1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nhất thiết là em phải nói rằng em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tykloi, 02/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tykloi

    tykloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết là em phải nói rằng em yêu anh?

    Đã 4 năm nay em luôn đi bên cạnh anh như một chiếc bóng dại khờ, câm lặng. Ngày anh và chị ấy bên nhau, lòng ngói đau nhưng em vẫn phải mỉm cười chúc phúc cho anh, vẫn phải tỏ vẻ hào hứng nghe anh kể về chị ấy. Những dịp lễ tết em đóng vai đứa em ngoan ngoãn bên anh để tư vấn cho anh cách tặng quà. Khi chị ấy ra đi, anh như con chim gẫy cánh em đã đến bên anh, lặng lẽ chùi vết thương để anh có thể tiếp tục bay cao. Đã bao lần em lặng lẽ chờ anh trong con ngõ vắng chỉ để biết rằng anh về nhà bình an. Em ở bên anh khi anh đau buồn, vấp ngã, khi anh cần một chỗ để sẻ chia. Em là người chăm sóc cho anh khi trời trở lạnh. Rồi dường như anh cũng hiểu được lòng em, khi thời gian anh dành cho em nhiều hơn. Chiều cuối tuần anh chở em đi khắp các hẻm để ăn quà vặt. khi được cùng anh tham gia vào những buổi tiệc tùng, được nhận từ anh những chử chỉ chăm sóc, thương yêu. Anh nhắc em khoác thêm áo khi trời lạnh, giục em ăn nhiều thêm khi mùa thi đến, nhắc em gọi điện về nhà kẻo mẹ mong,? Em đã hy vọng và hạnh phúc biết bao. Vậy mà sao anh lại nỡ bỏ đi? Chẳng nhẽ qua bao nhiêu lâu thế mà anh vẫn không thể hiểu được tình em? Phải làm sao để em có thể nói được rằng em yêu anh rất nhiều, để em có anh trong đời?
  2. mainhung28

    mainhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tykloi thân mến, có lẽ anh chàng của bạn đã quá khờ dại khi để mất một người con gái đáng yêu và cao thượng như bạn. Bạn đã yêu âm thầm trong suôt 1 thời ian dài như thế mà người ta không hiểu vậy sao bạn không thổ lộ lòng mình với anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ nhận ra?
  3. mainhung28

    mainhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài đó chị. Em thấy con gái chúng ta cũng có quyền đi tìm hạnh phúc của mình chứ. Có rất nhiều cách để bày tỏ tình cảm của mình mà. Đâu nhất thiết phải trợn mắt hét lên rằng ?oI love you? thì người ta mới hiểu được rằng mình thích người ta, đúng không? Chị có thể chọn 1 khúc tình ca, chọn 1 thời khắc ý nghĩa rồi nhờ các tổng đài quà tặng âm nhạc như Alomusik.com chẳng hạn gửi đến cho người ta thay cho lời tỏ tình. Phải nói ra thì người ta mới hiểu được lòng mình chứ chị
  4. cavethidasao

    cavethidasao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    thích nhỉ chi có người để yêu
    Thân em thì chả yêu ai. các anh cứ đến với em rồi đi
    tủi thân
  5. condomdom

    condomdom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đôi khi rất kỳ lạ. Chẳng phải là anh ấy không cảm thấy, chỉ bời vì bạn không phải là người anh ấy yêu, vậy thôi.
    Bạn ở bên cạnh, vì bạn yêu anh ấy- ngày xưa ý.Đâu phải bởi bạn chắc chắn rằng anh ấy sẽ đến lúc yêu bạn?
    Tình yêu không phải là sự cố gắng, lòng tốt. Nó là cảm xúc.
    Thật kỳ lạ, khi một người như bạn, đến giờ lại thắc mắc chẳng lẽ anh ấy không hiểu tình cảm của bạn.
    Anh ấy ra đi, có thể tại vì anh ấy hiểu rằng, ở bên cạnh chỉ làm cho bạn thêm nuôi hy vọng. Đáng lẽ bạn nên cám ơn anh ấy vì điều đó. Vì đã biết quan tâm đến bạn, nhưng không đi quá xa. Biết rời xa, khi biết ở lại sẽ không tốt cho bạn...
    Khi bạn còn không hiểu điều đó, thì nghĩa là bạn chưa bao giờ hiểu, thế nào gọi là tình yêu.
  6. November_rain_gt

    November_rain_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    1
    Mình đồng ý với condomdom (tí nữa nhầm í nghĩa nick của bác này), tình yêu nó là cảm xúc bạn ạ, con trai hay con gái trong trường hợp của người bạn yêu đều biết rằng bạn yêu người ta, có lẽ người ta cũng đã test tình cảm của mình, những cử chỉ chăm sóc bạn cũng là một trải nghiệm, nhưng cuối cùng người ta rời xa bạn, bởi vì tình cảm dành cho bạn không thể thành tình yêu. Không phải cứ buộc chúng ta phải "nói yêu", tình yêu kỳ lạ là không nói cũng có thể hiểu được, người ta rời xa bạn vì có thể người ta không muốn một ngày nào đó bạn phải nói ra tình cảm của mình mà người ta không thể đáp lại, sẽ gây tổn thương cho bạn. Đó là một người đàn ông chín chắn.
    Bạn là một người con gái tốt, chúc bạn sớm tìm lại bình yên trong tâm hồn.
  7. mainhung28

    mainhung28 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sẽ còn buồn hơn khi mình chỉ phải đi một mình. Lẻ bóng. Đơn độc. Chờ đợi!
  8. tykloi

    tykloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Alomusik? có phải là trang http://alomusik.com/ không bạn?
  9. tykloi

    tykloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều ngưòi cho rằng tôi ngốc nhưng mỗi khi nhìn thấy anh cười lòng tôi lại lắng lại, bình yên và hạnh phúc. Đã nhiều lần tôi nghĩ đến chuyện xa anh nhưng tôi lại không thể làm được. Tôi nhớ anh đến phát cuồng. Tôi thèm được nghe tiếng anh nói, nhìn thấy anh cười. Chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là tôi phải xa anh đến hàng ngàn cây số. Dù không tin là anh sẽ ở bên mình nhưng tôi không muốn mất anh vĩnh viễn. anh là người đàn ông duy nhất mà tôi có thể yêu thương!
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lần đầu tiên trên đời, thấy một người- chẳng biết bao nhiêu tuổi nhỉ, nói rằng: Anh là người đàn ông duy nhất tôi có thể yêu thương.
    Duy nhất?
    Vậy là bạn đã tính đến chuyện nếu không yêu được anh này, bạn sẽ không yêu ai nữa?
    Nghĩa là bạn sẽ sống một mình?
    Hay sẽ lấy một người không yêu?
    Thích vậy thì cứ thử vậy đi.
    Hay là bạn vẫn nghĩ, rồi anh ấy cũng sống một mình?
    4 năm, là rất ngắn, so với mấy chục năm phía trước.

Chia sẻ trang này