1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người nào thế này không? Em hết hiểu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoa_thach_thao, 26/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matmoc

    matmoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Em này dễ là đối tượng để mấy anh già chăn đây...Đừng nghĩ ai hơn em 1, 2 tuổi đều là chíp nhé...cái suy nghĩ như thế bọn anh không thèm chấp. Tuổi bọn anh còn trẻ ( ngoài 23 ), tương lai còn dài..nên đa phần quan niệm vừa làm vừa vui chơi....đó là cách sống mà giới trẻ ưa thik. Nhưng làm ra làm , chơi ra chơi chứ đâu rỗi thời gian lượn ngoài phố như mấy tên đầu xanh, đỏ....
  2. If_you_believe

    If_you_believe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ừ, 30 tuổi thì nếu bảo chưa chín thì là nói phét. Lúc đấy tính cách của anh ta đã hình thành hết rồi.
    Con trai trẻ tuổi cũng có người có tính cách chín chắn. Vấn đề là điều kiện để thể hiện sự chín chắn của người ít tuổi nói kém hơn những anh nhiều tuổi. Các anh trẻ cũng chín chắn nhưng do điều kiện thấp hơn nên em chưa thấy hết được tiềm năng của anh ta.
    Nói chung là yêu, và lỡ có cưới thì điều cuối cùng là nên chấp nhận với lựa chọn của mình. Còn nếu không chấp nhận thì li hôn hay li dị vẫn diễn ra thường xuyên, và xã hội không cấm điều đó.
  3. je_sais_rien

    je_sais_rien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Nói không phải chứ. Ai vớ phải cái cô này cũng phát tội. Cái thời nào rồi, muốn thì nói là muốn, không thì nói la không.
    - Có một ly nước mà cũng phải chờ người ta kêu cho. Chắc sau này về chồng làm osin cho hết.
    - Đã bảo người ta thôi không đưa về, người ta không đưa về thì lại kêu. Ơ hay thế thì đừng bảo gì. Chứ chẳng lẽ con trai khi nào cũng nghi ngờ không biết cái cô kia nói A mà có ý B gì không.
    Tôi mà gặp con gái loai nói A mà ý là B, C, D thì bỏ ngay cho nhe người. Sau này gia đình đủ thứ việc cứ nghi ngờ, đoán đoán cũng phát mệt.
  4. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thường thì con trai hay muốn nói thẳng nói thật nhưng các cô hay cứ lòng vòng. Âu đấy cũng là cái bản tính chung của con gái, anh em mình phải biết tâm lý một chút để chiều chuộng em nó cho em nó vui chứ thực chất em cũng ghét kiểu nói một đằng, ý một nẻo lắm, mệt óc. Thường thì lúc cưa cẩm thì vụ này mới nặng đô thôi chứ về sau làm vợ chồng rồi thì các cô cũng tự biết. Bác phải thông cảm cho chị em chút chứ he he he.
  5. trai_hn8x

    trai_hn8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    1
    thích người yêu ga lăng thì bảo ông ý cầm giấy bút sang gặp tớ đào tạo cho cái khoản đấy, hướng dẫn thực hành luôn nếu điều kiện cho phép . Học phí rẻ thôi, nhưng sơ sơ đọc vài điều ở trên tớ thấy vài điểm thế này .
    30 tuổi mà còn ngây ngô như thế thì còn khướt mới lấy đc vợ vì cù lần quá . Ng` ta bảo chọn chồng thì phải chọn ng` hiền lành nhưng hiền quá thành đần . Riêng thể loại đấy thì cưới về thì chỉ có suốt ngày đi so sánh chồng với cả thiên hạ thôi ạ chả mấy mà chia tay.
    Ở Hn 13 năm mà chưa biết đg thì cũng bình thg` thôi, thằng bạn mình nhà ở THỤY KHUÊ 20 năm đi trên đg PHỐ HUẾ còn hỏi HÀNG BÀI ở đâu hả mày nhé
    Tuyp ng như A này chỉ thích hợp với E nào cứng tuổi thôi nên mới nói chuyện với các cụ nhà bạn đc còn gặp 8x thì lóng nga lóng ngóng ko biết nói năng j. Cái này thì chỉ có tự thân vận động thôi chứ bạn chả huấn luyện đc j.

