1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những bức Mail và Message ko gửi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toithedey, 09/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    biết đâu 1 lúc nào đấy lại có điều kì diệu rằng ng ấy muốn đọc những dòng Mail đó thì sao...mà thui...chắc chẳng có bao h...
  2. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Ui chai, bác ủy mị quá rùi đấy...
  3. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    mình có thể phũ phàng với tất cả trừ 1 người...
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1

    Ui chai, bác ủy mị quá rùi đấy...
    [/quote]

    Được situhocdoi sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 11/07/2009
  5. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của bác theo "ngu ý" của em là k ổn chút nào, vì xung quanh bác k phải chỉ có "1 người" mà còn có gia đình, bạn bè những ng yêu thương quan tâm lo lắng cho bác trong khi bác thì lại chỉ để ý đến "1 người"
    Em đoán rằng bác sống nặng về tình cảm. Vậy thì bác cứ iu, cứ nặng lòng, cứ nhớ thương như bác muốn nhg phải chăng ta nên "biến đau thương thành hành động" như thế có tốt hơn là ngồi đó suy nghĩ k tích cực. Em k dám nói nhiều, chỉ có vài lời muốn chia sẻ với bác. Bác đừng giận nếu em có nói j k hợp ý bác
  6. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    trc tiên thanh bác đã chia sẻ ...tiếp đến là bác nói cũng đúng e sống hơi nặng t/c nhưng ko phải vì thế mà ko quan tâm đến bạn bè và gia đình đâu (cái này ngc lại mới đúng)...với bạn gái thì luôn sẵn sàng đến bên t/s chia sẻ... với mấy thg quỷ thì sẵn sàng đối mặt với kẻ thù (vì kẻ thù của 1 đứa sẽ là kẻ thù chung)...
  7. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    trc tiên thanh bác đã chia sẻ ...tiếp đến là bác nói cũng đúng e sống hơi nặng t/c nhưng ko phải vì thế mà ko quan tâm đến bạn bè và gia đình đâu (cái này ngc lại mới đúng)...với bạn gái thì luôn sẵn sàng đến bên t/s chia sẻ... với mấy thg quỷ thì sẵn sàng đối mặt với kẻ thù (vì kẻ thù của 1 đứa sẽ là kẻ thù chung)...
    [/quote]
    Hic, trên đời này khó tìm đc mấy ng con trai chung tình như bác
  8. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Bạn white horse đã nghe câu hát này của Tuấn Hưng chưa "...Dù sao đi chăng nữa, cũng chỉ là lời hứa...", đấy, là hứa đấy nhé, nên....
    Mà....bạn có nghĩ là tớ có 2 mặt ko
    Vào topic thì phải theo nội dung, ko mang tiếng chết : chỉ rất nhiều lần viết rồi xóa, chưa lần nào lưu vào nháp cả. Nếu có, chỉ là mạng lỗi, nên ko hiểu tâm trạng khi đọc lại những sản phẩm dở dang này thế nào . Chỉ biết một điều, văn của mình lủng củng và tối nghĩa nên lưu và đọc lại chỉ khổ cái thân mình, đau đầu lắm
  9. whiterose889

    whiterose889 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2009
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Nè, xỏ xiên tui đó hả?
    Nhược điểm lơn nhất của tui là dễ tin ng nên hay bị "gạt" nhg vẫn cứ tin, tin 1 cách tuyệt đối dù biết cs này có nhiều "điều dối gian"
    Mà viết mail, SMS k phải là viết văn, nó hoàn toàn khác với 1 bài văn. Đó là cảm xúc xuất phát từ con tim...
  10. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên lại thành white horse...
    e bj h cũng đề phòng ác lắm mồm nói ko tin ai quá 50% đâu cơ mà vẫn cứ bị lừa...
    Viết mail hay sms tràn trề cảm xúc rùi nên hay ko hay cũng đâu phân biệt đc nữa ạ...hôm nay dũng cảm send 1 Mail rồi...

Chia sẻ trang này