1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người thân hơi xa, làm thế nào mới có thể qua Hoa Kỳ?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi laoshu_110, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. laoshu_110

    laoshu_110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Có người thân hơi xa, làm thế nào mới có thể qua Hoa Kỳ?

    Chào các anh/chị!
    Em có vài câu hỏi muốn được tư vấn, mong anh/chị có kinh nghiệm giúp đở:
    Em có một bà dì ruột (bảy mươi ngoài tuổi), em của bà nội em (hơn 80), bà dì em có một người con gái và 2 người con trai hiện đang sống ở Mỹ và họ đều mang quốc tịch Mỹ, họ qua trước 1975.
    Gia đình em có 4 người, hai anh em đều trên 18 tuổi, đang là sinh viên.
    Cho em hỏi có cách nào bảo lãnh gia đình em cùng lúc sang Mỹ được không? Hoặc là có cách nào bảo lãnh một mình em sang trước cũng được?
    Có lần mọi người tính là, người em họ của em (con của dì or cậu) ở Mỹ sẽ về Việt Nam làm đám cưới giả với em. Mọi người thấy cách nào có khả quan không? Nếu một mình em đi thì cần phải chuẩn bị khoảng bao nhiêu tiền thì đủ?

    Xin chân thành cảm ơn mọi người
  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Topic này chắc sẽ không có ai quan tâm trả lời đâu hihi.
    Nhưng mình sẽ trả lời.
    Theo mình được biết để kết hôn giả thì cần khoảng USD40,000 để trả cho người ta. Tuy nhiên họ hàng thì ko biết thế nào.
    Sang Mỹ phải xác định là sẽ làm gì, được gì và mất gì? Mỹ ko phải là cái đích mà cái đích là cuộc sống tốt hơn.
    Đường phố của Mỹ ko được trải vàng, mà có những nơi còn không được trải, mà bạn sẽ là những người đi trải đường phố.
    New York được xây trên mồ của mồ hôi người nhập cư và mồ người da đen (bạn có tin không, thật đấy).
    Bạn đã sẵn sàng để tham gia lực lượng xây dựng cho Mỹ chưa?
    Nếu có kinh nghiệm nhà nông thì nên sang Canada, ở đó đất màu mỡ và dễ trồng trọt hơn. Ở Mỹ khó trồng lắm. lols
    http://youtube.com/watch?v=HhTBG03jmSA&mode=related&search=pho
  3. laoshu_110

    laoshu_110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Không sao, dù sao cũng cảm ơn câu trả lời của anh/chị/bạn.
    Thật ra trước tiên mình sẽ làm phụ giúp cửa hàng của người dì. Người Mỹ bên đó sao thì họ tự lo, miễn sao mình ok là ok rồi.
    Nếu qua được thì sẽ định cư bên đó nếu được.
    Đi qua đó thì xa quê hương, nhưng lâu lâu vẫn có thể về thăm.
    Nhà ở New Jersey, cách New York không xa , anh/chị/bạn nghĩ sao về NY? Có dễ thở kô?
    Là người Hoa, tốt nghiệp đại học ở China, biết Chinese và Cantonese có lợi thế gì kô? Theo được biết thì Chinese ở NY đông nhất, cũng giống như Vietnamese ở Cali.
    Xin chân thành cảm ơn những ý kiến góp ý của các anh/chị/bạn.
    Good luck to all !
  4. Func

