1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những chuyện nhỏ thế này

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banhmyngonngon, 19/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...everything gon''na change my love for you ...
    Vui lên nhé ...
  2. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cái thứ 3 nhất. Đúng là như vậy đấy. Bọn tớ biết nhau từ hồi năm 2, cái tuỗi đang dần hình thành tính cách, lúc mà cứ nghĩ "quan điểm TY" (nghe rất to tát) là hiểu rồi, biết rồi, sợ gì. Nhưng thực ra đến khi nhập cuộc va vấp thật sự mới thấy nó chẳng hề như mình nghĩ tẹo nào. Ngay kể cả những ấn tượng ngày xưa ban đầu của tớ về bạn trai tớ cũng không còn. Bạn trai tớ h đã rất khác rồi, tất nhiên cả tớ nữa.
    Cái thứ nhất: về phía tớ, thực ra cũng không hẳn như vậy. Hồi đầu làm người yêu, chỉ có mình bạn í yêu tớ, làm đủ mọi thứ cho tớ, tớ ái ngại lắm từ chối kiểu j bạn í cũng không nghe, rồi tớ cũng cảm động bày tỏ đáp lại. Nhưng lúc đó buồn cười lắm, tớ thì vẫn còn rụt rè, bày tỏ thì bằng cách vẽ thiếp nói... cám ơn những j bạn đã làm cho mình, ghi đĩa thì nói "đây là món quà dành tặng cho người bạn mà mình yêu qúi nhất". Thế là bạn í giận, đến bây h lâu lâu nhắc lại vẫn giận: ai đời tặng quà cho người yêu mà cứ bạn bạn quí quí, bực cả mình. Ơ thì lúc đó nghĩ sao nói vậy, mà nghĩ và nói cũng rất dịu ngọt ấm áp đấy chứ, TY chứ có phải là thuốc tăng trọng đâu, dần dần nó mới lớn được chứ. Những mà bạn trai tớ lúc đó ko nghĩ vậy, nó chả yêu mình gì cả - nghĩ thế đấy. Sau này khi tớ thế hiện thì lại nghĩ : do nó là người yêu mình nên đương nhiên nó phải làm thế. (hic ít đương nhiên lắm) Mấy cái này là trong lần giận nhau mình mới biết hix hix - hồi xưa cứ nghĩ là có tác dụng cơ.....
    Thứ 2: thực ra thì zai nhà tớ không đến nỗi thế. Căn bản là trong đầu lúc nào cũng tư duy là chỉ là bạn có cư xử thế nào đã xác định là bạn là là bạn không nhập nhèm. Thế nên nhiều khi thể hiện các em lại tưởng anh có tình ý gì. Là lúc trước tớ chưa hiểu chuyện này nên mọi chuyện mới thế, nhưng thực ra thì nó cũng khác với... bình thường quá nên tớ bối rối lắm.
    Ah, còn bây h thì không thế nữa rồi, sau chuyện đã sảy ra bạn trai tớ đã quyết định là sẽ thử lăng nhăng xem sao
  3. karen_millen

    karen_millen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2005
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Nói đi nói lại là đã chia tay rồi phải ko? Vậy thì cứ cố mà phân tích, nghĩ lại, thì càng ko bao giờ quên được cả. Cái gì đã qua chưa hiểu chưa thông thì cứ biết thế thôi, khỏi cần phải đào sâu suy nghĩ xem tại sao làm gì nữa...Đó là sai lầm thường gặp của con gái, càng nghĩ nhiều lại càng thấy yêu người kia.
    Tóm lại là ko cho sang nhà, ko cho học bài chung gì hết cả, yêu xong rồi làm bạn chỉ có trong lí thuyết thôi. Dỗi thì mặc kệ, đời có phải tiểu thuyết đâu.
  4. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Được banhmyngonngon sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 20/04/2007
  5. banhmyngonngon

    banhmyngonngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    hic đâu có, chia tay rùi tớ chả lên đây post bài đâu. Còn bận lên kế hoạch cho cuộc sống mới, rồi phải đi đong zai nữa chứ Nhanh không ế mất

Chia sẻ trang này