1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những chuyện nhỏ thế này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhmyngonngon, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện nhỏ thế này

    TY của bọn mình tính đến nay đã được hơn hai năm rưỡi. Bên nhau lâu như vậy nhưng vẫn có nhiều lúc mình tự hỏi bọn mình gắn bó với nhau vì cái j nhỉ?
    Có một chuyện hôm nay làm mình cứ buồn hoài, chẳng biết nên nghĩ thế nào nữa.
    Hôm qua cả ngày nắng, đến tối tự dưng chuyển gió lạnh làm mình chẳng kịp đề phòng mang áo rét thêm, lại thêm đêm qua thức khuya đến 3h30 làm đồ án. Sáng nay ra thì thôi rồi, người cứ lơ ngơ lơ ngơ như trên mây í, hắt hơi sổ mũi te tua.
    Đến chiều gặp nhau học chung cũng như bình thường thôi, bọn mình đang phải làm đồ án mà. Mình vẫn mệt đầu óc cứ lơ tơ mơ hắt hơi như voi suốt, nên chẳng làm được mấy. Bàn bài mà nghe cậu ấy nói chẳng hiểu gì cả. Đến lúc sắp về mình nói vui: "Hic em hắt hơi như voi rống í ặc ặc" thế là cậu ấy bảo "Nói thật, anh thấy cả chiều em hắt hơi chẳng có gì đáng yêu cả. "
    Tự nhiên mình thấy tủi thân quá, mình bảo: "Anh buồn cười nhỉ, những lúc anh ốm mũi anh đỏ nước mũi xanh xấu xí em có nói j đâu..."
    thế là cậu ấy nói "Ờ, ờ là anh nói em hắt hơi chẳng hào sảng được như anh" ...

    Chuyện chẳng có j, nhưng sao mình cứ thấy tủi thân sao í.

    Mình nên nghĩ là chỉ là lỡ lời chẳng có j cả, hay thế nào nhỉ?
    Bạn trai mình là người luôn nói ra những cảm xúc thật mình cảm thấy thế nào thì nói đúng như thế.
    Một phần nữa, bọn mình đang ở trong thời kì khá nhậy cảm, mới đây thôi, đã có lúc tưởng như đã hoàn toàn chia tay nhau rồi
  2. dang_vitcon

    dang_vitcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chính bạn vừa bảo cậu ta luôn nói ra những cảm xúc thật mà,lúc đấy chắc là thực sự cậu ta ko thích khi bạn hắt hơi như thế,có lẽ vì 1 lý do nào đó, bạn nên tìm hiểu kĩ hơn, vì vậy mà ko được quan tâm, chăm sóc làm bạn tủi thân trong lúc bạn đang ốm thế.Đặc biệt mình đoán là cậu bạn này xử sự ko được khôn khéo lắm, dễ làm người khcá mất lòng fải ko, nhưng bạn đã yêu 2,5 năm rồi còn j,quá hiểu cậu ta rồi còn j.Bỏ qua cho cậu ấy đi bạn!
    À, khoe thêm tí, là đêm qua mình còn làm đồ án đến 5h sáng cơ,chứ 3 rưỡi thì còn sớm lắm.Cư fát huy,cố gắng đêm nay đến 4h nhé, hôm sau thấy quý jấc ngủ hơn nhiều!

    Được dang_vitcon sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 19/04/2007
    Được dang_vitcon sửa chữa / chuyển vào 20:03 ngày 19/04/2007
  3. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện của bạn rất nhỏ nhặt chẳng có gì khiến bạn phải lo về tình cảm của anh ấy dành cho bạn. Anh ấy, khách quan mà nói, cư xử có phần hơi thô, dễ làm phụ nữ phật lòng. Tôi nghĩ bạn nên bỏ qua cho anh ấy đi, vì tình yêu của các bạn đã có quá trình 2,5 năm rồi, không nhiều nhưng cũng không quá ít và đủ để hiểu và tha thứ cho nhau những sai sót vụn vặt trong cuộc sống. Hơn nữa các bạn đang ở trong thời kỳ rất nhạy cảm thì bạn cần mạnh mẽ và cao thượng hơn thì tình yêu mới bền vững được. Nếu anh ấy luôn biết nói ra những cảm xúc thật thì bạn còn gì để buồn nữa, chỉ vì anh ấy quá thẳng thắn và thiếu tế nhị một chút thôi. Bạn cũng đừng suy nghĩ nhiều để mà tủi thân trong trường hợp này. Chuyện nhỏ như thế này mà bạn không vượt qua nổi thì sau này có nhiều biến cố to lớn hơn thì bạn vượt qua sao được. Bạn hãy cố gắng lên, hạnh phúc đang chờ bạn đứng dậy và bước tới đấy.
