1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Dạ em sẽ nghe lời anh, giữ thật chặt ạ, mặc dù mới 23t đã bị chê già huhu Có gì mai em cưới luôn, sẽ đăng ảnh cưới lên cho cả nhà xem nhé
  2. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Linh công nhận topic này có nhiều cái hay. Nhưng có lẽ sẽ giữ cho riêng mình cái cảm nhận và đã tự hứa với lòng không tham gia bình luận nữa.
    Dù sao cũng chúc bạn có nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và mối tình của mình.
    T.L.P.Linh
    Được linhcabincrew sửa chữa / chuyển vào 11:24 ngày 20/08/2007
  3. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Anh đoán đúng lắm ạ, tình cảm của em với anh ý có lúc rất thắm thiết, có thể vài ba hôm ko gặp thì nhớ, nhưng đi chơi với anh ý, nếu anh ý mắc lỗi gì đó về giao tiếp là em chán liền, tự nhủ như thế thì thà ko có còn hơn. Chẳng riêng gì chuyện ko chào bố mẹ hoặc ko mua quà, trong lúc nói chuyện em cũng thấy anh ý ăn nói nhạt nhẽo và hơi vô duyên, ví dụ chả có gì buồn cười cũng phá lên cười được , lại ko biết đối đáp hài hước như mấy thằng bạn em, đi chơi cùng chúng nó lần nào em cũng rũ ra vì cười
    Đấy là cái tính trời sinh, nói chung chuyện giao tiếp bề ngoài thì có thể góp ý để anh ấy lưu tâm mà sửa đổi, nhưng con người có cách nghĩ đã vô tâm rùi thì chẳng thể nào thay đổi cách nghĩ được.
    Mấy hôm nay em chán, anh ý liên hệ em ko trả lời. Hôm trước anh ý mò đến nhà, em nhờ bà chị ra nói đi vắng. Thế là xong chuyện.
  4. hoanginlove

    hoanginlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chào em Hoa Thach Thảo , anh xin góp ý với em thia'''' này nha'''' . Em là 1 cô bé cũng khá nhanh nhảu trong cái khoản ni` trong khi anh rai kia thì khá cú lần. Âu cũng là cái số , bù trừ cho nhau mà em. Nếu quả thật em cũng hay để ý hay ong anh kia lại kém quá trong khoản giao tiếp bạn bè thi bỏ quách đi. Sống như thế mệt lắm....
    Con` chuyen nói đến sinh con : nghe có vẻ thằng bồ em gốc nhà quê muốn có cháu cho ông bà già đây. Theo anh nên giải tán đi. Cao to đẹp rai nhưng tính ko hay thi cũng chán lắm...
    Nếu bỏ rui` thi` làm quen voi'''' anh nhe''''
    Được hoanginlove sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 20/08/2007
  5. BlueRomance

    BlueRomance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào đây,box này bi h xôm quá,em Thảo "tiểu thư" được mùa ghê,thế này tội j phải theo ông gà tồ kia nữa nhỉ?Trong box này chắc thiếu ji người sắn sàng ''xả thân'' vì ''mỹ nhân'' đấy!(anh là một ví dụ nè!)!
    E hèm!Thấy mọi ngưòi ''đốt pháo'' ghê quá nên cũng post bài cho thêm đông!!Nói đùa tí thôi chứ em post bài cũng có ní do of nó đấy!(vì có lẽ là em nghe giỏi hơn nói mà).
    Thứ nhất là cho anh được bày tỏ sự đồng cảm với em hoa_thạch_thảo (tên hay ghê) vì anh cũng đã có một time gắn bó với một ngừoi con gái mà tính nết "chảnh" hệt như em,nên cũng gọi là có chút kinh nghiêm lên đây mà tư vấn!!
    Thứ hai,dù box này cũng có nhiều comment phản bác và không đồng tình với cách giải quyết tình huống của em nhưng dù sao cũng nên gửi môt lời cảm ơn đến em,vì đã mang lại nhiều kinh nghiêm để tán tỉnh những tiêu thư như em (xem ra hiếm có khó tìm đây,mong là mình sẽ có cơ hội,).
    Thứ ba, em, một tiểu thư với vốn học vấn đầy mình và cũg biết đối nhân xử thế ( nhưng đôi khi còn hơi trẻ con), thêm nữa lại không giống mấy loại tiểu thư ''thị màu'' khác suốt ngày chỉ biết sơn xanh sơn đỏ,ép tóc,rồi tô son đanh phấn,em còn biết cả nư công gia chánh nữa thì là no.1 rồi,chắc bình thướng anh cũng chả mơ bạn gái mình đc như thế nữa là!Này,sao em không đi thi Phụ nữ thế kỉ 21 nhỉ!(nghĩ lại thấy ông gà tồ kia tốt số thật,chắc là thánh nhân đãi kẻ khù khờ,hờ hờ!). Trên đời ai chả đam mê cái đẹp,thế nên cho anh đưọc ngả mũ trước cái tài sắc hiếm có kia of em, và hãy biết đặt nó đúng chỗ em nhé!!
    Còn về em và giai kia, cả 2 đều là con một,nên dĩ nhiên đưọc chiều chuộng hơn,nó ăn sâu vào máu là thói ích kỉ và gia trưởng(đây là anh nói đa số còn nếu không phải thì e bỏ qua cho),vậy nên nghĩ cho mình còn khó huống chi nghĩ đến ng khác.Em đòi hỏi giai phải quan tâm đến em e hơi bị khó,đầu tiên anh cũng tưởng với tính cách of em và giai thì có thể bù trừ cho nhau nhưng mà có lẽ a nhầm,hai ng khác xa nhau quá,vì đã hình thành một tính cách rồi nên là ''giang sơn khó đổi bản tính khó dời'',đến h em vẫn lưỡng lự chứ đã dứt hản đâu đúng k,em hãy học cách chấp nhận đi đã,quan trọng không phải ng ta thê nào mà thái độ của em với ng đó thế nào thôi,có thể ng ta chẳng là j với e nhưng trong mắt ng con gái khác thì ng ta lại là cả thế giới thì sao!Ai bít đâu đc đấy,e nhỉ!Còn với anh mặc dù không hài lòng vì ng yêu nhưg anh cũng không bao h mang ngy mình đi làm chủ đề để ng khác bàn tán cả, trơ lắm,a ghét nhất con gái như thế!Vì tính em thẳng thắn nên a cũng nói thật!
    Chúc zui!
    .NNK!
  6. otomaykeo

    otomaykeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đồng tình cái câu vàng vàng ở trên
  7. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    hỏi khí không phải bác có phải tên Khánh ko ạ, giống giống ông anh em quen quá
    PS: em chủ topic đã có quyết định dứt khoát rùi hả, chúc may mắn
    Được salamander sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 20/08/2007
  8. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Thử xa nhau 1 thời gian xem, nếu em cảm thấy nhớ anh ấy, cảm thấy có thể vượt qua đc những gì trc đây em ko chấp nhận ở anh ấy thì lại tiếp tục còn ko thì nên dứt khoát sớm, chuyện tc ko thể miễn cưỡng được.
  9. bkq

    bkq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Ôi bác này không đọc kỹ gì cả , họ đã là người yêu đâu mà có cái vàng vàng này . Với lại em này lên tham khảo ý kiến mọi người ban đầu cũng là muốn mọi người giúp cho em ý và ông ý thành đôi mà, vì câu chuyện đưa đẩy nên một số điều em ý phải nói ra thôi . Ai ngờ càng gỡ càng rối , y học bó tay rồi . Hic, nhưng kể ra cũng thương cho anh zai ấy quá, không biết lần này là lần thứ mấy của ông ấy rùi . Mong ông ấy sớm lấy đc vợ .
    Được bkq sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 20/08/2007
  10. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Linhcabincrew. Mình cũng mong những điều tương tự sẽ đến với bạn
    Thật ra chuyện phải có con trai thì em với zai này rất chi là hợp nhau đấy ạ, hí hí, nhưng zai ko thể biết được một người như em (em đã từng du học 2 năm) lại có thể nghĩ thế. Chả phải em thích chuyện nối dõi tông đường gì, mà đơn giản em thích có một cậu con trai, cao lớn, mạnh mẽ. Cảm giác từ cơ thể phụ nữ của mình mà sinh ra đàn ông thík lém ạ hehe Tất nhiên là em cũng thík cả con gái nữa nhưng cứ có con trai trước cho chắc, hì hì. Tuy nhiên nếu ko có con trai thì em cũng đành vậy. Nhưng em cũng biết nếu ai phải làm vợ một ông thích con trai để nối dõi tông đường thì sẽ gặp áp lực rất lớn trong chuyện sinh đẻ chưa kể các chuyện khác vì tính cách gia trưởng của ông ý. Em nói thật các anh đừng giận em, đàn ông VN 90% có tính gia trưởng, hic hic.
    Còn chuyện nữ công gia chánh thì là do mẹ em ép buộc. Ban đầu cũng bực mẹ lắm vì mình phải vất vả khổ sở, bạn bè em có đứa chả phải vào bếp bao giờ. Mẹ em bảo là cứ phải biết làm hết, khổ trước sướng sau con ạ mà đúng thế thật, hồi em đi du học nếu ko biết may vá nấu nướng thì chắc giống mấy đứa bạn em bên đó, sút cân, gầy như con cá mắm, mặt mũi đầy mụn. Ewwww.
    Anh Blue Romance (NNK - có phải tên Nguyễn Ngọc...Khoai ko ạ ) và nhiều người nói cũng có lý, tuy chưa phải là người iu của em nhưng em cũng ko nên đem zai kia lên đây cho mọi người bình phẩm, chê bai, bôi bác... nhưng thú thật là ngoài đời thì em chẳng bao giờ dám đối xử với zai thế, thật ra chưa bao giờ em có ý nghĩ ko tôn trọng zai cả, chỉ là chán nên đem lên đây xả thôi. Và em có ý định tiếp tục xả nếu sau này em continuos với zai này, ai nghĩ là cách viết của em thiếu tôn trọng, là bêu riếu...thì em cũng đành mặc kệ người đó thôi
    Em sẽ nghe lời anh anhl***, cứ để xa nhau một thời gian nữa xem sao. Em nghĩ thái độ của anh ý cũng tại em phần nào, em đối xử với anh ý tự nhiên quá, cứ như mấy tên bạn cùng lứa của em vậy, làm anh ấy khớp. Mỗi lần anh ý định nói chuyện tình củm lại bị em gạt đi, nói lảng sang chuyện khác. Do vậy có thể anh ý chưa bộc lộ được hết tính cách của mình, vì em thấy anh ấy với các bạn của anh ý vui vẻ hoà đồng lắm.
    Cuối cùng, em ko hề có ý định lên đây để tìm bạn online, để câu kéo, cho nên welcome mọi người vào đây tư vấn, buôn dưa lê, dưa bở, trêu ghẹo, tự quảng cáo đánh bóng mình có bao nhiêu tỷ ... đều được, nhưng muốn kết model với em thì cho em xin lỗi trước ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này