1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những chiều như chiều hôm nay... Mình ko quên cái gì cả, dù lòng ko muốn nhớ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pumpy, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 012576642

    012576642 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đang có tâm trạng như tên topic.
  2. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy tiếc vì mất đi cái hồn nhiên trong suy nghĩ về tình yêu nếu người thứ hai đến với tớ. Đó là cái tớ thấy tiếc nhất.
    Những mơ mộng của một mối tình đầu dù đã quên đi nhiều nhưng lòng vẫn còn đôi khi thấy bồn chồn khó tả. KN ùa về với đầy yêu thương và đau đớn; vui và buồn. Dù có lúc thấy mình đã ở tận cùng của nỗi đau và sự thất vọng nhưng lại cũng có lúc tớ thấy vui và thanh thản vì tớ đã thoát ra khỏi một mối tình với nhiều day dứt.
    Ôi! những ngày xưa ấy... tớ sẽ chôn chặt mãi ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim...
  3. hanoimiennho

    hanoimiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một khi tất cả những cảm xúc đã dành cho tình yêu đầu, việc đến với một tình yêu thứ 2 đã kém ngọt ngào và thiêng liêng rồi. Mình không hối tiếc gì về mối tình đầu, vì đã yêu và được yêu một cách chân thành. Thế nhưng, tan vỡ luôn để lại những niềm đau mà ko thể nào quên được. Nó làm mình rúc vào một cái vỏ bọc của chính mình, ko dám tiến đến một nơi bình yên mới. Vẫn cần một bờ vai che chở, nhưng thấy sợ, thấy e ngại. Sợ những cảm xúc kia nó vẫn luẩn quẩn quanh mình...
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @hanoimienho: Chắc là sẽ qua thôi bạn àh. Rồi sẽ qua hết, đời cuốn trôi hết. Sẽ nguôi ngoai thôi. Bạn và mình sẽ tìm thấy một một nửa trọn vẹn hơn, còn KN thì cứ cất giữ nó với tất cả những j chân thành nhất dù mình đã trải qua thật nhiều đớn đau...
    Cố lên, sau cơn mưa trời lại sáng. Phía trước là một rừng mơ...

Chia sẻ trang này