1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

có ngưòi ví tình yêu như vỏ với que diêm.........................

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hongyen_juven, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    có ngưòi ví tình yêu như vỏ với que diêm.........................

    DIÊM
    có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    nhưng em ko nghĩ thế....!
    bởi que diêm chỉ 1 lần sáng loé
    còn vỏ bao cháy đến trăm lần

    em ko thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    để làm sáng rồi đốt lịm những que diêm mỏng mảnh
    nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    rất đa tình rồi phụ bạc như không

    nhưng em sẵn sàng làm chiếc que diêm
    dám đốt cả trái timdiêm sinh bé xíu
    cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    dù kiếp tàn nhưng hiểu đã được yêu

    dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    không oán hờn đâu vì em tin mình được
    chứ yêu nhiều bạc phiếc có gì đâu


    nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    thì câu ví kia xin người rút lại
    bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời..


    Anh yêu của em....!!
    mong rằng anh hiểu những gì em nói trong bài thơ này đó là tất cả những gì em muốn nói với anh....hãy tin và tình yêu của chúng mình anh nhé.......em yêu anh hơn cả những gì em có....chúng mình chỉ tạm thời xa nhau thôi......hơn 2 năm đó qủa là một thời gian dài nhưng chỉ cần có niềm tin thì sẽ có tất cả anh có hiểu em nói ko anh???cố lên anh nhé.....em nhớ anh biết bao nhiêu và chẳng bao giờ muốn rời xa anh.....em yêu anh thật nhiều.......


    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    .......ước gì mình cũng làm được 1 bài thơ giãi bày tâm sự ....rồi sau đó kái người mình thương vào mà đọc được thì hay quá .........
    To live is to die
  3. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Hiểu quá đi chứ....cảm ơn em nhiều
    You are just one person in a whole world, but for me, you are my whole world.
    Tu es juste une personne dans le monde entier mais tu es le monde pour moi.
    Viva 1980F
  4. nightstars

    nightstars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé, mi có biết là ai thuơng mi nhất không ???
    MAMA I'M COMING HOME
    he he
  5. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Cứ giãi bày đi, người đó sẽ đọc, sẽ lặng im, sẽ sung sướng lắm, khoảng cách bao giờ cũng là một thử thách lớn nhất của tình yêu , hãy vững vàng lên có thể rồi chúng ta sẽ vượt qua được khoảng cách
    TRỜI CHO HAI NỬA
    LÀ EM VÀ ANH
    TỪ HAI MẢNH VỠ
    THÁCH TA GHÉP LÀNH ...

    Nếu chỉ có lòng tin thôi thì chưa đủ mà cần có hành động để nuôi dưỡng nó
  6. sauthienthu_vn2001

    sauthienthu_vn2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2003
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu của em....!!
    mong rằng anh hiểu những gì em nói trong bài thơ này đó là tất cả những gì em muốn nói với anh....hãy tin và tình yêu của chúng mình anh nhé.......em yêu anh hơn cả những gì em có....chúng mình chỉ tạm thời xa nhau thôi......hơn 2 năm đó qủa là một thời gian dài nhưng chỉ cần có niềm tin thì sẽ có tất cả anh có hiểu em nói ko anh???cố lên anh nhé.....em nhớ anh biết bao nhiêu và chẳng bao giờ muốn rời xa anh.....em yêu anh thật nhiều.......
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
    [/quote]
    Em có gì đâu mà bảo là yêu anh hơn cả những gì em có...
    Còn bố,mẹ em ngồi đó chẳng nhẽ em lại bảo là yêu anh hơn họ.Thôi tội bất hiếu thì em gánh lấy một mình đi đừng có lôi anh vào.Hic anh sợ lắm...Em yêu anh ít hơn những gì em có nghe còn có lí.Lần sau đừng có thế nữa em nhé...Những gì em dành cho anh .....anh xin ghi nhớ trong lòng...Mãi mãi anh không thể nào quên...Kiss you...và chúc em mãi mãi hạnh phúc bên anh.........
    Muốn có một tình yêu!????

Chia sẻ trang này