1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luckyman6

    luckyman6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Cài nà?y là?m tớ nhớ 1 lĂ?n 'i chơi với 1 bàn gài, 'ang ngĂ?i 8 chuyẶn bì?nh thươ?ng thì?:
    - Anh cò khàt nước ko?
    - KhĂng em à.
    MẶt lùc sau:
    - Em cò khàt nước ko? Anh lẮy nước nhè.
    - Em ko.
    Nhưng tớ vĂfn 'i lẮy nước.
    LẮy nước thì? em uẮng :
    - Em khàt sao ko bà?o anh?
    - Lùc nàfy em hò?i anh rĂ?i nhưng anh bà?o ko khàt nĂn em ko gòi.
    ĐẮy, nhiĂ?u khi tớ cùfng ko 'Ă? ỳ nhưfng 'iĂ?u như thẮ.
    To chù? topic: con trai vẮn nhày cà?m hay ko cùfng cò?n tù?y ngươ?i, nhưng ìt nhiĂ?u vĂfn phà?i tẶp, và? phà?i luyẶn tập, practice make perfect mà?. Chì? sợ là? anh nà?y anh phà?i gf̣p nhiĂ?u cĂ hơn Anh nà?y 30t mà? ngon là?nh chf́c chù? topic muẮn chẮng lĂ?y luĂn
    Được luckyman6 sửa chữa / chuyển vào 07:30 ngày 27/07/2007
  2. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Tuy đây là của hiếm nhưng chưa chắc đã quý đâu em ạ, 30 tuổi mà đi không biết đường HN, hơn nữa lại ứng xử kém, chưa nói gì đến tâm lý nhé. Bảo là mới đi chơi cùng em lần đầu tiên ko đưa về nhà nghe đã hơi chối đây lại nhắn tin rồi đến nhà chơi roài.
    Em nên điều tra kỹ thêm anh ta làm nghề gì, có đúng là lên HN từ năm lớp 11 ko, học ĐH khối kỹ thuật hay xã hội,...
  3. thelastStorries

    thelastStorries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin khẳng định với bạn :
    Bạn trai của bạn là người hoàn toàn bình thường.
    Anh ta xét về khía cạnh nào đó rất giống tôi, một con người hiền lành, công việc là trên hết. Ví như tôi, lên HN học từ năm thứ nhất , gần như ngày nào cũng một con đường cũ rích và tẻ nhạt : nhà tôi đến trường rồi lại từ trường về nhà, etc vì thế tôi biết đường HN rất kém.
    Giờ tốt nghiệp ra trường, đi làm các mối wuan hệ xã hội đã nới rộng ra , thêm vào đó tôi fải đi dạy thêm nhiều nơi để nâng cao giá trị cuộc sống vì thế mà giờ đây tôi cũng gọi là biết tương đối hơn một chút về đường Hn mà thôi.
    Thế nên việc anh ta không biết đường HN hoàn toàn có thể hiểu được.
    Con người sinh ra , không ai giống ai cả, khả năng và tư chất cũng vậy, thiên phú mà thôi, có những thứ mà có rèn luyện cả đời cũng không bao giờ đạt được.
    Bạn trai của bạn theo tôi là người giao tiếp kém khi ngồi đối diện với phụ nữ, ít tiếp xúc với phụ nữ vì thế mà kả năng nắm bắt tâm lý phụ nữ còn wá kém
    anh ta là người sống khép kín, khó gần, đôi khi gia trưởng nhưng ngoan hiền.
    Bạn nên thông cảm phần nào cho anh ta vì tính cách, lối sống và wuan điểm của một con người thay đổi là rất khó.
    Tôi nói hơi nhiều vì tôi thấy một phần của tôi trong anh ta.
  4. dia_con

    dia_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    chắc anh ý muốn chị có tính tự lập cao :D
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Qua 3 trang em ko thấy bác nào kết luận bạn em có vấn đề đầu óc, nên em cũng hơi yên tâm về khoản này. Xưa nay em toàn gặp các anh lịch sự, galăng, đi uống nước có khi còn biết đỡ cốc cho bạn gái uống, qua đường ôm eo dẫn đi, qua cửa biết giữ cửa, biết xách đồ nặng giùm phụ nữ...
    Còn anh này, đi mua sách với em, qua cửa xong thì mặc kệ em một tay đẩy cửa, một tay xách cái túi nặng, đến khi em cất nhời nhờ thì mới đỡ lấy cái túi treo vào xe máy, chán Nói chung là ngoại hình anh ý tạm hấp dẫn em, nhưng bên trong của anh ý thì chán quá ạ. Đàn ông rất cần sự năng động, nhanh nhẹn về đầu óc, giao tiếp ứng xử xã hội khéo léo thì mới thành đạt được. Chứ ngoan hiền, hơi một chút gia trưởng và giao tiếp kém thì...có lẽ dậm chân tại chỗ cả đời mất thui
    Qua ý kiến của các bác, em đã biết anh bạn em thuộc típ người thế nào, nhưng nếu muốn biến anh ý thành người đàn ông như em mong ước thì phải làm thế nào ạ?
  6. lino1

    lino1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ti?nh hi?nh na?y la? em quan tâm đến hắn rất nhiê?u rồi nhá! Chết chưa
  7. NQHN81

    NQHN81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Nói thẳng với chú tồ,sau đó đá thẳng cẳng...Chắc chắn sẽ khôn ra ngay thôi.
  8. nguyenha85bg

    nguyenha85bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh em mình giông nhau ghê
    bác ấy chỉ hơi ngố thôi chị chủ topic ạ
    có lẽ gọi là thật thà quá, và hơi ngốc nữa thui
  9. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Chỉ vì anh ý tương đối có tuổi rồi! Và có lẽ anh ý là 1 ngưòi quá già dặn, nên nói chuyện với các cụ thì hợp, chứ nói chuyện với lớp thanh niên trẻ thì không có nhiều cảm hứng lắm!
    Sau, có lẽ vì anh này thật thà quá, và không mấy tự tin, hơi nhút nhát trong chuyện xã giao nên thế!
    Người như vậy không có gì là quá "có vấn đề" đâu em!
    Em mà gặp anh, em còn thấy anh "lập dị" hơn nhiều
    (*): Có vẻ em không thích hợp với tuýp người này thì phải! Nhưng em cứ thử cho anh ý cơ hội khác xem, biết đâu em sẽ khám phá được ở anh ý những nét rất đặc biệt mà không ai có
  10. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Em chủ topic chỉ để ý đến anh ta cao to đẹp trai thôi nhỉ. Bây giờ thiếu gì anh như vậy chứ. Ví dụ anh chả hạn, cao to đẹp trai, ứng xử tốt.
    Hỏi em chủ topic bao tuổi rồi nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này