1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    cho chú ấy vào thành phần dự bị hehe
    em thì em chẳng khoái con trai nhạt nhẽo
    em là em cho bay thẳng cánh,cho tắm muối để nó thấm vào máu ý
  2. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn của bạn thuộc típ người không khôn khéo, không biết tâm lý với phụ nữ . Ông này phải tuyển gấp quân sư thoai (hic hic). Chứ cứ tự ông ấy đi cua gái chắc phải bị song phi vài lần nữa mới khá lên được .
    Ông ấy làm chồng thì có thể làm chồng tốt, nhưng để làm người yêu của bạn thì không phù hợp rùi , tính cách khác nhau quá .
    Bạn thử chê ông ấy (tất nhiên là chê khéo thui, như cái lần đầu tiên bạn mắng ông ấy vì cái tội không đưa về ấy) . Xem biểu hiện ông ấy có khá hơn không ?
  3. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mặt cô bé này trông hay hay ^^, có ng iu chưa ?
  4. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là em có góp ý ngay, góp ý thì anh ấy có sửa, nhưng em đã nói rồi, có phải cái gì cũng góp ý được đâu, ngượng miệng chít, ví dụ vấn đề quà cáp chẳng hạn
  5. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc cũng giống ông bạn của bạn , ít nói, không khéo . Và bạn bè thân của mình chủ yếu mấy thằng con trai . Không có bạn thân nào là con gái cả . Bọn mình chơi với nhau thoải mái, bỗ bã, nhiệt tình . Rỗi rãi hoặc có việc gì gọi nhau 1 cú đt là đi nhậu bét nhè, hoặc tiền nong hay có công việc gì cần giúp là ới cái ai có điều kiện là giúp . Còn bình thường chẳng bao giờ gặp nhau, mà có gặp cũng nói chuyện phiếm 1 chút thôi, muốn xôm tụ thì phải nhậu ^^. Đi đâu chơi về hay có dịp đến nhà nhau chơi bọn mình cũng chẳng bao giờ có quà cả , kể cả quà cho phụ huynh . Mà đi sn nhau cũng đến tay không để nhậu thui ^^. Mình đi đâu mà về mua quà chỉ mua cho người thân trong gia đình thôi (chứ bạn bè thì miễn, trừ người iêu ^^)
    Cho nên mình nghĩ mỗi tuýp người có cách sống riêng . Nếu bạn thấy không hợp thì cứ sút thôi , còn nếu muốn với vát thì bạn nên chủ động nhắc nhở ông ấy , vd "sao anh đi chơi về mà chẳng có quà cho em gì cả ... thế mà đòi theo đuổi em ..." Con gái thì thiếu gì cách ^^, chỉ có điều bạn chưa muốn hoặc khôgn muốn làm điều đó thôi .
    Mà 2 người vẫn trong giai đoạn tìm hiểu mà, đã có gì ràng buộc đâu mà lên tư vấn suốt thế (chắc là trong số những người xung quanh bạn không có ai như ông ấy hả --> nên bỏ thì tiếc ^^). Cứ nên tìm hiều thêm về nhau, không được thì a lê hấp sút ^^. Còn khoản quà cáp thì như mình ví dụ ở trên, tuỳ bạn nghĩ .
  6. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ko phải là em muốn được hoa, được quà, mà qua đó thể hiện tấm lòng của ông ý với em và gia đình em. Hành động đó sẽ làm em tin tưởng và có tình cảm với ông ý hơn, thế thôi.
    Thôi, em cũng chẳng lên đây làu bàu nhiều làm gì nữa. Chán thì sút thôi.
  7. Ga`

    Ga` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ờ, đừng có sút vội chứ em
    Em này
    Em thử liệt kê kiểu gì mà em cho là khéo đi, các hành động của bác ý mà em thấy không ổn, các hành đồng em muốn bác ý làm.
    Tai này tai nọ mà em, vòng vèo, quả đất tròn.
    Em ngượng miệng không nói trực tiếp được thì xả trên này, vòng vèo một lúc biết đâu đến tai bác ý. Nhiều cái có phải sinh ra là biết đâu em.Kiểu có lúc thấy em ngúng nguẩy, tưởng là em không đồng ý rồi ai dè hóa ra là em đang ngúng nguẩy.
    Em cứ xả hết các bức xúc và đề đạt hết các nguyện vọng trên này biết đâu đấy
  8. nd_long_mobile

