1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ui, em là em rất kết những tư vấn của anh từ đầu topic đến giờ đấy ạ. Chắc hẳn anh là một người rất tâm lý và chín chắn, vì vậy chắc chắn anh lấy vợ từ khuya rồi. Vợ anh chắc là hạnh phúc lắm anh nhỉ
    Em sẽ làm thử xem sao. Cảm ơn anh và mọi người rất nhìu. Nếu có khúc mắc gì em sẽ lại đem lên đây hỏi, mong mọi người lại giúp em nữa ạ
  2. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Gà tồ đấy rồi đào tạo dần còn tốt hơn mấy cáo già quá giỏi trong mấy việc này, đôi khi chả biết họ nghĩ gì mà lần (trừ trường hợp không đào tạo được).
    Em là gà tồ lai cáo già .
  3. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa vợ và còn khá trẻ em ạ, gf của anh cũng là một cô gái rất tâm lý. Cố lên em, có gì lại lên đây mọi người sẽ tư vấn cho. Anh nghĩ là anh ấy sẽ tiến bộ thôi, mà có như vậy thì tình yêu mới bền.
  4. hoxumee

    hoxumee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tip người này à, mai mốt em đi đẻ thì tự đi một mình nhá, hay kêu mẹ em đi cũng được, để anh... (chơi game hay đọc sách gì đó... tùy theo sở thích của anh ta...)
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic em cũng sợ anh ý vô tâm quá, mà có phải cái gì cũng bảo được đâu, những khi ốm đau hoặc vượt cạn chẳng hạn phụ nữ dễ tủi thân mà tính anh ý thế này thì...
    Em chưa biết anh ý đam mê gì, nhưng thuốc lá ko hút, rượu chè cũng chẳng thấy uống mấy, game thì anh ý kêu là không biết chơi. Chả biết niềm đam mê của chàng là gì nữa
    Nhưng để em kể cho các bác nghe một chuyện. Papa em hồi trước khi còn cưa mama thì yêu chiều thôi rồi, nào là giặt quần áo hộ, nào là đạp xe đưa đi hàng chục cây số...nói chung là ko còn gì phải phàn nàn. Thế rồi cưới xong thì thôi vợ nhé, anh đi làm về ngồi chơi xơi nước, thỉnh thoảng giúp vợ bế con đi chơi khi con đã được tắm táp sạch sẽ, sang hàng xóm tán chuyện. Còn mọi việc vợ cứ tự làm hết đi khỏi cần hỏi anh
    Chả biết thế nào mà lường các bác nhỉ
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 27/07/2007
  6. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nếu vô tâm quá với chính bản thân bạn thì có lẽ không nên tiếp tục làm gì, tương lai mịt mùng lắm ạ. Còn chuyện bạn kể như bố mẹ bạn, đấy cũng tùy người thôi. Có người quan tâm chăm sóc thật lòng, có người quan tâm chăm sóc để cưa cẩm... Phải xem mối quan hệ của anh ta với những người xung quanh thế nào chứ không chỉ xét riêng chuyện của bạn và anh ấy.
  7. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    ông này sợ ngộ chữ mất rồi =)) khéo mai này đẻ con ra , mẹ ốm nó lại bỏ đấy đi chơi =))
  8. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chưa làm vợ người ta mà đã sợ hả em, tại em chưa hiểu tâm lý thằng đàn ông có vợ sắp đẻ thế nào thôi. Thằng bạn anh ngày trước thì cũng ham chơi, nhưng từ khi vợ bụng to cái là quan tâm đến vợ hẳn, 10,11h đêm vợ thèm gì đi mua đồ ăn cho vợ ngay, vợ cản vẫn cứ đi . Ngày vợ đẻ thì thôi rồi cuống cuồng cả lên, lúc em bé ra thấy nó bế con tình cảm lắm cơ. Con trai ai cũng thế, làm bố rồi là yêu nhất vợ + con mình lắm, vậy nên cứ yên tâm mà yêu đi em
    Được anhl*** sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 27/07/2007
  9. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    kết luận chung
    Quá già so với bác chủ topic nên người ta mới ko thèm nói chuyện
    mà lại rất được lòng các cụ
    còn với bọn bạn bác thì có thể hắn nghĩ - bọn nhóc chào hỏi làm j
    dưng mà xác đinh đây là 1 anh thật thà
    chắc chưa...yêu nhiều lắm đâu
    giải pháp
    bác mà ế thì cứ vác về
    ko thì tìm anh khác ngon hơn
  10. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này vì ...bạn zai tớ cũng từa tựa như thế Nhiều khi tức, ấm ức, dỗi hờn,... vì sự vô tâm, thiếu nhạy cảm của người yêu nhưng cuối cùng cũng chẳng bỏ được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này