  4. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Cách đây khoảng 1 tháng bọn mình đã chia tay nhau. Không phải lần đầu. Mình là người chủ động.
    Chuyện là thế này.
    Hồi trước tết, hôm đấy buổi sáng mình sang nhà cậu ấy học bài. Đêm trước cậu ấy thức khuya nên vẫn còn ngủ, mình đành ngồi học một mình.
    Bật máy tính tình cờ mình đọc được đoạn chat giữa cậu ấy với một bạn gái khác. Cậu ấy, mình và bạn gái đó cùng chơi chung trong một nhóm bạn ở lớp đại học, thường gọi mình là vợ gọi bạn gái kia là bồ. Từ trước đến lúc đó quan hệ của bọn mình với nhau rất vui vẻ, cũng đôi khi mình thấy hơi kì kì vì bạn trai mình cứ hồn nhiên như cô tiên, nói năng nhiều khi rất kì cục chẳng có giới hạn gì cả.
    Câu chuyện đoạn chát đại loại là hồi trưa bạn trai mình với bạn gái kia vừa đi ăn uống với nhau, tối về chat tiếp. Nói những j thì hồi xưa mình nhớ... như in bây h mình cũng quên rồi. Đại loại là bạn trai mình có nói kiểu : ban trưa lúc về thằng ABC cứ hỏi đi đâu tớ nhất định không khai, lần sau tớ giấu vợ, bồ giấu giai bọn mình đi tiếp nhé... etc
    Hic, nói thật là lúc đó tớ bó tay luôn. Tớ hỏi bạn trai tớ, bạn trai tớ nói có j đâu, bình thường vẫn nói kiểu đó mà, với cả bạn kia cũng đi với cả thằng B thằng C đấy thôi, có gì khác đâu v.v
    Tớ giận quá, thế là bỏ về.
    Sau hôm đó sáng hôm sau bạn trai tớ đi Sapa luôn (đã kế hoạch từ trước rồi) không gọi điện không nói chuyện j suốt mấy ngày đó.
    Sáng hôm cậu ấy về, gọi điện cho tớ nói chuyện, ghét quá cái kiểu nói như không có chuyện j sảy ra, tớ nói tớ bận không nói chuyện được rồi dập máy. Sau đó đầu giờ chiều bạn í mang "quà Sapa" sang nhà tớ thì gặp tớ với mấy cô bạn tớ ở đầu ngõ. Mấy hôm đó tớ ức chế quá với cả gần tết nên mấy đứa rủ nhau đi vườn hoa chơi. Tớ sắp đi với cả cũng không có ý định hoãn lại nên bảo: thôi anh mang về đi. Cậu ấy để lại trên yên xe bảo: Em cầm thì cầm, tùy em, rồi về. Rồi suốt cả mấy hôm sau cũng không liên lạc gì cả. Tớ buồn + tức, gọi điện gọi cậu ấy sang nhà nói chuyện cho rõ ràng. Cậu ấy nói về cậu ấy với bạn gái kia, không có chuyện j etc, thực ra trước đó tớ cũng nói chuyện với bạn gái kia rồi và tớ cũng hiểu là không có j, nhưng sao mà tớ ghét cái kiểu nói như đúng rồi thế. Tớ nói hồi xưa bọn mình còn trẻ con nói kiểu đó đùa vui thôi, nhưng giờ lớn rồi nói thế thật khó mà chấp nhận được.
    Chưa nói xong thì cậu ấy phải về đưa ông đi có việc gấp. Xong xuôi cũng chẳng gọi lại cho tớ để nói nốt. Không gọi thì tớ gọi, tớ chả muốn để sang năm mới mà mọi chuyện vẫn chưa giải quyết, nói cho xong kết quả thế nào thì tùy. Lúc đầu cũng khá căng thẳng thậm chí suýt nữa đưa đến quyết định chia tay, rồi cũng không hiểu vì nói đến cái j mà tự nhiên lại vui vẻ trở lại. Rồi cậu ấy cũng nói đến chuyện nào là cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ cưới rồi tháng mấy bố mẹ sẽ sang nói chuyện abc abc abc.
