang đi với giai khác cho a kia tức, đến chuỵên "a ý có yêu em thì phải tìm e trước".... Tớ nói thẳng, tớ mà là giai bạn thì dù có 30 thật đấy nhưng tớ cũng ra đi luôn. Cứ giả dụ cưa được bạn xong rồi đi nhưng về cũng chiều bằng ốm luôn. Cứ muốn nó phải đối xử tốt với mình thì mình mới tử tế lại với nó. Con trai nó cũng muốn đc tình cảm lắm đấy bạn ạ, có khi còn hơn con gái cơ, có điều nó ko nói ra thôi. Giai của bạn chiều bạn thế mà bạn vẫn còn đang "cá vàng" thế này, khéo lúc a ý đi rồi thì bạn lại là ng chạy theo giữ lại đấy. Chơi trò trốn tìm vừa thôi, nếu bạn cũng có tc với a ý thì khéo léo cho a ý biết, còn nếu ko thì thôi đi để a ý đi tìm ng khác đỡ trẻ con hơn mà còn cưới. Đẻ con muộn quá là con có vấn đề về đầu óc đấy
  3. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Tối rỗi quá vào đọc hết cai topic này !!! Bình thường cho kẹo e cũng chả đọc hết mấy cái dài thế này !! E kết luận :
    Về zai : Ông a này là người rất ổn về hình thức : Cao to đẹp zai !! Ok !! Về con người , e thấy ko fải hâm gì mà hơi tồ thôi , do ít cua gái và khi cua gặp fải bà chị này kinh nghệm đày mình nên khớp !! Tuy nhên e thấy rất ổn , a ý ko ham mê rươu chè cờ bạc , điện tử , lo học hành fấn đấu sự nghiệp , gia đình khá giả , wan tâm yêu thương chị thật lòng ---> quá ổn , con gái mong gì ở con zai nữa bi giờ ?? Anh ý là dân trí thức dễ tiếp thu , tồ cái gì lần sau sửa ngay , cải tạo tốt ngay ---------> E thấy ông a này chỉ cần có thêm kinh nghiêm cưa gái + tình trường thì với điều kiên như vậy , việc cua gái sau này dễ như lấy đồ trong túi thôi , chả mấy mà gà hoá cáo , gái theo tới tấp !! --------> Mẫu đàn ông này làm chồng cực ổn , yêu vợ thương con , luôn chăm chút cho gia đình nhỏ của họ , ko tệ nạn chăm chỉ fấn đấu sự nghiệp !!
    Về gái : Nghe thì thấy bà chị cao ráo , xinh đẹp , trí thức , ra điều tiểu thư HN ----> quen đc gia đình chièu chuộng , quen đc bạn trai theo đuổi cưng chiều , nhiều vệ tinh , đã " nghiện " 1 , 2 lần rồi " cai " nên có kinh nghiệm phong phú ---- > có quyền làm cao + kiêu , có quyền cho mình kén cá chọn canh để chọn " hàng " ngon nhất !!
    Tuy nhiên lại thấy chị là người sống ích kỷ , chỉ quen dc người khác chiều chuộng wan tâm mà ko biết nghĩ và wan tâm đến những người xung quanh , có tính lẳng lơ ( hẹn hò với nhiều zai ) , coi thường tình cảm của người khác ( t/c của cậu bạn chị , e đọc thấy chị coi như mẻ ) . Là tiêu biểu cho diện phụ nữ chả biết nữ công gia chánh , chả biết chăm chồng nuôi con , chả biết xây dựng tổ ấm là gì ?? Chỉ lo sơn tút cho bản thân , ham chơi bơi , hưởng thụ ( tối là đi chơi ko có a kia thì gọi zai khác ) ------- > Người như chị bọn đàn ông tụi e rất thich chọn làm kiểu người yêu để chơi bời đú đởn cho vui vì dc cái xinh dẹp và chịu chơi , dc làm cảnh làm oai với bạn bè nhưng lấy làm vợ thì No , lấy về vác chị lên ban thờ mà thờ phụng , có vợ cũng như ko , mà thờ phụng ko tôt là chị cắm sừng đi theo thằng khác ngon hơn ngay .
