1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nhiều người cho rằng con gái hay lợi dung con trai?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Ahn_Jae_Wook, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ahn_Jae_Wook

    Ahn_Jae_Wook Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người cho rằng con gái hay lợi dung con trai?

    Điều đấy có thật sự đúng không? mình cần các bạn cho ý kiến
  2. missing_u_3000

    missing_u_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    [
    mình nghĩ cũng có lúc đúng có lúc ko.còn tuỳ thuộc vào người con gái đó nghĩ gì.
     tình bạn là tất cả .
     tình yêu là mãi mãi .
     
  3. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ngưọc lại càng đúng
    Orlando Bloom 

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back !!!
     
  4. missing_u_3000

    missing_u_3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    (viết tiếp)
    nói thật nhé ,con gái có lợi dụng con trai hay ko ,ko quan trọng lắm.cái chủ yếu là người đối diện có nhận ra điều đó hay ko?có nhiều người con gái ko muốn lợi dụng con trai đâu nhưng người con trai đó lại tạo cơ hội thì con gái sẽ bị quy tội lợi dụng bởi con gái vốn có tính muốn đc chiều chuộng.mình nghĩ rằng sống trong xã lội hiện đại này để nhận biết đc ai lợi dụng mình rất dễ.nói tóm lại,CON GÁI CÓ LỢI DỤNG ĐƯỢC CON TRAI HAY KO LÀ TUYW THUỘC VÀO CÁCH CƯ XỬ CỦA NGƯỜI CON TRAI.
     tình bạn là tất cả .
     tình yêu là mãi mãi .
     
  5. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu là ngược lại thì sao
    Theo như em thấy thì hình như bây giờ toàn là con trai lợi dụng con gái đấy chứ
  6. su_tu_con

    su_tu_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này thì ai biết đâu mà lần
    Có thể là girl mà cũng có thể là boy
    Nhưng nói chung g hay b mà như thế thì đều là không hay
  7. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Vậy tui lại nghĩ thế này, nói thẳng ra thì con người ta sống lợi dụng lẫn nhau cả thôi.
    Hôm nay tôi buồn, tôi ngồi kể cho bạn, hôm nay tôi vui, tôi kể cho bạn. Bạn ngồi nghe không chỉ vì bạn là bạn của tôi, mà vì bạn nghe hôm nay nghĩa là mai tôi sẽ ngồi nghe bạn cũng nên.
    Hôm nay tôi cần vay tiền, bạn cho vay, hôm khác bạn cần, tôi lại cho vay.
    Yêu anh, anh yêu lại, nghĩa là có sự trao đổi tình cảm, nếu một trong hai người không có tình cảm thì cũng chẳng có sự cho và nhận nào, chỉ một bên cho mà thôi và không có nhận cũng như đáp lại.
    Có khi ta chợt yếu mềm, anh đến bên, mở rộng vòng tay, đôi vai ấm áp, ta chợt thấy lòng thanh thản, yên bình, cảm giác thuộc về một ai đó thật tuyệt vời, lợi dụng ư, chắc là có chứ, vì anh là chỗ dựa cho ta mà và ta thì dành cho anh tình yêu thương, ta có mâu thuẫn đúng không, biết vậy nhưng tình yêu ta dành cho anh thì xoá hết mọi lỗi lầm, con gái mà, cần chỗ dựa là tất yếu nhưng đâu phải người bừa bãi, không biết trái phải đâu, tình yêu đâu có chỗ cho sự lợi dụng còn nếu gọi sự sẻ chia với nhau vui buồn là lợi dụng lẫn nhau thì có lẽ hơi nhầm về định nghĩa tình yêu....................................
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  8. milddragon

    milddragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn la con trai hay con gái, nhưng chắc chắn bạn đang thiên vị cho con trai. Trường hợp nay thi hiện nay cung đang tồn tại rất phổ biến, chủ yếu trong tình yêu theo kiẻu "sét đánh"
  9. Yuka_RandomWalk

    Yuka_RandomWalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này cả con trai và con gái đều lợi dung nhau. Những đứa con gái xinh xinh, đú đởn yêu chỉ vì tiền còn những thằng trông lãng tử, ăn chơi nhảy múa cũng yêu chỉ vì con gái xinh hoặc muốn được thoả mãn cái mà các chàng mong muốn.... Tóm lại 1 câu, xã hội ngày càng phức tạp và chọn bạn cũng như chọn người yêu là do ta. Không thể đổ tội cho ai cả.....
  10. simplemangm

    simplemangm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này biết một người con gái lợi dụng hay không lợi dụng dễ lắm...Nó sẽ thể hiện ngay qua vài lần tiếp xúc...Nếu mà bằng một vài đồng tiền mà biết được tính cách của một con người thì điều đó cũng "quá rẻ"...Chẳng đáng là bao..Vì hiểu và biết được tính cách của một con người thì thường chúng ta có thể mất cả cuộc đời để đánh giá mới được...Nhưng nếu chỉ cần vài trăm..có khi vài triệu để biết được tính cách của một con người thì thật sự là quá rẻ..Vâng..quá rẻ..Chúng ta hãy coi những đồng tiền ấy như là bị mất trộm hoặc đánh rơi..Chúng ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.Chẳng có gì là đáng tiếc về điều đó.
    Stop to hate ..Learn to forgive

Chia sẻ trang này