1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hehe, e bắt đúng mạch đấy
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nếu đúng như vàng ở trên thì e thử cố nhìn trước ngó sau xem có còn ai kác a này nưa ko, còn nếu tìm mà ko thấy thì đánh chấp nhận cho a này thêm một cơ hội vậy.hehe, nhưng a cũng khuyên e gái thật nhé, lấy chồng gia trưởng là tương đối khổ đấy
    [/quote]
    Tất nhiên là còn nhiều anh khác chứ anh, nhưng chả hiểu em ăn phải bùa phải bả gì mà cứ thích anh gà tồ này mới chít chứ Chuyện cho anh ý cơ hội khác thì ko có đâu, cho dù em có buồn đến chít mất 1 thời gian, nếu ông kia thíck em thì tự tạo cơ hội cho mình thôi.
    Mà em mới 23t tính đến chuyện lấy chồng còn hơi sớm. Dừng mà giả dụ sau này lấy 1 ông gia trưởng thì em sẽ đòi ở riêng, ko ở chung với nhà chồng. Mí lại sống với nhau thì sẽ ảnh hưởng tính cách của nhau, tính em dễ lây cho người khác lắm. Hy vọng ông ý sẽ bớt gia trưởng hơn
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 16/08/2007
  3. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hic, đọc topic của bạn minh thấy giống chuyện của minhg ghê.Mình thấy bạn giống hệt người bạn gái của mình, giống quá đi mất.Tính cách lẫn con người...không biết bạn có phải là cô ấy không nữa.Chuyện của bạn mình trải qua rồi, mới đây thôi còn nóng hổi mà...!
    Mình chỉ khuyên bạn nếu bạn (là con gái) mà còn yêu người ta thì nên thể hiện gì đấy để cho người ta hiểu mình hơn qua đó dễ chấp nhận con người bạn.Nhưng mình hỏi thật bạn có TÔN TRỌNG người bạn trai đó không...Còn bạn gái mình thì...Mình và bạn gái mình cũng giận nhau sau chuyến đi nghỉ mát mới rồi, cũng vì cô ấy làm vài chuyện khó hiểu (có thể cố tình làm vậy).Nếu bạn thích (yêu) anh ấy thật lòng thì bạn nên có cách phù hợp để chiếm được trái tim, niềm tin của anh chàng đó.Mình nghĩ bạn khác bạn gái mình ở điểm đó...!Mình và bạn gái mình thì giận nhau 2 tuần rồi đấy, mình cũng muỗn giảng hoà làm lành nhưng mà mọi người trong phòng mình nói bạn gái mình không xứng đáng với mình...Mình cũng thấy khó sử lắm mặc dù mình còn yêu người đó...Vấn đề là bạn có làm gì đó qua'' đáng vơid anh chàng kia không...Giống mình qua''...Chúc bạn có được sự tỉnh táo để quyết định mọi việc,hãy làm theo trái tim mình mách bảo nhé...Đừng để nó lỡ bước để đôi chân thêm nặng nề...Bon courage et bon chance!
  4. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn còn chút gì đó vấn vương với chàng trai kia, còn yêu người đó...mặc dù bạn quyết không xuống thang, không chịu lùi 1 bước để tiến 3 bước thì cung phải bật đèn xanh gì đấy cho chàng trai kia biết được là bạn vẫn còn có tình cảm với người ta chứ.Đó có thể chỉ là tin nhắn SMS nhờ gì đó, hay vờ hỏi thăm...cái đấy mình nghĩ bạn có cả kho văn chương rồi!Khi đó mình nghĩ con trai sẽ rất vui.Mình cũng đã từng mong được như vậy đấy...keke! Đừng cố chấp quá...sẽ mất đi 1 nửa của mình đấy bạn à!
  5. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hehe, lạ nhỉ, lần đầu tiên a thấy một e như e mà mối chỉ có 1 a 1m75 theo đuổi đấy. . Như tấm gương gần nhất là bà chị gái ruột của a, cũng học giỏi, thông minh, hiền lành, con gái HN, nhưng hình thức khoảng 7 đ thôi, chắc là kém e một điểm ngoại hình , nhưng số lượng các a đẹp trai, cao to thì đến chật cả nhà, hồi bé a ngồi chơi điện tử ở nhà còn ko yên vói các ông ý, cứ hỏi thăm suốt . Dưng mà bà chị lại lấy chồng đc mấy năm roài.
