1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những chuyện nhỏ thế này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhmyngonngon, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    To : banhmyngonngon
    ...2 bạn như 2 mảnh ghép hình Logo không hợp nhau ....
  2. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chia tay thôi .2 bạn thế là ko hợp nhau rồi.Lão người yêu ấy k yêu e lắm
  3. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Hôm đấy xong, chẳng cảm giác j, nhưng không ngờ những ngày sau đó lại nặng nề đến thế....
    Tớ vẫn luôn cứ phải tự nhủ: mình đã làm đúng, phải cố lên! Dù gì bọn mình cũng đã quá gắn bó với nhau h trống trải cũng là chuyện dễ hiểu thôi mà...
    Không đơn giản như vậy, té ra muốn bỏ làm sao mà bỏ được luôn chứ!
    Tớ tâm sự với bạn gái (học cùng đại học với bon tớ mà đã kể với các bạn ở trên đầu í ). Rồi bạn trai tớ cũng nói chuyện với bạn í.
    Cứ chat qua chat lại như vậy. Bạn trai tớ nói thế này: Sự thật là bạn gái kia nói thích bạn í, nhưng bạn í từ chối, và bạn kia buồn. Bạn kia cũng tốt nên bạn í muốn giữ làm bạn. Nên mới có chuyện đi chơi như vậy....
    Nhiều thứ cứ như 2 năm rõ 10, nhưng lại thế đấy!
    Không đau khổ vì tưởng mình nhìn nhầm người nữa, nhưng quả thực thì giữa bọn tớ vẫn còn vấn đề. ....
    Sau hôm đó bọn tớ vẫn chưa nói chuyện lại với nhau, cả hai đều thấy rất mệt mỏi, cần có thời gian để nghỉ ngơi suy nghĩ đã.
    Chú thích là tớ vẫn biết trong những thời điểm đấy bạn trai tớ lâu lâu vẫn đi với bạn gái có bờ loc kia, tớ vẫn không thích điều đó nhưng chẳng bận tâm nữa. Cái quan trọng là mối quan hệ của bọn tớ cơ.....
    Được khoảng gần tuần thì tớ hẹn gặp cậu í, ở một chỗ hoàn toàn khác. Những chuyện như trên chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi, cảm xúc với nhau của bọn tớ bị thói quen hằng ngày lấn át hết cả.
    Hẹn gặp để nói chuyện, như hai người lâu không gặp, để xem có tìm được tiếng nói chung không.
    Cậu ấy sang đón tớ, thậm chí đến nơi cũng đề nghị ngồi cùng bên, nhưng tớ thực sự muốn nói chuyện đã nên cứ ngồi hai bên bàn sẽ sáng suốt hơn...
    Và nói chuyện....
    Và rất nhiều lí trí....
    Và chia tay....
    Cậu ấy quyết định rất nhanh và dứt khoát...
    Tớ quyết định khá rụt rè, nhưng dường như tất cả những lí lẽ tớ có đều đưa suy nghĩ tớ đến quyết định chia tay. Tớ vẫn yêu cậu ấy nhưng một người dường như chẳng còn cần mình nữa thì mình níu kéo làm j? Không đau khổ, không nước mắt chỉ nhẹ bẫng thôi....
    Tớ không về cùng cậu ấy, mà đề nghị cậu ấy cứ về trước, tớ muốn đi bộ về, cũng không xa nhà lắm mà.
    Cậu ấy hỏi tớ có thể tự về được không?, cậu ấy trả tiền nước, tớ nói để tớ trả, có chắc mang tiền không đấy?, chắc!, thật không?, thật!, hôn 1 cái tạm biệt, không.
  4. xmenbmw

    xmenbmw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này ko thiếu gì đàn ông cũng có nghĩa là chẳng thiếu gì đàn bà>thế thôi
  5. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ..buồn thiệt ..nhưng không nên tiếc ...
  6. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Chuyện chẳng nhỏ nữa đâu em ạ. Chia tay là tốt cho em đấy, yêu đương gì mà toàn để người mình yêu phải đau khổ buồn bực thế.
  7. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện không hề đơn giản như ta vẫn nói.
    Hôm đó tớ không sao, tối về cậu ấy gọi điện hỏi tớ về lâu chưa?, uh cũng được một lúc rồi, thế ah?, uh cám ơn vì đã gọi điện bye.
    Trước đó tớ nghĩ : ko biết có gọi hỏi mình đi về thế nào ko? Ko gọi thì thôi thôi. Nhưng nếu gọi thì sẽ perfect hơn... cho 1 buổi chia tay.
    Và đã gọi, tớ không nghĩ gọi vậy là bởi còn yêu hay còn quan tâm j j (mặc dù là đúng cái tớ mong muốn đấy nhưng mờ chắc chắn ứ phại), chỉ là những j tối thiểu thôi mà. Nhỉ?
    Vậy là perfect cho chấm dứt 1 cuộc tình !
    Sau hôm đó thế nào mà tớ vẫn khóc.