    Thực ra lúc đó vừa giận nhau xong, thấy cậu ấy nói đến chuyện đó tớ nghe thấy vui vui thôi chứ tớ cũng chưa nghĩ + tin mọi chuyện sẽ như thế. Vì quả thực là chẳng thấy có cơ sở j cả.
    Sau này tớ hiểu rằng khi đó cậu ấy nói thế,thực ra thì cũng xuất phát từ thật lòng, nhưng cũng một phần là kiểu hơi bốc đồng để... "giải tỏa"
    Về phần tớ sau chuyện đó tớ tự hứa sẽ quyết tâm tập trung vào mối quan hệ này, sửa đổi những j mình còn thiếu xót, muốn người khác thay đổi thì phải thay đổi mình đầu tiên mà.
  5. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyện đó tưởng như tình cảm của bọn tớ tốt lên. Tớ thì hết lòng xây dựng.
    Nhưng cậu ấy thì không thế....
    Sau này cậu ấy nói với tớ lúc đó thấy chán lắm rồi...
    Chuyện đó sảy ra vào khoảng 14/2, thế nên 14/2 đó tớ không có quà. Tớ bảo tớ quyết tâm bắt cậu ấy phải đền quà vào ngày 8/3.
    Đợt đó tiếp thế này,
    Ra tết cậu ấy đi chơi với hội bạn cũ quen từ cấp 2 với nhau. Nhóm đó thuộc dạng "tứ xứ" đứa này quen đứa kia rồi quen đứa này rồi lằng nhằng chả biết ai quen ai trước. Tớ lâu lâu cũng đi chơi cùng với hội đấy, nhưng hội đó máu me hay chơi khuya mà tớ thì phải về sớm nên không đi được mấy. Hội đó toàn các đôi, có 1 bạn gái khác dư ra, tớ không đi được nên thành ra bạn trai tớ đương nhiên là đi với bạn gái đó. Về phần bạn gái đó thì uhm, cả năm chẳng gặp nhau mấy. Tớ gặp bạn ấy khoảng năm ngoái rồi cũng trong một lần đi chơi, bạn trai tớ tất nhiên còn biết bạn đấy trước tớ, nhưng nói chung không có j đáng chú ý. Lần năm ngoái bọn tớ gặp bạn í cả hai đứa đều cũng nhận xét là bạn ấy bé xíu gầy lại còn đen và xấu nữa abc abc.
    Năm nay gặp lại, cũng có thay đổi, làm tóc xoăn xoăn người nho nhỏ trông cũng dễ thương hơn trước.
    Đi chơi vậy cũng không có sao, bạn gái đấy cũng không có sao, tớ không để ý chuyện đó. Còn bạn trai tớ, đã nói rồi, hồn nhiên như cô tiên, biết rồi, lại chuyện vừa mới xong, biết rồi; thế là tớ kệ thôi.
    Được hôm nhà bạn trai tớ mất điện, bạn trai tớ gọi sang nhà bảo với tớ không phải sang nữa vì mất điện rồi, thế là tớ bảo thế thì sang nhà em. Bạn trai tớ bảo nhưng anh bận rùi. Tớ hỏi bận chi? Bạn trai tớ bảo Có việc. (nói chung thì từ trước đến khi cãi nhau lần trước chả bao h nói thế đi đâu khai đủ - thực ra tớ cũng chẳng yêu cầu phải thế mới được, nhưng khác đi thì thấy lạ, thế thôi) Buôn tiếp 1 hồi, bạn trai tớ nói: Hôm trước nói với bạn gái kia là hôm nào rảnh sang thay ram cho, hôm nay mất điện nghĩa là rảnh, nên sang. Ơ hờ uh Tớ bảo: Uh thế anh đi đi, khi nào về thì qua em.
    Vậy là làm cho một lèo luôn đến 4 h mới thấy mặt. Tớ cũng bthuong thôi, nói chuyện, nghe kể đi đâu làm j mà lâu etc, kiểu thay xong ở lại ăn cơm, chiều gọi thêm mấy đứa trong hội kia sang chơi tú rồi mới về.
    Hôm mùng 7/3 tớ đi học thêm về thì cậu ấy gọi sang, tặng + khoe mua những j. Tớ biết cậu ấy trước nay chả biết mua mấy cái đó, thấy mang ra một đống cũng đoán là chắc có người giúp.Nhưng ai giúp thì thôi, quan tâm làm j.
