1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nhất thiết là em phải nói rằng em yêu anh?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tykloi, 02/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bettyphan

    bettyphan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    haizz theo minh thoi gian roai cung xoa di het ca ban va anh chang kia vi chang co chut ky niem j ca. :(
  2. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    ai bảo e ko nói sớm anh chờ mãi
  3. nguyenhainam1973

    nguyenhainam1973 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em lam sao ma phai kho nhu the? Trong cuôc đoi nay vân con co nhiu ngươi bên em lảm. co thê ho wan tâm đên em ma em ko bit đây
  4. congiodumuc

    congiodumuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt
    Ứa
    Long lanh trên mi mắt
    Em khóc trong im lặng
    Lặng nhìn
    Anh bên ai
    Em sẽ không khóc đâu anh
    Vì em hiểu tình yêu của mình là vô vọng
    Em sẽ không khóc
    Em sẽ không khóc
    Nhưng nước mắt ứa
    Mắt em long lanh
    Giọt nước rơi
    Em không hiểu tại sao
    Anh không quay lại
    Để thấy em.
  5. miam

    miam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    1.041
    Đã được thích:
    0
    Câu nói thể hiện tình cảm của mình mà, nên chứ nhỉ.
    Đơn giản chỉ là 3 từ mà thôi "em yêu anh"!!!
  6. thiensat9

    thiensat9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    mình chắc hẳn bạn đang rất buồn, rất muốn có ng trả lời câu hỏi của bạn...
    Nhưng bạn đã bao h tự hỏi, anh ý yêu bạn chứ????
    Tình yêu ko đến từ sự quan tâm, từ cử chỉ thân thuộc,... nó là sự đồng điệu, sự chia sẻ. Bạn hãy tự hỏi lại mình, bạn có biết khi nào anh ý vấp ngã chứ? và anh ý sẽ vấp ngã ở đâu? nếu bạn biết điều đấy thì hãy chờ và đến đúng nơi đó để nói " em yêu anh ".
    Còn nếu bạn ko trả lời đc câu đó thì anh ý ko phải ng dành cho bạn, hãy coi như đấy là kỷ niệm đẹp và đi tìm ng mà mình có thể trả lời đc 2 câu hỏi trên. chúc bạn may mắn
  7. musstol

    musstol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là Yêu ?
    Thế nào là Thương ?
    Thế nào là Mến ?
    Thế nào là Thích ?
    Thế nào là Quý ?
    Ngay xua rat xua, cach day 10 nam ve truoc, hon 10 nam ve truoc, khi do, minh 18 tuoi, va buoc vao moi tinh dau tien cua cuoc doi minh. De 4 nam ben nhau song hanh, that kho khan de re sang con duong khac, khi da quen di song hanh voi 1 nguoi, nhung toi da dung cam buoc di. Dung cam de nghi rang, minh da lon, da truong thanh, da manh me de buoc di 1 minh.
    Cau chuyen cua toi ngay xua, do la 1 cau chuyen buon vo cung, ma voi 1 nguoi yeu duoi nhu toi, de vuot qua duoc - that kho, de doi mat duoc - that kho, de chap nhan duoc - that kho, va de buoc di khoi cuoc tinh do - cang kho.
    Ban dang la^`m tuong chuyen tinh cam cua ban do. Do khong phai tinh yeu, ban ah. Hay nhin nhan lai ma xem, do ko phai tinh yeu, ban ah. Tu phia ban, va tu phia nguoi do, thu tinh cam cua ca 2, deu chua la tinh yeu.
    Vay nen, neu nguoi do ra di (toi ko hieu ro lam tu RA DI cua ban noi, co giong voi viec toi ra di ngay xua ko), nhung CAI GI CUA TA THI MAI LA CUA TA, CAI J KHONG LA CUA TA THI MAI MAI KHONG LA CUA TA. Mot nguoi ban da noi voi toi nhu vay, khi nguoi yeu cua cau ay muon chia tay, va cau ay dong y rat nhanh chong.
    Hi vong ban se som an lanh va tim thay tinh yeu dich thuc.
    Dung mai chay theo 1 hinh bong day ao vong nua. Thuc te di nao ban gai ^^
    P/S: Toi bi loi font, tu dung ko danh duoc Tieng Viet, hi vong ban van doc duoc.
    @ NR: Su phu bi loi font, ko type duoc tieng viet, xoa bai la Su phu ghet day
  8. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    ko sao đâu bạn ! còn nhiều người để bạn yêu thương lắm ! trước kia tôi nghĩ chỉ duy nhất yêu một ai đó ... Còn giờ im lặng tự nhiên thấy đau lần nữa ...biết là lại yêu rồi !
  9. PangAChiu87

    PangAChiu87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chài ơi. 1 tiếng yêu nói đi có chi mà ngại. kô nói sớm sau này kô có cơ hội nữa đâu nha
  10. vuichoi_com

    vuichoi_com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn à, 4 năm hay 3 tháng không phải là vấn đề. Mình cũng đã yêu đơn phương zai nhà mình từ rất lâu rồi, và giờ, bọn mình đang rất hạnh phúc. Mình tự thấy mình là 1 người rất may mắn, được yêu người khác thật nhiều và giờ được yêu lại.
    Nhưng may mắn chỉ là 1 phần, còn có sự dũng cảm của bản thân nữa. Về khoản này thì mình nhiều khi cũng tự phục mình lắm.
    Giờ bạn đã xác định rõ tcảm của mình như thế, tại sao bạn lại không nói ra tình cảm đó với anh ấy!? Chẳng phải cuộc sống này rất ngắn hay sao, và liệu mình có thể yêu được mấy người!? Đừng vội nghĩ anh ấy có yêu bạn hay ko, nhất là bây giờ, người đó sắp rời xa bạn rồi, bạn còn gì sợ hãi nữa?
    Hãy nói ra tình cảm của mình đi. Đừng ******** huống thêm bi lụy. Nếu bạn ngay cả 1 việc cuối cùng này để thử 1 lần giữ người mình yêu ở lại, bạn cũng ko làm, thì bạn không đáng có được tyêu.
    Mình sẽ không bao giờ quên cái cảm giác của ngày mình nói với zai nhà mình: "tao thích mày" Nói ra xong cảm thấy rất yên bình.
    Càng không quên cái ngày mình có thể tự tin nói với anh ấy: em yêu anh. Quả thực nói với người khác mình yêu họ thế nào, cũng là một điều rất hạnh phúc mà trước đó mình chưa từng nghĩ tới.
    Hãy nói bạn nhé. Câm lặng nhiều khi cũng là một cái tội rất lớn, với chính bản thân bạn.
    Thân ái và quyết thắng!

Chia sẻ trang này