1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    À, con gái chỉ ngửi thấy mùi đàn ông ở người yêu là nhiều ,với những người đàn ông khác hình như nó bị ...nghẹt mũi hay sao ấy anh ạ ,chả thấy xi-nhe gì cả !!!!!
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em kính chào các bác ...
    Vậy là đã lâu rồi em không lên đây .Đã tính bỏ dở luôn trang này ,nhưng hiện nay em đang vui nên mạn phép tiếp tục đề tài tình yêu ,có thể nói là bao quát hơn ,và cũng mong nhận được ý kiến bổ sung của các bác để cẩm nang " Hãy yêu như chưa bao giờ yêu " này có thể giúp các bác trong con đường tìm hạnh phúc vốn dĩ gian lao và cực khổ thế kia .....
    Tuy nhiên ,em đây cũng còn phải học nữa ,nên sẽ post ít ,một tuần ,1,2 lần thôi và cũng tuỳ tâm trạng nữa nên mong các bác thông cảm .Chúc các bác enjoy và ủng hộ em đây nhá
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Đã có bao giờ bạn tự hỏi : Tại sao lại có những khác biệt giữa con gái và con trai ? Có phải là như thế từ hồi "khi xưa ta bé " hay không hay còn lý do nào nữa ???
    Sự thật ,lúc mới sinh ra thì ....ai cũng như ai ! Con gái cũng nghịch ngợm lắm ,và con trai cũng có rất nhiều người biết khóc nhè ,làm nũng .nếu để 2 đứa trẻ lớn lên mà không có một sự tác động của ngoại cảnh xen vào thì chưa hẳn đã khiến cho chúng có những cá tính và hành động "giống thiên hạ" (!)
    Từ lúc 1-4,5 tuổi thì người lớn chưa có ý nghĩ uốn nắn cho đứa trẻ .Nhưng khi chúng dần lớn lên ,người ta đã bẻ cong lại cá tính " là con trai thì không được khóc " ," phải đứng thẳng lên trong mọi hoàn cảnh" ,"phải chơi những trò chơi của con trai ,chứ không thể là cái trò nhảy dây hay ....búp bê như con gái được!" .Và con gái ,dĩ nhiên cũng nhận được những câu yêu cầu tương tự "con gái phải ý tứ " , " con gái phải biết nấu ăn" ,"con gái thì phải dịu dàng,duyên dáng ...." Phải làm thế này ,thế kia rồi nhu8 thành thói wen ,tá tính và cách suy nghĩ cũng thay đổi theo hoàn cảnh ....Đó là lý do tại sao bạn hay hỏi mình : Tại sao nàng hay khóc nhè ,thích vờ vĩnh ? Tại sao thích đi shopping .... .Người ta thường không nhìn lại mình trước khi nói người khác ,ma` chỉ nhìn theo view của mình thôi ,để rồi thắc mắc ngày một nhiều mà chưa khi nào hiểu được ....Con gái họ cũng có những câu hỏi tương tự về bạn : "tại sao anh ấy thích máy móc ?" "tại sao anh ấy thích những trò nhàm chán đó ?"(nhưng đối với bạn nó không hề nhàm chán như cái trò lang thang suốt ngày ở thương xá như nàng )
    Chịu sự tác động ngoại cảnh ,nên con gái tự cho mình quyền được ...khóc lóc khi cần ,mà có khi chỉ vì chuyện nhỏ như con kiến cũng làm nàng nước mắt ngắn dài "như thế mới là con gái " ! (đồng thời mấy bộ truyện tiểu thuyết cũng phần nào giúp cho "cá tính con gái" được phát triển hoàn thiện hơn đấy ạ )Con gái thích wan tâm đến người yêu theo kiểu của con gái ,wá wan tâm đến nỗi đàn ông- những người yêu tự do số 1 - phải ....ngán tận cổ .Tức nhất là khi bạn hỏi gì cũng không nói ,nhưng khi bạn ...đầu hàng không hỏi nữa lại ....giận !!! Vì dù muốn nàng cũng bị lý lẽ "con gái phải e ấp ,dịu dàng " khống chế ,và mong là người đàn ông của mình sẽ " đọc được ý nghĩ",nhưng họ cũng đã wên là chính họ cũng ...chả biết chàng nghĩ gì nếu chàng không nói ! Vô cùng mâu thuẫn ....
    Với đàn ông .Họ cũng có những nguyên tắc cho đàn ông mà đã được phụ mẫu truyền dạy từ hồi bé tí ...
