1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những biến đổi nhỏ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sucu147, 02/10/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Các bác ,lâu rồi không update tình hình (truyện hơi dài các bác cố tý nhé)

    Dạo này thì sau khi nghe bác nào nói là , chuyện tình cảm cũng là một mối quan hê ,không nên phức tạp nó lên , và thế là em đã thông và hiểu.

    Vào một ngày đẹp trời, nhỏ onl ym :" với một câu chán đời ,muốn chết "v.v.v
    Em thấy thể liền bay vào và hỏi thì biết rằng , nhỏ chịu nỗi đau khá lớn, một năm mắt 3 người thân , và thế là em tâm sự với nhỏ cũng khá lâu ,3 đến 4 tiếng gì đó.--- thế là từ đó lại thân thiết.

    Nghe bác nào nói là cách rút ngắn khoảng cách giữa 2 người đó chình là nụ cười , thế là ngày nào em đối diện với nhỏ đều nở 1 nụ cười. Thế là có tác dụng ngay (ảo thật) .

    Vào một ngày nào đó quên mất tiêu , em vô tình thấy nhỏ ngồi chung với một thằng khác cùng khối , nhưng không xoắn lắm , em nhìn nhỏ ,thì nhỏ nở 1 nụ cười thật tươi ,em thấy thề liền cười lại và nói đến giờ lên lớp rồi kia. Một lúc sau đi từ canteen ra thì thấy thằng đó nhìn em chắm chằm .

    Em thỉnh thoảng lại hay an ủi nhỏ, và động viên nhỏ học hành .Nhỏ lại hay mượn tập em để bổ sung bài thiếu vào những ngày nhỏ nghĩ.

    một hôm nhắn tin sang hỏi thăm thấy nhỏ không trả lời ,tưởng là tạch rồi ai dè, sáng hôm sang đang ngồi hoc bải 1 mình thì nhỏ chạy lại nói rằng xin lỗi hôm qua hêt tiền không nhắn lại được , sau đó nỡ nụ cười tươi rồi đi chỗ khác lun.

    Vào một buổi tối ,nhỏ nhắn tin sang cho em là :" N onl Ym được không"
    và tất nhiên sau đó em onl.
    Vào một ngày khác mới vô tiết 1 : em đang ngồi ôn bài thì nhỏ đi ngang sang em đưa em cái bánh rồi nói cho N nè , em vui vẻ kêu cảm ơn.

    Thỉnh thoảng em có đi sang chỡ nhỏ ngồi với thằng kia ,thì em thấy nhỏ hay nhìn em ,mặc dù thỉnh thoảng em mới nhìn nhỏ , còn đa số là lờ vì sợ thằng kia để ý rồi sinh chuyện . ------- rồi em yêu cầu là nhỏ có gì không hiểu bài thì cứ kêu em giúp cho,thì nhỏ nói là "có phiền N không?" , nhỏ còn muốn em chuyển xuống ngồi gần chỗ nhỏ nữa.

    Giờ đang rối vì có 1 luồng tin là nhỏ là kẻ hám trai ( em cũng chả hiểu hám trai là quen nhiều trai , hay gặp ai cũng quen , hay ý gì khác" .

    Với lại em cũng chả biết có phải là nhỏ thích em không , vì nhỏ vần còn ngồi với thằng kia mỗi khi ra về.----- nhỏ còn tâm sự rằng muốn chia tay thằng kia vì nó còn hay liên lạc với EX .

    Việc xác định này em sợ nhỏ chỉ xem em là bạn thân ,vì nhỏ vẫn còn đang quen thằng kia.

    Các bác cho em ý kiến với

  2. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là hám trai ,hay hám gái nhỉ??
  3. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    sao không bác nào cho ý kiến hết vậy ????? --------- Em chỉ cần 1 ý kiến thôi mà :(
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tín hiệu rõ thế rồi còn gì, gái có tình cảm với nhóc đấy. NÓi thật là khi nhóc đã thích gái thì mấy lời rèm kia cũng chả có tác dụng gì cả, vì lý trí nhường chỗ cho anh chàng mang tên tình cảm. Ca của chú sáng đấy, nhẹ nhàng mà tiến.
  5. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    mặc dù tín hiệu khá là rõ nhưng em vẫn cảm nhận rằng là đây là 1 tinh bạn thân hơn mức bình thường,vẫn có sự giúp đỡ bằng những hành động khác với tình bạn bình thường ,tuy nhiên leiụ6 có phải đây là một tình bạn thân bị ngộ nhận là nhỏ thích em , liệu có khả năng ấy không??
  6. DjepKoj

    DjepKoj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2011
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn có tình cảm với bạn ấy thì cứ bình thường từ từ mà tiến tới. Bạn cứ làm vấn đề phức tạp lên thế này càng khó giải quyết. Cái gì nó cũng cần có thời gian và quá trình. good luck! [r2)]
  7. songhan_mdc

    songhan_mdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    :))mạnh dạn rủ nhỏ đi chơi riêng rồi lấn tới xem nó thế nào, ngon thì múc luôn
  8. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dù so thì vẫn có cảm giác là bạn bè thân thiết nhiều hơn ,nhưng dù sao cũng thử trước rồi tính
  9. sucu147

    sucu147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nghĩ là bạn bè thân thiết vì nhỏ vẫn còn đang quen thằng kia , mà lại có những hành động thế này cũng hơi khó phán đoán lắm.
    Em hay gọi nhỏ là người đẹp ,nhỏ cũng cay cú ,nên cũng đáp trả lại gọi em là người đẹp , nói chung cũng vui .Nhưng chắc ở mức bạn thôi

Chia sẻ trang này