1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    đừng ham cái gống này
    dạy dỗ hem đc đâu, lại vác bực vào mình
    tui đây kinh nghiệm đau xương rùi, cũng nghĩ đơn giản dần dần cải tạo...amen
  2. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1

  3. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, thế bác cho tôi hỏi là nếu tôi nói tôi trả mà người ta bảo không cho thì làm sao.
    Mà tôi không trả thật thì bị đánh giá là ki bo à
    Khó hiểu thật.
  4. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    k phải lo đâu bạn Gà ơi . Bạn cứ nói trả, nhưng cô í không đồng ý thì thoai. Càng đỡ tốn tiền .^^
    Thỉnh thoảng mẹ mình với bạn mẹ cũng hay giành nhau trả tiền kiểu đó, nhưng mình nghĩ thế gây khó xử cho người bán hàng thôi .
    Nếu 2 người thân thiết mà muốn bày tỏ tình cảm thì thiếu gì cách . Còn lúc giả tiền nếu lần này bạn mình giả thì lần sau mình giả , lúc đó người ta cũng biết ý không giành với mình đâu . Hiểu nhau rồi thì chuyện đó cỏn con ấy mà .
    Hoặc nếu bạn sợ bạn mình nghĩ mình ki bo thì bạn nên chủ động mua tặng người ta món quà khác là được .
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mọi người hay tư vấn cho tui đều ko có ý kiến gì? Có lẽ mọi người đồng tình là tui nên bỏ ông này???
  6. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chính bạn là người phải trả lời chứ không phải ai khác, dùng cả Lý Trí để quyết định nữa nhé...Hãy suy xét thật kỹ để sau này không phải ân hận bạn a`...Sai 1 ly là đi vạn dặm đấy!
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên người quyết định là tớ chứ chả ai làm hộ được, nhưng nếu đã quyết định được rồi thì còn phân vân thế này làm gì nữa. Tớ muốn nghe ý kiến của nhiều người chính vì ko muốn sai 1 ly đi 1 dặm đấy
  8. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn yêu người đó không.Tình yêu sẽ soi đường chỉ lối cho suy nghĩ và hành động của bạn...Là mình mình sẽ chưa vọi vàng kết luận anh ấy như vậy đâu, hãy quan sát thêm thời gian nữa nhé bạn!
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nếu ko có tình cảm thì việc gì tớ phải băn khoăn như vậy.
    Người yêu trước của tớ là một anh cực kỳ khéo léo, làm chủ một doanh nghiệp. Vừa khéo, vừa chín chắn, chững chạc, ngoại hình cũng ok. Anh ấy chăm sóc chiều chuộng tớ từng ly từng tí ko chê vào đâu được. Nhưng có một cái tật khiến tớ ko thể bỏ qua được: đấy là hay đi tiếp khách, đi qua đêm nhiều lần. Thanh minh ==> lần đầu còn tin, các lần sau mất dần lòng tin ==> ko tin nữa==> bỏ.
    Ông này thì ngược lại. Ngố, nhưng khả năng chung thuỷ, thành thực là rất cao. Nhưng ngố quá bực mình cũng chịu hết thấu.
    Đúng là cái gì thái quá cũng ko tốt.
    Người lý tưởng là người vừa phải, dung hoà giữa 2 anh nàyChẳng cần khéo quá, nhưng đừng ngố quá. Tiếc là tớ chưa gặp được
  10. matbuon02

    matbuon02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Bạn mâu thuẫn qua''. Bỏ thì tiếc, khôn bỏ thì không chịu được...keke
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này