1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn how nice ko thử dạy dỗ bạn trai của mình theo cách mà fần lớn các bác trong này tư vấn cho mình Làm thí nghiệm đi để xem anh bạn trai của bạn có thay đổi được ko giùm mình chứ
    Nói chung hiện nay em đã an tâm cái vụ bạn trai của em không bị vấn đề thần kinh gì mà chỉ là ngố và kém ứng xử. Em sẽ nghe theo các bác, quan sát anh ý thêm một thời gian nữa xem mối quan hệ của anh ý với bạn bè, đồng nghiệp và người thân thế nào. Nếu ok thì em sẽ tiến hành cải tạo dần, nếu ko thì cũng chẳng mất công làm gì vô ích, tại em cũng chưa thích anh ý lắm vì anh ý vụng quá
    Còn về chuyện anh ý ko thèm nói chuyện với chíp hôi thì ko đúng đâu ạ, trong hội bạn em có nhiều anh cũng lớn bằng và hơn anh ý vài tuổi cơ đấy, thế mà anh ý chả nói gì cả, nói chung là chả thèm ngó vào mặt người ta nữa ý, chán lắm Khi về cũng ko chào hỏi, cắm cúi đi luôn.
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Mà các bác man nghĩ thế nào về câu tuyên bố xanh rờn của chàng này ngay lần đầu đi chơi với em: sau này nhất định anh phải có con trai, để cho nó mang họ của anh
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    thế này thì có thích nhau không nhỉ ?
    Từ trước đến nay tớ hok chú ý . Lần sau sẽ
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh ấy học sinh học tốt tốt chút thì biết là con trai hay con gái do đàn ông quyết định hehe. Thế nên anh chàng này nói thế là tự buộc mình thôi. Mà anh ta nói là có con trai chứ không nhất thiết là đứa con đầu lòng phải là giai, bác cứ thoải con gà mái đi, trường hợp toàn mẹt ít lắm. Nhưng úc nào bác hỏi thử xem giả sử sau này toàn là con gái thì sao? anh ấy bỏ bác à? Hay bỏ con? Hay đi lung tung cố kiếm một thằng con trai?
    Em thì hok quan trọng vấn đề này, con trai hay con gái gì đều mang họ mình cả. Căn bản nhà em nhiều giai rồi, ko sợ mất họ .
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nhiều giai nói làm giè, nhà anh ý có 4 bà chị gái rồi mới sinh được cậu quý tử đấy ạ, cho nên chắc sợ mất giống lắm
  6. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng từng nói với gf của anh là anh thích có con trai, cái này tuỳ từng người thôi em. Thằng bạn anh nhà có mỗi nó, bà bô nó tuyên bố câu xanh rờn "mày làm gì thì làm cứ phải đẻ cho mẹ 1 thằng cu, thử trước rồi cưới sau cũng được miễn là có con trai". Em thấy đấy, đó là quan điểm của từng gia đình, có khi bố mẹ ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của con cái. Anh ấy thích có con trai điều đó là chính đáng theo quan điểm của anh ấy. Vì vậy cũng đừng để ý nhiều bởi câu nói ấy, em đang để ý chứng tỏ là em cũng đã "xác định" trong mối quan hệ này đúng ko?
    Còn nữa, có lẽ anh ấy của em thuộc típ người "trầm", có thể bạn của em ko hợp gu của anh ấy đấy. Tóm lại là cứ từ từ điều trị, chậm mà chắc kẻo sau này anh ấy tâm lý với galant quá thì em cũng khổ đấy.
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hok ạ, em cũng chưa xác định gì trong mối quan hệ này vì mới quen đã nghe anh ý tuyên bố vậy đã thấy hơi sợ sợ, chả hiểu tâm lý đàn ông khi nói vậy là thế nào nên hỏi các anh thui ạ Biết bây giờ còn đỡ, để đến khi sâu đậm mà bỏ thì mới... Mà anh kia cũng chả phải tính trầm, anh ý 30t rồi mà hình như còn hơi trẻ con, đi với bạn em thì hình như cũng muốn bắt chuyện lắm thì phải, nhưng ko tìm ra chủ đề để nói , khi về thì quên cả chào.