    Sáng hôm 8/3 cậu ấy sang nhà tớ để 2 đứa đi chơi, lúc mua đồ mở cốp xe thấy một đống thú nhồi bông kiểu câu được ở Sega tớ hỏi ủa anh đi chơi sega hồi nào vậy? Mà đi với ai vậy? Thì cậu ấy nói đi hôm qua với bạn gái kia. Rồi tớ cũng chỉ nói ờ thế mà sao không khoe với em thế? Em cũng đoán là anh ko thể tự mua được mấy đồ đó...
    Sau hôm đó về tớ cứ lăn tăn. Có điều j đó giữa bọn tớ mà tớ không hiểu....
  6. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...đang hay ...sắp đến đoạn gay cấn rồi...
  7. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Toàn là những chuyện dài dòng thường ngày thôi.
    Khi đó mình cứ lăn tăn nhiều.
    Một mặt tình cảm của bọn mình lúc đấy cũng không được thắm thiết như xưa. Như mình nói ở trên là mình thì đang rất cố gắng còn bạn trai mình thì lại khá lơ là....
    Một mặt mình nghĩ, liệu người mà mình vẫn tin tưởng bao nhiêu năm nay có hẳn là kẻ lăng nhăng không nhỉ? Vì TY của bọn mình đi lên từ tình bạn mà. Yêu là hơn 2 năm rưỡi, nhưng làm bạn thì từ trước đó cả năm rồi.
    Lúc làm bạn, quả có thế này. Bọn mình nhà gần nhau, lại học chung lớp đại học, mới đầu thì đi riêng, sau đó để ... tiết kiệm xăng nên quyết định chuyển sang đi một xe thôi. Trong khi đó bọn mình chơi với nhau rất trong sáng, mình thì đang mơ màng với 1 TY đơn phương, còn cậu ấy được một thời gian thì bị sét đánh 1 em rồi yêu em đấy. Cũng chú thích là em đấy là người yêu thứ 2 của cậu ấy, còn mình thì vẫn ngây thơ mơ mộng về một anh abc ở một nơi không thực.
    Về sau quá mệt mỏi và nhận ra mình đang mơ mộng vô cớ mình sì top cái tình cảm đấy lại. Về phần cậu ấy cũng chia tay với em kia vì "nhầm đối tượng". Việc chia tay của bọn mình chẳng liên quan j đến nhau cả.
    Cậu ấy vẫn luôn bên mình sau đó.
    Chỉ có điều mình cảm thấy dường như bọn mình ko giống nhau. Làm bạn thì Ok yêu thì không ổn. Mình là người rát nhạy cảm trong TY còn cậu ấy thì cứ hồn nhiên như cô tiên ý. Rồi kể cả cách mà mình thấy cậu ấy lựa chọn + đối xử với những TY kia của cậu ấy cùng làm mình không thích.
    Mình nói với cậu ấy mình không thích như thế và cũng không cho cậu ấy cơ hội để tiến đến.
    Sau khi quyết định chấm dứt cái TY đơn phương kia, mình rất buồn và thực sự rất yếu đuối. Mình luôn có những ngờ vực về cách mà mình đã chọn để yêu hết lòng...
    Và cậu ấy vẫn đang luôn ở bên mình
    Cái j đến thì mình cũng không rõ, mình đã nghĩ hay là ta thử yêu theo... cách của cậu ấy, ko hình tượng hóa, thực tế và hợp lí....
    Về phần cậu ấy khi đó thì tỏ ra rất quan tâm đến tớ. Nhưng tớ thì nghĩ, cậu ấy thế thôi, không lâu dài, lại hay áp đặt rồi gia trưởng j j đó Toàn những thứ tớ không thích.... Chỉ làm bạn thân thôi...
    Ưu điểm của cậu ấy lại là người không có tâm địa, không suy nghĩ lắt léo, có sao nói vậy, nhiều khi thì hồn nhiên, lắm lúc hơi "nông dân"....
    Học hành tư duy logic rất tốt hic thậm chí còn hơi khác + hơn người, nhưng (khi đó) tớ thấy quan niệm xã hội + việc có và bỏ người yêu nhanh đến không ngờ làm mình thấy chẳng có j bền vững hay người lớn ở đấy cả.
    Và cậu ấy cũng vẫn ở bên tớ....
