1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có người yêu rồi mà vẫn hôn người khác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi SeaT, 03/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thế bác có nghĩ đến trường hợp cô ấy hôn người khác vì bác chưa??
    Một cặp vợ chồng làm lễ kỷ niệm 25 năm ngày cưới. Sau khi hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp cùng nhau, người chồng hỏi: ?oHãy nói thật xem, liệu đã có bao giờ em phản bội anh chưa?.
    - Vì anh đã hỏi nên em cũng xin thưa thật. Chuyện đó xảy ra 3 lần rồi.
    - Chúng diễn ra như thế nào?
    - Lần đầu tiên khi chúng ta mới cưới nhau được ít lâu. Anh bị đau tim cần phẫu thuật gấp mà chúng ta lại không có tiền. Vì thế em đã chấp nhận để ông bác sĩ mổ miễn phí cho anh.
    - Em thật cao cả. Thế còn lần thứ hai.
    - Anh có nhớ chút nữa anh đã không được đề bạt làm trưởng phòng kinh doanh không? Em đã phải tổ chức gặp gỡ riêng với ông tổng giám đốc đấy.
    - Anh thật là xấu hổ, lẽ ra đó phải là việc của anh. Còn lần thứ 3, chắc chắn thêm một lần nữa anh không thể đền đáp công lao của em phải không?
    - Anh đừng nói thế. Chúng ta là vợ chồng mà. Em phải hết sức giúp đỡ anh chứ. Ba năm trước, em thấy anh mong muốn trở thành chủ tịch CLB chơi golf mà lại thiếu tới 51 phiếu?

  2. tiensinhdatinh

    tiensinhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    2.591
    Đã được thích:
    0
    Ặc
    Đọc chiện na?y cu?a bro chợt nhớ tới chiện "Xin lôfi em chi? la? 1 con đif"
    Nhớ em Hạ Âu
  3. digitalheart

    digitalheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Có hai loại hôn.
    Hôn ******** và hôn tình yêu. Hôn tình yêu thì bao gồm cả đặc tính ********. Còn hôn ******** thì ko bao gồm đặc tính tình yêu. Thế đó!

  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    cho em hỏi tí là hôn người khác nhưng trong mơ có phải gọi là ngoại tình trong tư tưởng ko, và như thế có là tội lỗi, có xấu ko các bác
  5. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    phải tả qua là hôn như nào mới kết luận được :)
  6. firefoxvn

    firefoxvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    0
    Ko biết các bác thế nào chứ :D
    Riêng em, em chỉ nghĩ đến cảnh đi đường thấy người yêu ôm ấp, âu yếm thằng khác là em đã lộn ruột rồi...Đến hôn thì thôi rồi...
  7. boyblack

    boyblack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    abc là cái quái gì nhỉ?
  8. SeaT

    SeaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Thế mà có nhiều chú có người yêu rồi vẫn ôm ấp hôn hít các cô khác đấy
  9. Thangtusau

    Thangtusau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Còn có thể loại giai thế này cơ : Có người yêu rồi nhưng không nói cho các em gái biết. Thế là vẫn để các em ý ngồi sau xe máy ôm eo như thường. Về bạn gái hỏi thì bảo " chả lẽ anh hất tay cô ta ra à?". ---> Thô bỉ !
    Nếu em gái đó biết có người yêu rồi thì cho tiền em ý cũng không thèm ôm, trừ khi gặp mấy em "gái..."
  10. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    kô biết anh(cô) người y ấy nghĩ sao khi biết và thấy được việc ng y mình làm như thế nhỉ? Khi người y cũ quay trở về với họ mà chính họ đã từng tận mắt thấy những cảnh đó thì thật là tởm ...
    làm sao mà họ có thể tha thứ cho nhau mà quen lại được nhỉ , tỡm thật, chẵng thà quen với 1 ng mới cho dù quá kứ của ng đó ntn ,ta biết như ta kô thấy những cảnh đó thì bớt ...ghê hơn

Chia sẻ trang này