    nd_long_mobile Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    873
    Đã được thích:
    1
    Hình như vẫn đề ở đây là chuyện " đẳng cấp " . Bà chị này ở 1 đẳng cấp rất cao , mới 23 tuổi đã từng có 1 người yêu là 1 ông chủ doanh nghiệp ( mơ ước của cả tỷ cô ) chiều chuộng hết mức thế mà vẫn " sút " ( ngưỡng mộ quá đi ) . Đủ hiểu là hàng cực " thơm " + trí thức + con một của 1 gia đình có vẻ danh giá , thế lực -------> đẳng cấp là cực cao !! Vẫn dề ở đây là chuyện " chân dài đi với đại gia " rồi mà đại gia này vẫn cần đảm bảo nguyên tắc chân chất , chung thuỷ 1 tí ( quá khó , đại gia mà , tội gì chung thuỷ ) mới dc duyệt . Bà chị này ngoài đời tầm vét đĩa cũng ngồi LX , ko thì fải đi 4 bánh .
    Con gái xinh + giàu sướng thế , đại gia theo lườn lượp vẫn kén cá chọn canh , chả bù e có thàng bạn có bà chị , gái HN nhưng xấu ma chê quỷ hờn , gia đình bình thường , hơn e 6 tuổi ( năm nay 28 ) vùa rồi dc 1 ông tận Thái Bình rước đi mà cả nhà khua chiêng gõ trống ăn mừng 3 ngày 3 đêm , rượu bia tuý luý , xóc đĩa bét nhè , bon e cũng dc ăn hôi 1 tí !!!
    À nói thêm !! Cái mẫu người như ông chủ doanh nghiệp mà chị còn bỏ thì xđ là kiếm hơi lâu đấy nếu ko muốn nói mà ko có . Bơi zai như bà chị nói ý , cao to đẹp zai , khéo léo , hiểu biết , lại giàu có , chủ doanh nghiệp mà lại vẫn chung thuỷ , thật thà chắc 100% là ko có , mấy thằng đấy có mà ăn chơi , gái mú điên cuồng ý chứ . Còn giả sử có " thú quý hiếm " thế thì thì bị mấy bà thợ săn , săn hết rồi và mấy bà thợ săn ý khéo còn " ngon " hơn bà chị !!

    Được nd_long_mobile sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 17/08/2007
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ờ, thì em cũng xả được 30 trang có lẻ, tốn đất của ttvnol nhiều lắm rồi đấy bác Gà ạ, mà bác lạ gì, tấc đất tấc vàng. Nếu tai này tai nọ, quả đất tròn mà đến được tai bác kia thì bác ấy đi mà vào đây nhờ mọi người tư vấn. Trên này cao thủ nhiều như lá rừng, nội công thâm hậu y hệt sư cụ chùa Thiếu Lâm luôn. Còn em chịu rồi. Việc gì em phải khổ thế chứ!
    @ndlong_mobile: chú lại đoán đúng một nửa nữa rồi Chị là dân trí thức, hai ngoại ngữ, đang học thêm Master thật nhưng gia đình chị công chức bình thường thôi, đi xe tầm trung bình, ra đường để mặt mộc ko trang điểm, tóc ko ép nhuộm, móng ko sơn. Không phải chị muốn yêu đại gia, mà là đại gia yêu chị. Nhưng làm mất lòng tin thì sút vẫn sút thôi, mà sút thẳng cánh, chả luyến tiếc gì cả vì biết người ta nếu ko có mình thì còn nhiều người khác đẹp hơn , tội gì buồn cho nó khổ.
    Nói chung topic này bây giờ nếu ai thích thì vô đây buôn chuyện với em cho xôm, đến khi nào Mod treo ngược em lên thì thui Còn em thì chả nhờ tư vấn tư véo gì nữa cả. Mệt lắm rồi!
    Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người Đợi khi nào em có anh khác, em sẽ vào đây lập topic mới ạ lúc ấy lại có dịp gặp gỡ mọi người trong này. Ôi, em nghĩ triển vọng đấy mà thấy vui quá, em phải tìm gấp người yêu khác thui Nhớ mọi người lắm
  10. entwine

    entwine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Gái mà đủ tiêu chuẩn thế thì ông thế này đã đá bay, chẳng vì một ông chỉ vì đẹp trai, cao to (giờ này 1m 75 là quá bình thường), nghề nghiệp ổn định song thiếu tâm lý, đù đờ đến thế mà lưu luyến đến giờ đâu. Gái xinh, tài giỏi thì bất kể đỏng đảnh như cô này chứ hơn nữa, những anh như thế đã hàng rổ rồi.
    Còn chủ doanh nghiệp ấy, thì ai biết là nếu đi đến cùng, cái chú chủ doanh nghiệp đấy có lấy cô này không. Cái chuyện mà ông ấy đi tiếp khách kiểu kia đã nói lên là thực ra coi cô này thế nào rồi. Mà ai nói chủ doanh nghiệp thì là đại gia nào.
    Thấy em này tự quảng cáo nhiều quá. Em cứ cho xin 500 ảnh để xem em có xinh đến mức được quyền kiêu thế không nào. Nếu xinh vừa thôi thì nên xem lại.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này