1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Sang đấy đạo văn copy paste để ăn chửi à !! Post sang đấy cho nhà bà chị xôm , nhiều " nhân " vào tư vẫn , hiến kế choa bà chị !!
    Kinh .. thì ko bao giờ thừa cả , càng nhiều kinh .. thì càng tôt !!..Hi hi !!
    Mà đọc chuyên đê , xem cảm xúc nó thía nào ...

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 00:05 ngày 17/08/2007
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ngáp Tớ đi ngủ để giữ gìn nhan sắc đây. Các bác chuyên viên tâm lý cứ thoải con gà mái buôn chuyện lẫn tư vấn cho em trong này nhé, hẹn gặp ngày mai
    Chúc mọi người ngủ ngon
  3. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn là người đứng núi này trông núi nọ không đấy mà còn chưa biết mình định làm gì sao...?Mình thấy bạn khôn hơn tuổi 23 của bạn rất nhiều, không biết ngoài đời nhìn bạn có già hơn so với tuổi không nhỉ?
  4. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Chán ông anh matbuon02 này quá !!! Bi giờ là thời đại của đong đưa , của tán tỉnh . Zai hay gai đều fải có " hàng " dự phòng cả . Cùng 1 lúc fải đong đưa , tán tỉnh lập lờ chiều chuông 3 , 4 cô để chọn " hàng " ngon nhứt chứ . Dốc hết vào 1 cô lúc ăn " sút " thì trắng tay à !! Iu bi giờ fải toan tính chứ có ai hết mình đâu !! Quê mùa quá !! Hà hà !!
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Há há, đúng em là người đứng núi này trông núi nọ thật, hơn nữa tính em sáng nắng chiều mưa trưa gió mùa đông bắc, chính em cũng chả hiểu được em nữa là Còn về ngoại hình thì bác yên tâm, hôm đi cùng thằng bạn em đến quán bạn nó mới mở, bạn nó trông thấy em, hỏi nhỏ nó là lừa được em cấp 3 nào đem lên đấy
    Anh kia mà ko liên lạc thì em thấy sốt ruột, lên đây kêu ca than thở. Nhưng liên lạc xong đi chơi với anh ý thì thấy chán phè, chỉ muốn bỏ. Vì tính anh ý nói chuyện chả biết đối đáp vui vẻ gì cả, chân chất quá. Mà đang cưa em, chưa bao giờ biết mua tặng em một bông hoa. Đi đâu xa về cũng chẳng biết mua quà cho cả em và gia đình nhà em gì cả
    Nói chung nhiều cái đáng chán.
  6. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Vay minh cung phai cham tang hoa co ban minh moi duoc...
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, bạn vào topic này thấy mình hay kêu ca chuyện gì thì cứ thế mà sửa chữa, đảm bảo trở thành đàn ông tuyệt vời thứ thiệt Giá mà mình đủ can đảm post cái link này cho ông bạn mình. Ông đấy thì chả bao giờ chịu vào mấy cái chỗ thế này cả. Người gì mà khô khan, chán ngắt
  8. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Con người không ai hoàn hảo cả, bạn nên từ từ chỉnh đốn ông í .Vẫn còn trong giai đoạn tìm hiểu, bạn cứ góp ý nhẹ nhàng, hoặc nói bóng gió, nói khéo (sau này đi làm con dâu cũng phải thế thoai, không rất dễ ăn đập ^^) , hoặc nũng nịu (^^ :D).
    Khoản quà cáp mà không biết thì đúng là kém thật . Thử cách này xem, đi sốp ping với ông ấy rồi mua đồ xem ông ấy có biết rút ví ra trả không :D . hihi Thử đi chơi vào những ngày đặc biệt xem có được quà không :D.
    Còn việc đối xử với bố mẹ bạn thì tất nhiên phải nhắc khéo ông ấy rồi, vì mỗi gia đình có nếp sinh hoạt khác nhau, bạn phải nhắc ông ấy để ông ấy quen với nếp sống gia đình bạn chứ không dưng làm sao ông ấy biết mà đối xử, với lại 2 người mới quen chưa lâu , chưa chính thức quan hệ làm sao ông ấy tỏ ra thân thiết với bố mẹ bạn được . Gặp mặt bố mẹ bạn cũng ngại chứ .
    Bạn có nói là một số mặt ông ấy kém nhưng nhắc là ông ấy sửa -> chứng tỏ ông ấy ngố không biết chứ không phải ông ấy cố tình như thế . Suy ra ông này tâm địa tốt cải tạo được . Nhưng cũng đề phòng ông ấy chỉ làm thế để lấy lòng, rồi sau khi lấy được rồi thì lộ bản chất thì ...nguy.
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em thử rồi ạ, đi mua sách với anh ý thì anh ý cũng biết bảo cô thu ngân là tính tiền luôn phần của em. Đi chơi vào ngày đặc biệt thì chắc ko đâu ạ, ông này chỉ biết dẫn em ra quán cafe ngồi nói chuyện phiếm 1 lúc, sau đó đi ăn rồi đi về, lần nào cũng thế, chán phèo.
    Em nghĩ chả phải do nếp sống gia đình, nếp nào chả vậy. Đến bạn trai (ko phải người yêu) của em, đi đâu xa về có khi chúng nó cũng mua quà cho em hoặc gia đình nữa là anh này đang cưa cẩm em mà chả biết lấy lòng người thân của em gì cả. Mà có nhiều vấn đề tế nhị, em chẳng biết nói ra làm sao cho khéo. Chẳng lẽ nói "anh đi đâu về nhớ mua quà cho bố mẹ em" à
    Ông ấy cũng có nói muốn hiểu em nhưng em ko để cho hiểu, lại còn gặp phải người chậm hiểu (là ông ý) nữa. Gặp người bản chất đã ko khéo rùi thì chắc sẽ giữ tính cách ấy đến hết đời thôi. Giả dụ sau này vợ ông ý muốn được tặng hoa, thì phải nhắc Anh ơi tối nay về nhớ mua hoa cho em Mà cưới được rồi chắc gì ông ấy đã mua, hic hic.
    Chán!!!
  10. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Bảo rồi vẫn chưa bỏ à? Chán, cứ than với vãn, bỏ mịe nó đi đỡ phải than với vãn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này