    Ông này mà đi làm rồi thì chắc chắn là chị E cùng cơ quan chả thích vì ko biết ga lăng như bạn nói, chả ga lăng thì cũng phải biết phép lik sự chào hỏi chứ ( ko chào = mồm thì cười + gật đầu mắt hướng về đối tượng là ng` ta hiểu là mình chào ng` ta ) tính trầm ít nói >> ít có mối quan hệ trong công sở >>> càng thu hẹp mối quan hệ xã giao >>> càng già càng gà
    Cũng như đã nói ở trên xin mổ xẻ 1 chút : Cù lần nên ko có đầu óc quan sát hoặc thiếu sự tinh tế trong quan sát cũng như cách đối xử khi đi chơi với bạn gái . Vài chi tiết nhỏ thôi, ăn kem thg` hay khát nước vì kem có nhiều đường nên ăn vào sẽ có cảm giác háo nước ( giống như nước mía càng uống càng khát ) nếu có kiến thức thì sẽ biết nên gọi cho đối tượng 1 cốc nước.
    Cũng vẫn là cù lần khi biết lần đầu tiên ra mắt bố mẹ bạn thì OK nhưng ra mắt bạn bè mà lại cư xử kém như vậy. Mất điểm trầm trọng quá hay có suy nghĩ mình cưới vợ thì lấy lòng bố mẹ vợ chứ có cưới bạn bè của vợ đâu mà lấy lòng chúng nó
    .
    Túm lại là nếu thích có ng` yêu biết galant + tâm lý thì bảo qua gặp tớ đào tạo cho 1 khóa ( có 1 khóa cưa gái Free kèm theo ^^) rồi sau này cưới A ý . Còn nếu thích các A tầm U30 đấy thì lại tìm 1 đối tượng khác
  6. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ như ông thì đến mút mùa cũng ko bao giờ có người yêu đâu, phải nói là chẳng ai thèm yêu đâu, mà có yêu thì cũng sớm muồn rồi cũng bỏ thôi,tôi nói thật đấy.Thế nào người ta gọi là " tán " là " cưa " , ít nhất muốn tán một Girl thì phải hiểu tâm lý chung của các bạn gái là thích được chiều chuộng, được chăm sóc, các bạn gái rất tế nhị nên ko bao giờ nói thẳng toẹt ra một điều gì cả ( nhất là với những anh chàng mình thích và thích mình kể cả con gái bây giờ khá hiện đại ), phải tự suy luận từ hành động của nàng mà có động tác hợp lý.
    Gửi bạn gái chủ topic : Tôi là con trai đọc bài của bạn và xin có một số ý kiến như sau :
    + Như bạn nói anh ta là người ngoại tỉnh nhưng bạn phải kiểm tra lại có phải anh ta lên từ năm lớp 11 ko vì nghe có vẻ hơi " bôn sê vích " thì phải.Nếu anh ta là người ngoại tỉnh thì có tâm lý hơi e dè, ko được tự tin lắm, nên sẽ có những hành động ko được chuẩn chỉ vì ngại mà ( như ko đưa về, trêu anh ta mà ko nói gì, câu chuyện ko được rôm rả ),
    + Nếu bạn " bồ kết " anh ta thì bạn có thể chủ động làm mọi việc như gợi chuyện, gợi chủ đề anh ta thích nói, hỏi han gia đình, như vậy sẽ làm anh ta thấy tự nhiên và sẽ bộc bạch nhiều chuyện rồi bạn sẽ hiểu anh ta nhiều hơn.Tôi nghĩ vẫn đề anh ta gặp phải hiện tại là tâm lý thôi,có thể bạn ít hơn quá nhiều tuổi so với anh ta,nên chưa tìm được tiếng nói chung.
    + Tôi nghĩ bạn nên cho anh ta thêm một số cơ hội nữa
    À mà cũng ko đề phòng trường hợp anh ta cố tình làm thế đâu nhé," bài vở "cả đấy bạn à, anh ta làm thề mà bạn vẫn " mết "anh ta chứng tỏ anh ta cũng thành công đấy chứ ko phải ko đâu.
    Chúc bạn sớm có tin vui nghe.
  7. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ là 30t thì tính cách đã thành hình rồi, nên nếu muốn đào tạo thì cũng chỉ là cái lớp ngoài thôi chứ bản chất thì chả thay đổi gì được mấy đâu ạ Mà em cũng ko có ý coi thường mấy anh chỉ hơn em 1, 2 tuổi, chỉ vì em chưa gặp được ai tầm tuổi ấy mà chín chắn chững chạc, chứ em cũng biết là có chín chắn hay ko là do tầm nhận thức của các anh chứ hok phải hoàn toàn do tuổi tác ạ
    Em đả đảo ý kiến bác Je sais rien, bác mà nghĩ vậy chắc chỉ có về quê lấy vợ, các em suy nghĩ đơn giản và cam chịu thì mới chấp nhận bác thôi
    Em nói thật em học cũng khá, ngoại hình theo mọi người nhận xét thì rất ok, tốt nghiệp trường ĐH danh tiếng, gia đình cơ bản (em ko tranh thủ quảng cáo đâu các bác đừng hiểu lầm phải tội ) với lại tính em được chiều quen nên hơi "khó tính" một chút. Xưa nay em toàn gặp các anh biết chiều, bây giờ tự dưng vớ phải anh gà này thấy hơi thú vị và ngạc nhiên chứ ko đến nỗi "mết" như bác vuilachinh nói đâu ạ Tuy nhiên em hoàn toàn đồng ý với bài viết của bác cả chân lẫn tay.
    Cảm ơn bác traihn8x nhưng chả biết giới thiệu hai anh quen nhau thế nào để mở khoá đào tạo galant bây giờ
  8. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Chú trai_hn8x có mở lớp thì cho anh theo học với nhá, ko có tiền đóng học phí nhưng mà anh tình nguyện trả tiền bia bọt
    Còn em hoa thach thao thích mấy anh già là do em mót lấy chồng thoai chứ có giề đâu :D , trẻ có cái hay của trẻ chứ nhưng mà yêu mấy anh chỉ hơn 1,2 tuổi thì xác định cưới hơi khó vì tầm tuổi này các anh vẫn còn khoái bay nhảy lắm
  9. hoa_thach_thao

    hoa_thach_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rùi bác oai, em mới 23t lấy chồng làm giè cho khổ Em xác định 5 năm nữa mới lấy chồng, còn chuyện thích người hơn nhiều tuổi là do tính từng người thôi.
    Mà em hok hiểu bác vuilachinh lại nói anh ý giở "bài" ngây ngô ra làm gì, làm thế chỉ làm con gái mất cảm tình, mất điểm thôi chứ có đưọc gì đâu
  10. delta11111

    delta11111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Không nên tiếp tục với anh chàng này đâu bạn ạ, vì sớm muộn gì bạn cũng sẽ thấy ghét anh ta mà thôi, đừng để vẻ bề ngoài của anh ta làm loá mắt.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này