    Ngừng khóc thì uống nước, nằm nghĩ kế hoạch.... cưa giai mới (có lúc cũng khá phấn khích), rồi lại khóc, rồi lại nghĩ kế hoạch cho cuộc sống khác - không có cậu ấy trong đó , nhớ ra 1 số chuyện, lại khóc, xem phim cười, khóc, phim tình cảm sướt mướt, tắt máy đi chỗ khác chơi,
    đi đú tụ tập, mặt mũi hơi đần, được cái tóc tai quần áo thì cứ.... long lanh gọi là (phải cưa giai mà ẹ ẹ) Đùa thế chứ, chả có tâm trí nào. Chỉ có điều trong bất cứ tình huống nào đều phải nên tươm tất, thế thôi!
  8. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko vào viết gì, hôm nay đọc thấy hơi ngạc nhiên, nên vào viết cho bnạ gì vài dòng.( xong phần mở bài)
    Tớ đã từng có những suy nghĩ tương tự thế này, hơi suy từ bụng ta ra bụng người chút nhưng thấy đúng thì bạn đừng ném cục đá to quá nhé- vỡ đầu tớ- mà tớ là chúa sợ đau.
    Thứ 1- Phía bạn nhé, bạn có yêu nhưng chắc là ko nhiều khi thấy bạn trai bạn yêu bạn rồi-no nê nhận tình cảm quá nên tất yếu ko thích biểu hiện tình cảm cho bạn trai bạn thấy. Đến lúc thấy anh zai lăng nhăng , ngoài bạn ra còn đong đưa một em khác, ---> mới bắt đầu nóng máu, ghen; anh zai thấy thế, được thể cho là bạn chả hiểu anh zai---> zỗi .
    Thứ 2- Về phía anh zai của bạn, tớ thật người này có thể nói là đa tình, vài chị em nặng lời thì gọi là lăng nhăng, em nào cũng thích một chút, yêu một chút, mỗi em đều thấy nét gì đó đang yêu..ko nỡ bỏ, lại thấy em đen đen xấu xấu abc abc kia thích mình, mỡ để miệng mèo...chả tội quái gì mà bỏ. thế là đong thôi..
    Thứ 3- Khách quan: khi con người chưa trưởng thành về cảm xúc, tư tưởng ( chả biết cái này đúng ko) thì yêu nó mệt như thế đấy, anh zai bạn và bạn hình như chưa đủ hiểu, chưa đủ cảm thông ; và có lẽ đúng là ko hợp nhau thật.
    Vài lời, chả dám bon chen nhiều..vì dạo này bận, nhưng công nhận con trai XD đa tình.
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Sau cái bài viết gần nhất của bạn...thì quyết đi thôi---> Bỏ đi... zai còn nhiều...calm down girl
  10. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đồ án vẫn còn đấy, sắp phải nộp.
    Cậu ấy gọi điện sang, làm được đến đâu rồi, có chỗ nào không biết làm , mang sang đây, - Uh, biết rồi.
    Vẫn nằm nhà, cặm cụi làm, lâu lâu điện thoại chat chit bạn bè hỏi thăm tình hình làm ăn thế nào, và cùng... than thở.
    Rồi cậu ấy sang. Học hành, thế thôi. Chán thì ngồi nói chuyện.
    Hơ, được cái, j chứ, nói chuyện trong khung cảnh chẳng yêu đương chẳng căng thẳng nó dễ vào kì cục. Mình chẳng thấy anh chị nào vừa mới chia tay rồi mà vẫn ngồi tám được với nhau. (chí ít thì cũng phải 1 thời gian lâu la chứ ) Chẳng có j tự hào, nhưng ngay cả bản thân mình cũng chẳng hiểu tại sao lại như thế và cũng chẳng hiểu mình nữa.
    Kế chuyện này chuyện kia, rồi chuyện với những người yêu cũ hồi xưa, chuyện chưa bao h kế, chuyện mà nếu là người yêu thì chẳng bao h kể (kể nó ghen chết).
    Mình bảo: uh, đã không biết thì thôi, biết một số mà không rõ ràng thì càng tò mò nhức nhối. Sau này mà có người yêu thì tốt nhất là giấu nhẹm đi thôi.
    Rồi mình bảo cậu ấy là: bạn có đặc điểm, bọn con gái , khi tiếp xúc cứ tưởng là kín đáo sâu sắc dứt khoát lắm nên các em cứ xin anh hãy... tin vào mình, để em được giúp anh etc Cậu ấy bảo, uh đúng, mình nói mãi là không phải mà không chịu tin, hê nhưng mà vẫn thích. Mà ai bảo là không dứt khoát, từ trước đến h bạn xem, mình nói bỏ "con" nào là bỏ luôn không có lằng nhằng, tự nhiên gặp bạn mới lằng nhằng thế, mất hết cả quyết đoán. Nên lần này quyết không thế nữa.
    Mình nói mình vẫn yêu cậu ấy nên tùy cậu ấy thôi.
    Cậu ấy nói: bạn đừng chờ mình nữa, nói thật mấy hôm rồi không có bạn thấy thiếu thốn lắm, tại mình quá quen sự có mặt của bạn trong csống của mình rồi. Bạn là tất cả những j mình muốn ở một người vợ. Nhưng lần này mình quyết tâm rồi. Mình muốn thay đổi.

Chia sẻ trang này