1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người sắp bỏ cuộc chơi.........................................

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chuoichuoiwa, 20/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quietkhanh

    quietkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Người phụ nữ có nhiều đam mê lắm bác ạ, có khi hơn cả mình ấy. Trong những khoảng khắc quan trọng của đời người, như lấy chồng ấy, họ thường mất cân bằng nên muốn chia sẻ để lấy lại sự tự tin. Cô ấy yêu bác thật đấy, không đùa đâu, nhưng cuộc sống thì đôi khi phải thế. Bác nhắn tin động viên cô ấy sống tốt với chồng đi. Chứng tỏ mình là đàn ông bản lĩnh, vững vàng, tỉnh táo trong những lúc cô ấy yếu đuối.
    Chúc bác hạn phúc, hehe
  2. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Mình kô hiểu, tại sao đã quyết định ra tết lấy chồng rồi mà vẫn còn nhắn tin cho bạn những lời lẽ ấy. Người ta kô tôn trọng người mà sắp trở thành chồng của họ thì người ấy kô tôn trọng chính mình và cả bạn nữa. Mình nghĩ là ko đáng tin.
  3. AloEmDay

    AloEmDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    chắc có vấn đề j bên trong với chồng tương lai mới xử sự vậy , mà bác ko thích thì thôi , nghĩ làm gì cho mệt ...
  4. socxongchet

    socxongchet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/09/2007
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Chắc pác ngon hơn thèng chồng !
    Nên mí cố thế đới !
    Pác hôk thích thì cũng đừng làm khổ mình !
    Tha cho iem nó và tha cho mình !
  5. nambeo115

    nambeo115 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    0
    Bác là đàn ông mà không biết đấu tranh để giữ lấy tình yêu, lại phân vân và đặt ra cái topic này để hỏi. Bác hèn lắm !!!
  6. minh_pdp

    minh_pdp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    ấy sao bác lại khuyên linh tinh thế, bác chủ topic này còn chưa xác định rõ tình cảm của mình (nhưng tui đoán đến 70% là ko y rồi). bây h bác ý phải tự hỏi mình là có thích người đó ko, chứ ko phải đem đi hỏi mọi người.
    (a) nếu bác ko thích thì thui, bảo ng` ta là em đi lấy chồng đi, anh có ng` iu mới rồi
    (b) nếu bác có thích thì nhanh nhanh lên, kẻo ng` ta đi lấy chồng mất thì hối cũng chẳng kịp
    đàn ông con trai phải quyết đoán chứ, nhất là trong tình cảm. cứ lập lờ đánh lận con đen là sau này khổ lắm đấy bác ạ.
  7. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Uhm, cũng chả hiểu nữa, mình giờ đang ko còn là chính mình nữa rồi, khác hẳn mình cách đây mấy năm, giờ có cảm tưởng mọi quyết định của mình ko còn sáng suốt nữa.uhm. Chuyện với em nó thế này nhé:
    Mình đi chơi với em đó cũng rất vui, khá hợp nhau, mình cũng chưa có j để mà bảo là hơn ai khác cả, vì mình cũng ko biết chồng sắp cưới của em là ai. Nhg hồi trước mình chỉ đi chơi với em vì mình muốn có ng lấp chỗ trông trong lúc ex đi xa. uhm, nhg quả thật cũng có chút tình cảm với em đó. có một chuyện rất lãng mạn và nhiều ấn tượng là: Đầu đông năm kia mình có đi với em nó dạo phố HN, lúc về trời bất chợt mưa, hai đứa dính ít mưa vào trú mưa dưới một mái hiên trên đường Phạm Ngọc Thạch, rồi bất chợt có người nào đó bật ca khúc: Chiều mưa Hà Nội do Lam Trường hát, cả hai lặng yên nghe, ko nói câu nào, lát sau em nói: Anh ơi em lạnh, và ôm mình, nhìn mình, mình lúc đó cũng ko kiềm chế đc, đã ôm, và hôn em, dù chưa nói lời yêu.Kỉ niệm đó rất khó quên, mình thấy có lỗi với cả 2 người, ex và cả với em nó nữa. uhm, vì lúc đó mình với ex vẫn yêu nhau, chỉ xa nhau mà thôi.Giờ kỉ niệm đó cứ ập về. Thấy lòng xao xuyến. uhm, cũng mệt mỏi nhỉ, phải ko mọi ng,
    Được chuoichuoiwa sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 22/12/2007
  8. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    nó lừa đấy
  9. thongtue

    thongtue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Xem ra ở đời muốn sống tử tế cũng khó khăn gớm.
  10. chuoichuoiwa

    chuoichuoiwa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    Có nên tranh thủ trước khi em nó đi lấy chồng ko nhỉĐùa

Chia sẻ trang này