1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cô Nhi Viện Thánh An Bùi Chu - Nam Định!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi hoanang_hoacat, 02/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanang_hoacat

    hoanang_hoacat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Cô Nhi Viện Thánh An Bùi Chu - Nam Định!

    Như kế hoạch đã đc bàn bạc rất lâu của ban điều hành CLB,ngày 27/09 vừa rồi,Việt Anh và 1 vài thành viên nữa của CLB T5 đã có 1 chuyến đi thăm Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu thuộc huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định.

    Chuyến đi dài hơn trăm cây số đã đưa mọi người đến với Cô nhi viện vào 1 buổi trưa nắng ko gắt.Cô nhi viện nằm nép mình bên sự tôn nghiêm và cổ kính của nhà thờ Chính toà Bùi Chu.

    Sau một ngày thăm mảnh đất này,VA và mọi người đã thu thập đựơc vài thông tin,và mọi người cũng đưa ra suy nghĩ về Cô nhi viện này!
    Hiện nay Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu đang nuôi dưỡng khoảng 100 người có hoàn cảnh bất hạnh và khó khăn.Trong đó trẻ em ở độ tuổi đi học,chưa đến tuổi đi học hay bị bại liệt khoảng 90 em,và ngoài ra là các cụ già neo đơn cũng đã sống tại đây từ rất lâu rồi!
    Như thông tin mà Việt Anh được biết,hiện nay đang có 4 tổ chức phi chính phủ đã tài trợ cho Cô nhi viện này,ngoài ra cũng có 1 vài các nhóm tình nguyện khác tại Hà Nội và Nam Định cũng dành sự quan tâm tới nơi này.
    Về cơ sở hạ tầng ở đây thì tương đối tốt,các em nhỏ được sống ở những khu nhà cao ráo,thoáng mát và sạch sẽ.Các bạn nhỏ của chúng ta cũng rất hiền lành và ngoan ngoãn.Các mẹ,các cô và các chị ở đây cũng dành cho các em rất nhiều tình yêu thương.

    Hiện nay đang có những ý kiến khác nhau của mọi người về việc sẽ tổ chức 1 chương trình giao lưu tới thăm và tặng quà cho các em nhỏ ở Cô nhi viện Thánh An Bùi Chu.Vì thế Việt Anh rất muốn xin ý kiến mọi người về việc chúng ta sẽ tổ chức 1 chương trình nhỏ để đến thăm các em bé ở đây,hay chúng ta sẽ đi tìm hiểu thêm nhiều trung tâm bảo trợ khác còn khó khăn và thiếu thốn hơn về cả vật chất và tinh thần.Mong mọi người tham gia để chúng ta còn có thời gian để thực hiện thật nhiều chương trình nữa.

    Dưới đây là 1 số hình ảnh của chuyến đi hôm đó:

    [​IMG]

    Các thành viên nghỉ ngơi dọc đường :D (mệt mà vẫn hớn hở )

    [​IMG]

    Các em bé chăm chú xem văn nghệ cùng các tình nguyện viên!

    [​IMG]

    Rất mải mê ^^

    Các eem bé bị khuyết tật không thể tham gia xem văn nghệ!


    [​IMG]


    [​IMG]

    Trẻ sơ sinh lúc nào cũng đáng yêu hết

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và cuối cùng là ảnh tập thể :x

    [​IMG]

    Cảm ơn những người bạn đồng hành của chuyến đi hôm ấy,Anh Chally,chị Bò,bạn Hiếu,em Phương và đặc biệt là bạn Giang Nam - người đã dẫn đường và đón tiếp chúng ta rất chu đáo
  2. Lechichiu

    Lechichiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2009
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    1
    Mọi ng vất vả quá, đường xá xa xôi. Theo em thấy trung tâm này về phương tiện vật chất nói chung là ổn, có lẽ đã được rất nhiều nơi quan tâm. Vậy thì có lẽ CLB chúng ta nên tìm và quan tâm đến những trung tâm còn khó khăn hơn. Mọi ng nghĩ sao ạ?
  3. xhung8x

    xhung8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nhìn mấy bức ảnh wen wen như hôm đó có cả mặt mình tham gia đi cùng bên UMX HN thì phải.
  4. sexylady2009

    sexylady2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này