1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Co nguoi tuyen bo "yeu chong toi suot doi". Lam sao day?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi blackbox, 30/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. acomvnn

    acomvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu và chia sẻ mọi công việc cũng như tâm sự của chồng bạn. Đó là cách giữ hạnh phúc gia đình tốt nhất.
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Ủa!!!! Tui đâu có đùa giỡn. Tôi chỉ thấy ngạc nhiên thôi, trên mạng này thiếu gì những người trai giả gái, gái giả trai rồi cuối cùng cũng phải lòi đuôi ra. Còn nếu bạn không phải vậy thì thôi. Có ai nói gì đâu?
    Chỉ có điều, lần sau nhớ chú ý những tiểu tiết nhỏ nhặt đó để khỏi làm trò cười cho người khác.
    Còn nếu đã thật sự là chuyện của bạn như vậy thì tôi khuyên bạn 1 điều: "Trong thời điểm hiện tại đừng làm gì cả". Chỉ cần quan tâm đến chồng bạn mà thôi.
    Trường hợp của bạn có 2 mặt:
    - Nếu chồng bạn thật sự yêu bạn, nói với bạn chuyện đó có nghĩa là tin tưởng bạn và không muốn để xảy ra điều gì đang tiếc.
    - Nhưng cũng có những người, nói với vợ như vậy để cho vợ không đề phòng và thoải mái tằng tịu với người kia. Đương nhiên đàn ông chẳng mất gì cả mà.
    Với cô gái đó, bạn hãy coi như không biết chuyện gì và khẳng định chủ quyền của mình nếu có mặt cô ta ở đó.
    Còn nếu cô ta cứ cố gọi điện đến làm phiền chồng bạn thì lúc đó bạn hãy nói chuyện thẳng thắn với người ta, trong chuyện tình cảm chẳng ai nhường cho ai cả.

    Don't dream it's over!
  3. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản: cố gắng kết bạn thân với cô ta. Ông chồng bạn chắc sẽ kinh hãi ngầm khi thấy bạn ... chơi thân với tình địch :) dưng mà chắc chắn vẫn sẽ phải nể phục vì bạn không làm ầm ĩ, không đánh ghen. Cô ta thấy bạn cư xử đa`ng hoàng chắc lương tâm sẽ động đậy chút ít mà không dám chen ngang nữa. Sau đó kiếm cho cô ta một anh chồng. Có chồng nè, rồi lại có con nữa, cô ta sẽ bận bịu túi bụi và không còn thời gian mà gọi điện cho chồng bạn nữa. Hehe, mà bạn đừng lo, tôi thấy tình hình đâu có đến nỗi đâu nhỉ. Chồng bạn rất yêu bạn đấy chứ.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  4. Alcatel2001

    Alcatel2001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2001
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    Quên, mà sao bạn lại phải sợ nhỉ. Nếu có cô gái nào yêu chồng tôi đến thế chắc tôi sẽ khoái lắm, vì rằng chồng tôi có hào hoa tài giỏi thì mới có người theo chứ nhưng theo chỉ là theo vô vọng thôi, anhh ấy vẫn chỉ yêu có mỗi mình vợ, hehe sướng quá còn gì. Tôi mà là bạn, sẽ trang điểm thật đẹp, ngày ngày khoác tay chồng lượn mấy vòng trước cửa nhà cô ta (j/k), hihi.
    Những gì đã qua đã qua
    Thì không bao giờ trở lại
    Những gì đã dừng ở lại
    Thì chẳng bao giờ qua đi
  5. lololy

    lololy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    Hạnh phúc chẳng ở đâu xa
    Nhưng chỉ gần cho những ai biết vươn mình tìm kiếm
    trong tầm tay của bạn đó
    tt
  6. anhseyeuemtrondoi

    anhseyeuemtrondoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    nếu như vậy thì bạn hãy xem lại người đó là ai, người đó có quan hệ như thế nào với chồng của bạn. Và một điều quan trọng nhất la bạn hãy tự xem lại chính bản thân của bạn, bạn phải xem mình có thua kém gì với người ấy không. Còn một điều nữa là bạn hãy xem cách đối xử của chòng bạn đối với bạn như thế nào, ( bạn nên đặt niềm tin vào chồng của bạn.)
    size=4
  7. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hê!Hê! Tôi sắp lấy vợ! Cũng có người tuyên bố yêu người yêu tôi suốt đời! Rằng, nếu lúc nào tôi đối xử không tốt thì hãy quay về với anh ta. Cậu ấy luôn chờ đợi!
    Tôi thì mặc kệ! Tôi cho rằng TY không níu kéo được đâu! Nếu người ta không yêu mình thì níu kéo cũng vô ích!!! Nếu còn TY thì hãy tin tưởng vào nhau! Không ai phản bội ai nếu còn TY cả!
    Thân ái!

    "Được mất dương dương người Tái Thượng,
    Khen chê phơi phới ngọn Đông Phong"
    (Nguyễn Công Trứ)
  8. ThanhEDM

    ThanhEDM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2001
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng không có đùa đâu . Mà cũng không lấy làm lạ vì hồi đó đọc báo Công An thấy ở VN cũng có rất nhiều người PD lắm .

    Có nghe những câu ca dao xưa kia ở miền Bắc đó không ?
    Chồng giận thì vợ làm lành
    Miệng cười chúm chím thưa anh giận gì ?
    Anh ơi anh giận em chi ?
    Muốn lấy vợ bé em thì lấy cho .
    Lúc xưa người ta còn có lấy vợ bé cho chồng khi chồng mình giận . Huống chi bây giờ chồng mình có người ta thương thì cho ảnh ... lấy luôn .
  9. nhatanh

    nhatanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2001
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    ThanhEDM ở Mỹ mà dám xúi dại người ta lấy vợ bé hả?Coi chừng bị ra toà đó nghen (J/k)!
    Nhưng mà nghe nói có thể lấy vợ bé được nghe sao mà thấy ham thiệt
  10. phamhoanglong

    phamhoanglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Oi troi dat oi. Xin dung tuyen bo nhu the di vi moi nghe da thay hoang tuong roi...

Chia sẻ trang này