1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nhất thiết phải có con không?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hanoixaxu, 27/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuoiduongcuagio

    cuoiduongcuagio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2012
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dù đã lấy nhau bao nhiêu lâu?

    Dù 2 người đã bao nhiêu tuổi.

    Câu hỏi kia thật sự không hề đáng để được trả lời.

    Nếu bạn đặt câu hỏi "có nên có con vào lúc này" thì ý nghĩa khác hoàn toàn với nh gì bạn viết.

    P/s: Tôi không nghĩ lại có những người như bạn. Vào đây mới gặp. Thấy hay hay :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Dù đã lấy nhau bao nhiêu lâu?

    Dù 2 người đã bao nhiêu tuổi.

    Câu hỏi kia thật sự không hề đáng để được trả lời.

    Nếu bạn đặt câu hỏi "có nên có con vào lúc này" thì ý nghĩa khác hoàn toàn với nh gì bạn viết.

    P/s: Tôi không nghĩ lại có những người như bạn. Vào đây mới gặp. Thấy hay hay :))
  2. poccapap

    poccapap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2012
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    có con là để tạo 1 điều kiện cho 1 người làm tiếp những gì mình chưa làm được ở thế hệ sau
    thế thôi

    đừng quan niệm nuôi con để con nuôi mình
    không có đâu

    có con ngày nay đồng nghĩa bạn phải mạnh về tiềm lực kinh tế

    sinh con ra mà bỏ con đói thì có tội nghìn lần hơn không có

    hãy làm từ thiện khi bạn chuẩn bị có con

    và khi có con

    hay sống từ thiện tiếp nha bạn....
  3. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    bây giờ còn trẻ chưa có con cũng dc thi nào sãn sàng thì có con.ko có con bây giờ thì thích thì vui. nhưng có con muộn thì già rồi lại còn phải luôi con gại chết đi đc.nếu trẻ thì cứ chơi đến 32 tuổi có con cũng dc
  4. maimaiyeuem115

    maimaiyeuem115 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2012
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    42
    up cho bác
  5. MsMong

    MsMong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2013
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    6
    Con là sợi dây dàng buộc và hạnh của người cha và người mẹ, nên có con
  6. hakajuku_

    hakajuku_ Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2013
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    40
    Tại sao lại không muốn có con chứ. trời ơi, nó là gắn kết giữa bạn và vợ đấy, là chìa khóa hp của hôn nhân, và cũng là rắc rối nữa :]], nhưng có sao, đôi khi ngẫm lại bạn sẽ thấy chiếc chìa khóa ấy thật tuyệt và cảm ơn đời đã mang đến cho bạn những hp ấy. Hãy sinh ra những đứa con khỏe mạnh và xinh đẹp bác nhé :>

    www. vexem. vn
  7. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    có sao chứ, bây giờ anh có thể nghĩ như thế, nhưng có con rồi, cả hai vợ chồng chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn nhiều, đứa con giống như sợi dây liên kết, nó không hẳn là ràng buộc nhưng nó sẽ giống như điểm tựa tinh thần cho hai vợ chồng, còn gì tuyêt vời hơn được nâng niu máu ruột của mình chứ ah :D
  8. cothongminh

    cothongminh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    16
    Nên có bạn ạ, có con sẽ thấy vui hơn và có ý nghĩa hơn đấy. 2 vợ chồng bạn cưới 1 thời gian mà chưa có con cuộc sống dễ trở nên nhàm chán
  9. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    trẻ con đáng yêu lắm, có con rồi a chị mới thấy trân trọng :D nhưng sẽ vất vả lắm :(
  10. meo_mun_map

    meo_mun_map Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn chủ topic,
    Có con có cái hạnh phúc và nhọc nhằn của cái có con và ngược lại.
    Khuyết điểm của việc có con là hai vợ chồng sẽ có thêm nhiều việc liên quan gián tiếp hay trực tiếp đến việc có con mà ai có con cũng phải kinh qua: có bầu, sinh ra, dạy nên người, gả cưới, và tiếp tục giữ đám cháu nội/ngoại. Tuy nhiên ai cũng bảo con cái là của để dành, cái này tuy theo số cha mẹ đó có phước hưởng hay không. Nuôi dạy không đúng cách cũng là tạo nghiệp.

    Không con có vô vàn ưu điểm, có một khuyết điểm duy nhất là sợi dây ràng buộc giữa hai vợ chồng sẽ ít bền hơn so với trường hợp có con. Đời thì đâu biết được, hôm nay người ấy yêu thương mình, bữa khác có người đem tiền, tình dâng tận miệng mình/người ấy như một cách "lửa thử vàng, gian nan thử tình củm". Càng sống nhiều bao nhiêu thì có bấy nhiêu ân/ OÁN. Mà phụ nữ là "chủng loại" gậm nhấm chuyện buồn rất giỏi và phần não dành cho những việc ưu phiền về chồng thì có lẽ rộng vô hạn nên không bao giờ xóa bất cứ 1 file nào cả. Lúc này đứa con được xem là THIÊN SỨ.

    Mình có bà dì, không phải thắc mắc chuyện có con hay không, bà dì quan điểm có chồng thì có con. Có điều số bà sinh hai con gái. Gái hay trai chỉ hai là đủ, bà dì ông dượng không quan trọng việc trai gái. Nhiệm vụ thờ tự có người em trai của ông dượng gánh rồi.

    ĐÙNG một cái, ông em trai bị tai nạn chết. Cả nhà chồng ông dượng nhao nhao bắt bà dì sinh thêm cục cưng trai. Lúc này bà đã 42 tuổi. Mặc dù gia đình can ngăn hết lời, nhưng bà dì vẫn nhắm mắt theo lao, bên tình trọng hơn, nên sinh ra một cậu nhóc rất khôi ngô. 15 năm trôi qua, giờ bà dì ông dượng già rồi, nhưng vẫn nặng gánh cậu con còn quá nhỏ và bị tự kỷ (già sinh con thì 90% là down hoặc tự kỷ). Cả gia đình sống vui vẻ nhưng tim ai cũng nặng gánh cả.

    Thế nên, nếu chủ topic cho rằng việc sinh con đương nhiên cần làm và không thể tránh khỏi, thì nên tranh thủ lúc còn trẻ khỏe để sinh con thông minh, có sức mà chăm con.
    Vài lời vậy thôi,

Chia sẻ trang này