    KL này : Hai người hoàn toàn khác xa nhau ko bao giờ dung hoà dc !! Giả sử có đén với nhau cũg sẽ ko hanh phúc , đỗ vỡ nhanh chóng , chia tay mấy hồi !! -----> Cứ chơi bời nửa lạc nửa mỡ thía này cho vui !!! Ông a kia sẽ có thêm kinh nghiêm cua gái , sau này dày dạn hơn kiếm vợ đơn giản . Phần bà chị thì có một thằng cao to đẹp zai để củ hành bắt nó chiều chộng , tội đeck gì !!
    Theo em thấy dù có iu nhau hay ko thì người bị đá sẽ là chị chứ chả fải anh ta . Chị ko thể nói chị đá a ta dc vì hai người đã là gì của nhau đâu mà bảo đá hay ko ?? Anh ta đã dến tuổi lấy vợ và loại người như anh ta khi hiểu chị rồi , ko bao giờ rước 1 người như bà chị về làm vợ , gu của anh ta se là 1 cô gái tính cách Việt truyền thống dịu dàng hiền thục , yêu chồng thương con , lo toan gia đình , xây đưng tổ ấm , biết chịu đựng và hi sinh . Với ĐK của anh ta sau khi cái đầu khôn ra trong việc cua gái thì kiếm gái như vầy ko khó !!
    Còn bà chị vẫn còn trẻ đẹp yêu tự do thì cứ chơi bời tự do vài năm nũa khi hoa tàn liễu úa rồi thì lại tập giả nai làm 1 cô gái hiền thục dịu dàng để dụ khị mấy anh chàng như a ý bi giờ thôi . Cân thận kẻo hoa tàn liễu úa quá thì ế đó , con gái độ qua 25 , 26 là bắt đầu người ngợm xuống cấp ghê lém đấy !! Có lẽ chị ko bao giờ biết tình yêu thực sự nó ntn đâu !! Yêu là ko bao giờ nói lời hối tiếc mà , ko ai hoàn hảo và khi yêu thì mình chấp nhận hết nhưng cái ko hoàn hảo đấy !!
    Chúc phúc cho cả bà chị và ông anh zai hơi tồ kia nhé !!
    Hơ hình như nói nhiều quá !! Đi ngủ đây !!

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 16/08/2007
  4. pip8184

    pip8184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới có một người nói trúng ý mình hơi nặng lời nhưng đúng cả đấy haha
  5. hongminhtoan

    hongminhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    anh này quá chuối em à, bỏ thôi
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, hôm nay tớ rất dzui vì nhận được nhiều bài trả lời của các bác. Tuy nhiên, những gì kể trên này cũng chỉ là một phần, cho nên nhận xét một cách khách quan thì các bác đều có cái nhìn một cách phiến diện về cả em và anh kia. Về ý kiến của bạn ndlong_mobile, phải nói bạn miêu tả con người tớ chỉ đúng có một nửa. Tớ là mẫu con gái HN cổ xưa trong cả cách nghĩ lẫn hành động. Tớ nấu ăn hơi bị ngon đấy, thêu thùa đan lát mẹ tớ đều tập cho cả. Không bao giờ đi chơi quá 10h đêm, đi đâu cũng được lệnh bố mẹ mới đi. Không bao giờ đi qua đêm. Phải cái tính tớ vui vẻ dễ hoà đồng (tự nhận) nên tớ có nhiều bạn, cả bạn trai lẫn bạn gái. Tớ sống tốt với tụi nó, nên tụi nó cũng cư xử đẹp lại với tớ, vậy thôi. Nhiều zai thích tớ là một chuyện, nhưng tớ có thích lại hay ko là chuyện hoàn toàn khác. Kể cả tớ có đi chơi với họ cũng trên danh nghĩa bạn bè, nắm tay tớ họ còn ko được nắm nữa là chuyện khác, nên nói là lẳng lơ thì ko đúng đâu, mà tớ chỉ ham vui thôi .Tuy nhiên, đúng ở chỗ tớ được gia đình rất chiều chuộng, ngoại hình của tớ cũng tàm tạm nên có phần hơi đỏng đảnh kiêu kỳ, thích làm cao. Tại tuổi tớ cũng chưa nhiều lắm nên chưa chín chắn vậy thôi, tớ tin là đến khi bằng tuổi anh kia tớ sẽ rất chững chạc
    Bây giờ tớ liệt kê ra những lỗi lầm của tớ và anh kia thì thấy như sau:
    Tớ:
    - Đỏng đảnh, thích làm cao
    - Đòi hỏi người ta chiều mình thì mình mới chiều đáp lại
    - Không bao giờ chịu đi bước trước.