    THế nào mà tớ rồi cũng đồng ý. Và hối hận ngay khi đồng ý xong nhưng biết làm sao bây h? trót đồng ý rồi mà.... :-s
    Tớ nghĩ thì cứ nhận lời yêu thế rồi sẽ quan tâm vui vẻ theo kiểu người yêu cậu ấy cũng là bạn thân cũng tốt mà (mình ngây thơ lắm!) Ai dè không thế, với cậu ấy yêu thì hôn chứ. Nụ hôn đầu tiên của tớ, là với cậu ấy, và nước mắt te tua. Khi đó tớ thấy nó thật kinh khủng, tự nhiên tủi thân nước mắt cứ trào ra (kiểu nghĩ mình thì chẳng biết j ngây thơ, "nó" thì tình trường đã trải, ghê quá ah) làm cho cậu ấy bối rối chẳng biết phải làm sao. Tớ khiếp quá, tránh mặt mấy ngày, đến ngày thứ 3 đến xin lỗi + chia tay.... lần đầu. Và cậu ấy vô cùng đau khổ...
    Sau đó cậu ấy nói ko yêu nhưng làm bạn, làm bạn nghĩa là phải đi chung xe hằng ngày đi học (đấy cái kiểu áp đặt như thế) ....
    Rồi lung tung rồi nhiều chuyện rồi bên nhau rồi chia tay rồi quay lại v .v
    Và lần mà tớ kể với các bạn hồi trước tết, cũng là lần mà cậu ấy tỏ ra mệt mỏi....
  8. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ....
    Cứ giữ những suy nghĩ lăn tăn đó, một buổi sáng thức dậy tớ lên mạng và tình cờ đọc được blog của bạn gái kia.
    Có 5 blog gần thời điểm đó nhất và hoàn toàn viết về bạn trai tớ. Cái thứ nhất là hôm sinh nhật (là hôm lần đầu gặp lại bạn trai tớ) kể chuyện rất vui cám ơn j đó chuyện bạn trai tớ thật uống giỏi ghê j mà uống với em gái bạn kia mà cứ "anh rể em vợ cụng ly" - tớ nghĩ trời đất lại cái kiểu hồn nhiên đấy, chả có ý j mà cũng chả thân thiết mấy mà cứ như là đúng rồi í...
    Cái thứ 2 3 nói j đó ko để ý đại loại là bạn gái này nhìn sơ sơ là biết chết bạn trai tớ xẹp lép như con tép rồi. (Tớ nghĩ Chả nhẽ bạn trai tớ không biết sao mà vẫn cứ hồn nhiên thế, bọn tớ yêu nhau bao lâu rồi mấy trò cưa cẩm vớ vẩn kiểu nhắn tin vờ lộn số mà cũng hứng chí... Còn lại được điện thoại nhà bạn tớ miễn phí gọi di động cứ gọi là buôn vô tư nữa, mà cái bạn gái kia rõ ràng ko phải tuýp mà bạn trai tớ thích cơ mà )
    Cái thứ 4 có 1 tấm ảnh chụp bạn gái đó ở vườn hồng mùa ban nở ăc ặc ngồi trên, nhìn cái là biết ngay, xe của bạn trai tớ. Kể chuyện đi chơi 7/3 óe óe. Pó tay luôn.
    Tớ nghĩ, hic vừa mới chuyện kia , còn chưa hồi lại, lại đến chuyện này, hic, còn j để nói đây?
    Tớ chẳng khóc được, chỉ lẳng lặng đứng lên thu dọn hết những đồ dùng + quà tặng + sách vở băng đĩa ảnh ót nói chung có bao nhiêu xếp lại và đem trả. Cảm giác giống kiểu còn j nữa đâu, đó là 1 đứa thực sự lăng nhăng, trong lúc .... đồ án nước sôi lửa bỏng (hơ hơ) mà vẫn lượn lờ được. rồi j j nữa đó .............
  9. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Hix hĩ đọc xong mà khiến em phải suy nghĩ, yêu hạnh phúc cha thấy đâu chỉ toàn thấy mệt mỏi, dễ sinh ra tâm lí ngại yêu sợ yêu quá. Tình hhình này chắc em còn solo dài dài
    Yêu đương ji suy nghĩ nhiều mệt ng`, ăn chơi cho sướng
  10. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ em ơi lúc buồn thì mới kêu chứ, khi vui ai lên đây kêu làm j ?
    Lăn tăn thì tâm sự, chứ khi vui ai sướng cho?

Chia sẻ trang này