    Em chỉ muốn anh ý bình thường thôi; chả khéo mà cũng chả galant quá, nhưng có lẽ bản tính trời sinh khó thay đổi lắm
    Được hoa_thach_thao sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 27/07/2007
  8. anhldit

    anhldit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Em sợ gì nào, em sợ vì câu nói thích có con trai của anh ấy à? 10 thằng thì anh tin phải đến 9 thằng thích con trai nên đơn giản là anh ý thích có con trai thôi. Giả sử anh ấy chưa nói câu này, bọn em yêu nhau rồi và anh ấy mới nói ra thì có khác gì nhau đâu ==> vẫn là thích con trai!
    Vấn đề đi chơi với bạn em cũng chưa biết được, có thể anh ý ko hợp gu với bạn em (cái này rất quan trọng) hoặc có thể là do ngại mới tiếp xúc nên cũng chưa biết hỏi chuyện gì, lẽ ra lúc này em phải khơi chuyện cho anh ấy chứ. Anh vẫn nghĩ anh ý của em rất bt, chỉ hơi thiếu tâm lý một tí. Có thể anh ấy ít có các mối quan hệ, ít giao tiếp nên mới vậy. Cứ từ từ điều trị em ạ.
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Vưng ạ, em sẽ nghe lời anh khuyên. Mỗi tội tính em được chiều quen nên ko kiên nhẫn lắm, và hay nổi cáu bất tử, nói chung là đồng bóng. Nhưng lần đầu tiên em gặp anh gà tồ thế này nên cũng thấy thú vị, để em làm thử xem sao ko cải thiện được lúc ấy đá văng đi cũng ko muộn.
    Về chuyện con trai thì anh nói đúng, đàn ông VN 10 ông thì có đến 9 là thích có thằng cu nối dõi tông đường, cho tự hào với họ mạc v...v...chỉ có điều họ có nói ra hay ko thôi. Anh tồ này chỉ bị cái tật thật thà quá nên khai báo ngay từ lần đầu đi chơi, làm người ta giật thột
    Để lần tiếp theo đi chơi em sẽ lên đây kể cho mọi người nghe tiếp nhé Vụng em chả sợ, chỉ sợ vớ phải ông bản lĩnh kém, tính cách yếu đuối thôi. Mà con một, lại là con út thì dễ có tính cách ấy lắm.
  10. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mình có cô bạn nhé, tình cảnh cũng gần giống y như bạn vậy.
    Bạn mình đầu tiên cũng thích một anh chàng cao to,đẹp giai.Nói chung là bề ngoài ngon lành,mỗi tội tồ tồ và vụng về trong giao tiếp,không biết quan tâm đến người khác.Kiểu như cả lũ đi ăn với nhau,anh chàng cứ vô tư đánh chén trước rồi mới giật mình quay lại hỏi cô bạn : "Em có ăn ko?"
    Được vài hôm thì giải tán,cô bạn kết luận ".Nói chung là từ đầu đã thấy không hợp về tính cách thì đừng tìm cách cải tạo bởi điều đó là không thể,chấp nhận được thì chấp nhận thôi"Bởi vì những anh chàng như thế đến lúc bạn sẽ cảm thấy giống như một cái ...bị thịt. Hee,con gái mà không có được sự quan tâm, chăm sóc thì chán lắm.
    Giống như bọn mình có hôm 11h đêm bị lôi ra khỏi chăn đến cứu bạn về vì nó đi chơi với tình yêu,tình yêu ko thèm đưa về để con bé 11h đêm ngoài đường,ngang qua khu Thanh Nhàn nhà xác,bệnh viện con bé bật khóc vì tủi thân và sợ,không dám đi tiếp đành gọi điện cầu cứu.
    Yêu một con gà tồ thật chán lắm thay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này