    - Ba sôi hai lạnh
    Anh kia:
    - Kém cư xử với con gái
    - Hay dỗi từ những chuyện rất nhỏ nhặt
    - Không nhiệt tình (có khi chẳng có chuyện giận dỗi gì, mấy ngày anh ý mới nhắn tin cho tớ một lần. Trước khi đi nghỉ mát cũng ko thèm tìm gặp tớ nữa)
    - Ba sôi hai lạnh luôn
    Đấy, tớ liệt kê rất là khách quan. Nói chung, tớ và anh ý đều là con một, đều được chiều chuộng nên chả ai biết nhịn ai. Típ 2 con cưng xem chừng ko thể hoà hợp được, trừ phi anh ấy chịu đi bước trước, còn nếu không thì đứt tại đây
    Xin chân thành cảm ơn ý kiến của tất cả mọi người
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm. Tuy nhiên anh kia ko quan tâm tớ được như bạn nói đâu nếu quan tâm như vậy thì tớ đổ lâu rồi, còn lên đây kể lể làm chi nữa
    Mail của anh ý tớ cũng ... ko biết bạn ạ Mà nếu anh ý muốn nối lại với tớ thì tự anh ý phải tìm cách thôi, hoặc nhờ bạn bè tư vấn. Còn nếu cả hai đều cương thì đứt, tớ chịu ko đi bước trước được.
    Rất cảm ơn bạn
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

    Hơ hơ !! Nếu em mô tả bà chị chỉ đúng 1 nửa và 1 nửa còn lại như bà chị tự nhận thì bà chị good đấy . Chấm cho 8,5/10 , nếu chị dc cả người lẫn nết thế thì làm cao + kiêu + kén cá chọn canh cũng đáng có quyền như vậy . Nhưng bà chị từ nay nên rút kinh nghiệm ko dc coi thưòng đùa cơt với t/c người khác dành cho chị ( t/c của cậu bạn chị ý , dc đoạn chị nói về cậu bạn thì quả thật lúc đó thằng e hơi bị coi thưòng bà chị ) .
    Còn vụ anh ta ko nhiệt tình thì ko fải !! Nếu chị dc như chị nói đảm bảo là anh ta kết , anh ta như vậy đơn giản vì nhưng lý do sau :
    1 ) Anh ta còn cv và gia đình của anh ta nữa , ko thể lúc nào có cũng wan tâm chị hết dc . Có những lúc làm về mệt muón chết chỉ muốn leo lên giường ngủ luôn , mai tính sau , chăc chị cũng vậy có nhưng lúc chỉ muốn nghỉ nghơi và ko muốn nghi đến việc gì hết kể cả ty .
    2 ) Ngày nào cug nhắn nhủ thì đào đâu ra chuyện mà nói , nó sẽ nhạt nhẻo vô duyên ----> lơ đi vài hôm để có những câu chuyên mới , có sự nhớ nhung háo hức hơn !!
