1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nhà thơ đã nói Tình yêu như ĐÔI DÉP. Why??? - Xem đây sẽ rõ!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nm2an, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nm2an

    nm2an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Có nhà thơ đã nói Tình yêu như ĐÔI DÉP. Why??? - Xem đây sẽ rõ!

    Bạn có cảm nghĩ gì về bài thơ này?
    Dù chưa bao giờ đọc thơ nhưng mình vẫn rất thích bài này.


    Đôi dép

    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ viết về đôi dép
    Khi nỗi nhớ trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng viết thành thơ

    Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
    Lên thảm nhung cát bụi cùng nhau

    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người chà đạp
    Dãu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia

    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đều là khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng người đi sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu

    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh

    Đôi dép vô tư khắng khít bước song hành
    Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi.

    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng Anh yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó với nhau bởi một lối đi chung

    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

    (sưu tầm)

    Bạn hãy gửi bài này cho chiếc DÉP của bạn và để lại cho mình đôi lời an ủi nhé vì mình vẫn chân đất - chân dép!

    Naut
  2. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn rất nhiều! Bạn không biết tôi mừng đến thế nào đâu, tôi đã tìm bài thơ này suốt mấy năm nay mà không thể có được. Tôi nhớ bài này được đăng cách đây chừng 4 năm trên trang thơ của KTNN hay là TGM gì đó, của một sinh viên khi đó mới học năm thứ nhất tên là Nguyễn Trung Kiên. Tôi đã không thể nhớ được thứ tự chính xác của các khổ dù nhớ rất rõ từng câu. Đã định hỏi trên box Thi ca nhưng e là chẳng ai biết được.
    Bài thơ lời lẽ giản dị nhưng chân thành, không hoa mỹ, dễ đi sâu vào lòng người. Làm sao một chàng trai 18 tuổi có thể viết nên những dòng thơ đó nhỉ?
    Vote cho bạn 5 sao, nm2an ạ. Một lần nữa cảm ơn bạn

    HOPE
  3. nm2an

    nm2an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Phai noi bai tho ma nm2un gui la hay dung kho cac ban,cang doc cang thay thu vi,toi doc lan nay la lan thu 5 roi ma van thay hay.Co con bai nao nua gui di ban,toi it doc tho nhung thay bai nay that tuyet voi,cac ban nghi sao?
    Naut
  4. longnv

    longnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Này bác nm2m có phải là dân XD không đấy, tôi thấy bác cũng lấy bài này, cũng sưu tầm bài này giống y như tôi vậy. Nếu bác thích thì mời bác vào trang này nhé:
    http://www.dhxd.edu.vn/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=sothich_td;action=display;num=1018531171
    Bác sẽ thấy có một bài y xì đấy.
    Chào bác nhé.
    Long
    http://www.dhxd.edu.vn
  5. ongtroi

    ongtroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    very good,em cho bác 5 sao!
    Bài thơ nghe thật thú vị,có ai còn bài nào nữa gửi tiếp điiiiii!

    -----------------------
    Ông trời dẽ thương
    -----------------------
  6. chevalier483

    chevalier483 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Quả là một bài thơ kinh điển. Rất mộc mạc nhưng hết sức tuyệt vời, ko còn gì để nói về bài này nữa. Điểm 10 cho chất lượng
    Truong
  7. minhtamquang

    minhtamquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Minh rat thich bai tho nay mac du ngay thuong minh khong thich tho, co le vi tinh moc mac nhung co the ta thuc cua no.
    That hay!
    MT
  8. minhtamquang

    minhtamquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Minh rat thich bai tho nay mac du ngay thuong minh khong thich tho, co le vi tinh moc mac nhung co the ta thuc cua no.
    That hay!
    MT
  9. nm2an

    nm2an Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn cùng thưởng thức bài thơ này.
    Mình đã biết bài thơ này được 3 năm rồi. Bài thơ của một chàng trai rất trẻ.
    3 năm qua nó luôn là hành trang theo mình trên khắp các nẻo đường.
    Mỗi khi buồn, ngồi xuống đọc bài lại thấy ấm áp ở trong lòng.
    Có bạn nào học văn thử bình luận bài này xem nào.
    Naut
  10. hope

    hope Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
    Cùng chia xẻ sức người đời chà đạp
    Dãu vinh nhục không đi cùng người khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc ở chiếc kia
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Như Anh yêu em ở những điều ngược lại
    Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
    Xin được phép sửa vài chữ. Tôi rất thích bài này nên nhớ là hình như là thế.

    HOPE

    Được sửa chữa bởi - hope vào 17/04/2002 22:19
    Được sửa chữa bởi - hope vào 17/04/2002 23:20

Chia sẻ trang này