1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    À anh này có nhiều cái ngây thơ đến buồn cười, ví dụ:
    - Mới quen 2 tuần, rủ được em đi chơi 1 lần, thấy em nói thích đi TQ đã dám đến xin với mẹ em cho em đi tour TQ một tuần, gồm em + hắn Tất nhiên mama ko đồng ý.
    - Thấy em nói muốn đi học tiếng Anh, thế là kiếm trung tâm rủ em đi học chung. Tiếng Anh của anh ý khá rồi thế mà chấp nhận học từ đầu với em. Trong khi 11h đêm ko biết đường đưa con nhà người ta về.
    - Thấy em nói định đi SG chơi, bèn đòi đi theo.
    Chả hiểu ra làm sao nữa. Nói chung ko hâm thì cũng hơi hâm.
  2. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Ôi sợ nhỉ. Giống tớ hôm trước gần 11h đêm bị chàng bỏ ngoài đường, mặc dù cách nhà chừng 2km thôi, nhưng vừa đi vừa sợ cướp. Chán! Ấn tượng quả bị bỏ mặc ngoài đường quá.
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    thế này thì đúng là hâm thật rồi chứ ngây thơ ngây thọt gì
  4. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bùi Giáng dịch thơ về hoa thạch thảo hay phết.
  5. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hic chắc là hâm thật
  6. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé. Anh này thuộc loại cù lần, tốt tính, dễ bảo. Nếu điều kiện kinh tế ổn định, gia đình nhà đó không có vấn đề gì thì để lấy làm chồng chắc là được.
    Còn nếu em muốn có một tình yêu lãng mạn thì có lẽ khó đấy. Bởi anh này thuộc loại kém giao tiếp, không biết lấy lòng mọi người nếu như anh ấy coi người đó không quan trọng với mục đích của anh ấy. Bằng chứng là anh ấy chỉ biết lấy lòng bố mẹ em, còn với bạn em thì anh ấy coi là không có ích gì cho việc cưa cẩm em nên anh ta không ôn tồn cho lắm.
    Anh này thuộc mẫu người thực dụng.
    Nếu em còn trẻ và muốn chơi bời yêu đương cho sướng thì thôi anh này đi. Kiếm anh nào trẻ hơn và ga lăng hơn mà yêu. Còn nếu đã mót lấy chồng rồi thì lấy anh này được đấy.
    Tiếp nữa, anh ta tính biết kiềm chế, vì già rồi mà lại yêu em trẻ. Vì thế mà em mắng anh ta anh ta cũng bỏ qua. 30 tuổi rồi mà. Có thể là quá bận với công việc mà không yêu đương, hoặc thuộc loại gà không thích yêu đương, ...
    Nói thật là anh cũng không đánh giá được đó có phải là người sẽ làm cuộc sống của em thi vị hơn không. Đây thuộc loại kém xoay sở tình huống.
    Tóm lại là đá hắn đi, nếu em không thích. Còn nếu thấy được thì cũng nên thử xem sao. 30 tuổi rồi, với cách cư xử như thế anh cho là người nghiêm túc đấy, một con gà tồ.
    Chúc em kiếm được người ưng ý.
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tại tính em thích các anh già, hơn em từ 8 đến 10t. Bọn chíp hôi hơn vài tuổi em ghét lắm.
  8. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Để yêu và được yêu một cách lãng mạn và không chắc chắn sẽ đi đến đâu thì cứ nên yêu chíp hôi.
    Tuy nhiên, em không nên đánh đồng tất cả mọi người như thế, bởi cũng có nhiều ông tử tế mà. Yêu đồng tuổi thì hơn em ạ. Chứ em chưa sống qua cái cảnh chồng già vợ trẻ nên chưa biết nó thế nào đâu. Khác nhau cả một thế hệ thì suy nghĩ cũng khác nhiều lắm, đôi khi không đồng cảm được. Thường thì cái anh kia anh sẽ chịu nhịn em những lúc em trẻ con nũng nịu. Em có thể bắt nạt được, song anh ấy sẽ quyết tất cả việc to lớn. Và em sẽ nghe theo anh ấy. Không tin thì cứ thử mà xem.
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em thik cái cảm giác được người đàn ông chín chắn nâng niu, che chở bảo bọc, cái đó mấy anh hơn vài tuổi ko làm em có được.
    Tất nhiên cũng ko hơn nhiều tuổi lắm, như anh 30 là hơn em 7 tuổi cũng đâu có nhiều. Cùng lắm U32 thôi chứ hơn nữa già lắm Mà em toàn bị bọn chíp hôi cưa, hơn 1t, 2t hoặc bằng tuổi, chán mù. Bây giờ mới có một anh hơn 7t thì lại tồ. Huhu
  10. matmoc

    matmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    He he...anh chàng này không hợp với gái HN rùi...Anh ta có lẽ quen với nếp quen là cứoi...khỏi cưa cẩm làm gì...thế thì chỉ có về quê cưới vợ thui..mấy em ở HN chảnh lắm....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này