    3 ) Có vẻ anh ta cũng đang thử chị xem chị đv anh ta thế nào , có t/c với anh ta ko hay chỉ coi anh ta như 1 vệ tinh . Từ đó anh ta se có đối sách mới .
    ---------> Nếu bà chị dc như bà chị QC thi yên tâm là anh ta sẽ theo đuổi đến khi chị nói chị đecks thích anh ta thì thoai ( hê hê như chị thế thì thằng nào chả thích , thằng e cung thích hí hí ) !! Mấy hôm nữa lại nt mới call chị tíu tit cho mà xem !!!:D]
    Có điều nếu chị cũng có t/c với anh ta ( hình như thế nhỉ ?? ) thì lên khéo léo tỏ ra một tí , cũng nên học cách wan tâm người khác , wan tâm hỏi han cv , gia đình cs của anh ý , đàn ông đâu chỉ có mỗi ty . Có thế sau này iu nhau mới bền vững dù là sau này chị yêu anh ta hay là yêu bất cứ thằng nào khác . Chị nhận thì cũng fải biết cho nữa , chả thằng con zai nào chịu nổi khi mình thì hết lòng thương yêu chiều chuộng gái , trong khi gái thì......

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 16/08/2007
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chú phải thông cảm cho chuyện chị đi chơi với zai khác, có phải tại chị muốn thế đâu, tại lão kia tự dưng nhắn tin nói là chị đi chơi với zai khác đi, bốc máu lên thế là... Con người ai chả có lúc cả giận mất khôn, chú nhể
    Đồng ý là anh ý còn công việc và gia đình, nhưng nếu có tình cảm, một tin nhắn ngắn ngủi chúc ngủ ngon trước khi khò khò cũng là khó quá hay sao. Đang có tình củm thì thiếu gì chuyện để nói. Chú thử có người iu mà xem (mà chắc có rồi) xem có thiếu chuyện để nhắn tin hoặc gọi điện ko, dù chỉ là "Em đang làm gì vậy"
    Chắc chả phải anh ta thử thách gì đâu, mà chị với anh ý quen nhau trong thời gian chưa lâu, anh ý có lẽ sẽ hiểu chị như là con người mà chú mô tả ở bài trước ==> sợ chạy Tuy nhiên cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu của chú em, sau này nếu yêu ai chị sẽ học cách quan tâm người ta hơn, biết điều hơn và ít đỏng đảnh hơn.
    Thôi, người ta có yêu nhau hay ko cũng là có cái duyên cái số. Tính chị thì nói thật là ko thể đi bước trước được, cho nên vĩnh biệt một mối tình ở đây là vừa
  10. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nếu e chủ topic đúng như những gì tự nhận xét về mình thì việc e hơi kiêu kỳ, đỏng đảnh theo ý kiến của mình cũng giống như bạn Long_mobile là chấp nhận đc, mà mình đánh giá con gái như thế lại càng hay hơn ấy chứ. . Nhung a ko hiểu, sao e tuyệt như thế thì chắc chắn những a đẹp trai theo đuổi e pải rất nhiều chứ, sao lại chỉ có mỗi a này để đến nỗi chỉ vì a ý đẹp trai mà e yêu ngay đc ah. Nếu chỉ như thế thì a nghĩ tình cảm của e và a đó cũng ko tồn tại đc lâu đâu, còn nếu ko, e hãy suy nghĩ lại xem, có pải e cảm tình với a ý vì những tích cách nào khác ngoài việc đẹp trai hay ko. Nếu thế thì e hãy cho a ta thêm một cơ hội nữa, còn ko thì theo chủ quan của a, con gái như e thì kiếm đáu chẳng được những a chàng đẹp trai khác theo đuổi, ko việc gì pải tiếc rẻ cả.
    A tuy là con trai nhưng cũng ủng hộ quan điểm những e đc đc thì nên kiêu một chút.
    Được otomaykeo sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 16/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này