    Func Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chào laoshu,
    Có một vài điểm bạn có thể quan tâm.
    1- Những đặc điểm về gốc gác hay ngôn ngữ không a/h. Mỹ nói riêng và các nước nói chung quan tâm đến người nhập cư có trình độ.
    2- Hôn thú giả không được phép thảo luận trong diễn đàn ttvn, mà đó cũng là điều không nên (tất nhiên đây là suy nghĩ riêng của tớ).
    3- Qua giọng văn, mình thấy bạn muốn sang Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ không đảm bảo cho bạn một cuộc sống "dễ thở".
    4- Nếu bạn có khả năng, sang giúp việc cho dì rồi từ đấy có thể mở việc kinh doanh cho bản thân và trở nên sung túc. Hoàn toàn điều này có thể xảy ra.
    Cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Khi đã ra đi rồi thì dốc hết sức cũng như thời gian của bản thân.
    Chúc bạn may mắn.
    Nếu có thể, nhớ cập nhật cho mọi người biết tình hình.
    -- Phương
  5. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn có vẻ quyết tâm nhỉ. Mình rất thích những người quyết tâm làm 1 việc gì đó. Mình chỉ khuyên là tìm hiểu kỹ và suy nghĩ kỹ thôi.
    Nếu có dì mà dì thương thì ko khó gì. Tuy nhiên nếu ban đầu sang dì đòi tiền nhà hoặc tiền ăn thì đừng trách dì nhé.
    NJ hay NY cũng dễ sống lắm. NJ và NY đều có Chinatown, có nhà hàng Hongkong nhiều lắm. Bạn có thể đi tìm việc ở đó nếu dì cháu chẳng may có việc gì (mà mình đã biết là nhiều trường hợp như vậy).
    Nếu dì khá thì ko sao, còn dì cũng lo cuộc sống hàng ngày thì cũng khó. Nên tự lập là chủ yếu. NJ còn có nhiều quán nails của người Việt nữa, thế là tăng khả năng lựa chọn nhé.
    Nếu mới sang thì nên sống gần dì ở NJ cho rẻ và cho quen đi đã. Vừa chân ướt chân ráo đã qua NY thì mình nghĩ là đắt đỏ lắm.
    Mình biết có vài trường hợp sang bị shocked và trở nên lầm lỳ, mặc dù ở nhà khá (có khi vì ở nhà khá nên mới vậy).
    NY rất dễ thương, và ko cần phải lái xe cũng sống được ở NY. Mà phí gửi xe là 300-400 đồng 1 tháng, cộng với gần đây từ downtown lên uptown phải trả phí nữa thì việc sở hữu xe cho người mới sang là không tưởng.
    Tiền nhà của NY cũng mắc, 1 căn hộ khoảng 1200 đồng 1 tháng downtown, nếu share chắc rẻ hơn.
    Người Mỹ cũng khó sống ở Manhattan nếu ko có tiền. Họ ra ngoại ô và commute vào Manhattan hàng ngày.
    Có đội ngũ người Hoa nhập cư lậu hàng ngày đi xe đạp giao hàng đó. Hy vọng bạn ko phải làm như đội ngũ này, mà bạn có thể xin việc vào mấy nhà hàng cỡ trung như Saigon Grill ở gần NYU hoặc trên Columbia để làm hòng nhận tips từ khách hàng phần đông là da trắng.
    Chúc bạn may mắn. Hoa Kỳ và Chúa (số phận) sẽ mỉm cười với bạn, nếu bạn chịu thương chịu khó.
    Impossible is nothing.
  6. laoshu_110

    laoshu_110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ok, Thanks bạn nhiều nhé!
    Thông tin của bạn rất bổ ích.
    Mới vừa rồi bà dì của mình về dự đám cưới nữa mà mình chẳng có ở nhà nên không gặp được.
    Mình thấy tình hình cũng hơi phức tạp àh. Để mình tìm hiểu thêm thông tin nữa xem sao.
    Nói chung bây giờ mình có hướng chuyển sang Hong Kong, Hong Kong cũng ở Châu Á, dù sao cũng gần Việt Nam hơn, qua lại cũng tiện. Chỉ cần sinh sống ở HK từ 7 năm trở lên, chỉ cần hợp pháp là có thể xin thẻ xanh (còn gọi thẻ cư trú vĩnh cửu).
    A@FANG
  7. kkzzkkzz

    kkzzkkzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn này hiện sống ở VN ra sao mà cứ muốn sang nước ngoài sinh sống thế nhỉ?
    Bạn đã ra nước ngoài lần nào chưa?Nếu chưa đi thì hãy bỏ ra 1 ít tiền đi du lịch Mỹ 1 chuyến xem sao, xem nó có như những gì bạn nghĩ không? (mặc dù đi du lịch còn sướng hơn nhiều là sống và làm việc đấy nhé) Tiền du lịch chắc cũng không đắt đâu (so với tiền chi phí cho việc kết hôn giả) Còn về chuyện visa thì khi bạn đã có visa vào Mỹ 1 lần rồi, và trở về VN thì lần thứ 2 sẽ dễ dàng hơn nhiều, lúc này thì bạn có thể đi luôn không về cũng được.
    Nước Mỹ không phải là thiên đường cho những ai không yêu nó,và VN cũng vậy.
  8. muaxuandep

    muaxuandep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Qua Mỹ có thể đi học, nếu giỏi thì có học bổng, mà nếu chịu khó thì đi làm theo kiểu làm nurse, có cơ hội hết, việc gì phài hôn thú giả nhỉ?
  9. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt nhé, sang Sing mình thấy có vẻ tốt hơn. Xin được việc có thẻ PR thường trú nhân thì sau 2 năm xin được quốc tịch đó. Nếu đã muốn đi hải ngoại thì hy sinh quốc tịch VN cũng được. Sang Sing rồi thì sang Hoa Kỳ cũng dễ hơn nữa.
    Hồng Kông theo mình cảm tưởng thôi thì ko cần lao động nước ngoài bằng Sing, nếu là lao động chất lượng cao.
    Mình ko rõ skills của bạn, và ko rõ hoàn cảnh của bạn nên chỉ đưa ra 1 số chọn lựa thôi. Bạn nói tiếng Quảng Đông và phổ thông thì sống ở nơi nào cũng được nhỉ.
    Nếu cho mình chọn lựa HK, Sing và SG thì mình thà chọn Sài Gòn còn hơn. Nhưng quan trọng là công việc nữa.
    Chúc may mắn.
    JA.

Chia sẻ trang này