    [/quote]
    Có lẽ số em xui. Anh nào dưới 1m70 thì em cho out rồi, còn các anh đúng 1m70 hoặc trên một tí thì ít thôi, có khi tại em vô duyên hơn chị của anh Mí lại em thíck các anh lớn tuổi cơ, mà bọn cưa em phần lớn bằng tuổi hoặc hơn em 1, 2t. Chán lém
    [/quote]
    Em giống cô bạn của anh lắm. Lấy chồng kém 1 tuổi. Hồi chưa yêu chồng thì kiêu lắm. Nhưng lấy chồng rồi thì yêu chồng vô hạn.
    Chồng đi Mỹ 6 tháng thì nhớ chồng quá, đêm nào cũng lên mạng khóc tồ tồ
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    @matbuon: Hihi rất tiếc mình ko phải là cô gái bạn nói, chuyện của bọn mình mới xảy ra cách đây vài ngày thôi, và anh bạn mình cũng ko ở nhà trọ hoặc KTX như bạn Tuy nhiên, nếu muốn làm lành với bạn gái của bạn thì có lẽ bạn nên gửi cho cô ý cái link topic này, cô ý sẽ đọc được những lời khuyên nhủ của mọi người đối với mình, và nếu tính cô ấy ko quá ương gàn như mình thì cô ý sẽ mềm lòng thôi, nhất là khi cô ấy có tình cảm với bạn. Còn chuyện người khác nói gì về cô ý thì chỉ là phụ thôi, cái chính là hai người hiểu nhau. Sau đó bạn chỉ việc SMS hỏi thăm là mọi chuyện có thể lại chạy ro ro như bánh xe đạp trơn bi Đàn ông dù có đúng đi chăng nữa cũng nên làm lành trước bạn ạ, nếu bạn còn tình cảm. Đừng tưởng các bạn gái ko biết mình đúng sai chỗ nào, họ biết hết đó, nhưng họ là con gái mà, nhường nhịn họ thì có mất mát gì đâu, mà được thì nhiều vô kể: đấy là sự tôn trọng và kính nể đối với một người chín chắn hơn mình.
    Bạn cứ làm như mình nói đi. Với chuyện của mình thì mình...bất lực, nhưng tư vấn cho người khác thì mình có thể làm được
    Chúc bạn hạnh phúc
    P/S: À mà bon courage... gì đó là cái gì hả bạn?
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 16/08/2007
  7. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là còn nhiều anh khác chứ anh, nhưng chả hiểu em ăn phải bùa phải bả gì mà cứ thích anh gà tồ này mới chít chứ Chuyện cho anh ý cơ hội khác thì ko có đâu, cho dù em có buồn đến chít mất 1 thời gian, nếu ông kia thíck em thì tự tạo cơ hội cho mình thôi.
    Mà em mới 23t tính đến chuyện lấy chồng còn hơi sớm. Dừng mà giả dụ sau này lấy 1 ông gia trưởng thì em sẽ đòi ở riêng, ko ở chung với nhà chồng. Mí lại sống với nhau thì sẽ ảnh hưởng tính cách của nhau, tính em dễ lây cho người khác lắm. Hy vọng ông ý sẽ bớt gia trưởng hơn
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 16/08/2007
    [/quote]
    hehe, vừa ra chạy đi tí đã có mấy bài post roài, topic hot đây. Nếu đúng 2 chỗ vàng vàng kia thì chúc e đc như ý.
  8. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhanh quá, không ký, nên hỏi tí : không biết lấy thông tin là a gì gì trên kia "ở nhà trọ hay KTX" ở đâu ra nhỉ
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Thì người ta nói "bạn cùng phòng" em suy ra là ở nhà trọ hay KTX. Dưng mà bây giờ em thấy em nhầm, có lẽ là bạn cùng phòng làm việc
  10. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    hehe, kết luận thêm một câu: kiêu, đỏng đảnh + nóng vội....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này