    Có đôi khi họ cũng có chuyện buồn ,muốn khóc cho vơi bớt lắm chứ ,nhưng với đàn ông thì "nước mắt chảy ngược vào trong" ,và dần dần họ cũng kềm chế bộc lộ cảm xúc .Chuyện gì cũng muốn tự làm chứ không muốn hỏi ai, nhờ ai ,thậm chí trên đường tình ,chàng cũng không thường xuyên dùng những lời đường mật như trong tiểu thuyết với nàng (mấy tên biết cách ăn nói làm bạn thấy mình tuyệt diệu ,thậm chí có lúc còn nghi ngờ là mình có tốt vậy không (!) thì hơi bị ....đáng nghi ) .Và cái tự ái của chàng lớn vô cùng ,đễ dàng nổi giận nếu như có gì wá giới hạn chịu đựng (của đáng tội là cái "giới hạn chịu đựng" của nhiều chàng bé tí ti ...)
    Chúng ta không phân biệt già trẻ ,đàn ong6 hay phụ nữ đều có cảm xúc ,chỉ là một số người hoặc đã được uốn nắn từ nhỏ hoặc do hoàn cảnh nên cá tính của họ thật hơn hoặc khi một cô gái trải wa nhiều dau khổ thì sẽ biết chịu đựng và cũng ít bộc lộ cảm xúc,ít có cá tính con gái hơn .một anh chàng công tử bột luôn được ủ ấm như em bé ,được cưng chiều đến nỗi không biết tự lập là gì ,cũng trở thành anh chàng yếu đuối và lệ thuộc hơn ,cá tính đàn ông cũng hạn chế -chúng ta coi đó là những người kỳ quặc nhất ,vì họ không giống ai (!) nhưng cũng do tác động ngoại cảnh thôi bạn à .Nên khi bạn đã yêu một người ,hãy luôn nhớ đến sự khác biệt này mà thông cảm cho đối phương .Hãy tìm hiểu và bằng lòng để họ được là họ ,vì chúng ta đã chịu chi phối nửa đời người rồi .Hãy để nửa đời còn lại để yêu thương ........
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Con gái là một động vật cấp cao ,và được coi là yếu đuối về suy nghĩ và thường mang một trang thái bấp bênh ,lo xa ,nghĩ đâu đâu .....Nếu bạn muốn có được tình cảm của nàng ,99% đàn ông chọn cách "khổ nhục kế" và ít khi bị thất bại .Âm thầm ,bền bỉ ,và cố tỏ ra là một chàng trai rất "thật thà và ngây thơ" luôn lấy được điểm của người phụ nữ .Nàng rất nhạy cảm ,nên đôi khi cái sự nhạy cảm đó cũng gây bất lợi cho nàng đó là thỉnh thoảng ....tưởng bở khi anh ta wá lo lắng cho mình ,mà wên là ở 2 giới tính có cách thể hiện khác nhau .Nàng chỉ biết suy bụng ta ra bụng người thôi . Nếu bạn không có cảm tình gì với nàng ,đừng bao giờ tỏ sự wan tâm hơi wá mức cần thiết ,sẽ khiến bạn gặp rắc rối sau này khó dàn xếp được trong im lặng ....
    Sự nhạy cảm của phụ nữ cũng khiến cho họ dễ bị ....phỉnh phờ hơn .Vì họ dùng trái tim nhiều hơn cái đầu khi suy nghĩ ,đa phần là khi quyết định một điều gì ,họ chỉ làm theo cảm giác mà ít cơ sở có óc logic .Lý do vì sao mà những cô gái nhẹ dạ hay bị ngã vào cái bẫy của kẻ Sở Khanh -những anh chàng biết về tâm lý phụ nữ và sử dụng chúng một cách thành thạo ,tạo được một ưu thế tuyệt vời khi chinh phục người đẹp ....Mặt khác ,những cô gái có bản tính sâu sắc thì khó "được" cơ hội kẻ Sỏ Khanh đưa đuợc vào tròng .Dù là trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" cũng có cách cân bằng lại được ,vì ít sống trên mây hơn .....
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sau khi dạo một vòng tren6 diễn đàn ,mình đã thấy có nhiều người thắc mắc vì chuyện đẹp xấu của phụ nữ .Vậy cho phép mình được lạm bàn một chút nhé ....
    Trong đây ai không hề rung động khi gặp một người đẹp ? Giơ tay lên (chắc không ai đâu,biết wá mà !) .Chúng ta khả dĩ không thể nào phủ nhận quyền năng của sắc đẹp .Bạn có công nhận với tôi là khi đứng trước một người có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ,chúng ta không ít thì nhiều cũng ....bớt khắt khe với người đó hơn ?? Chính mình đây ,khi nhìn thấy một cô gái rất đẹp (học chung lớp) ,dù là phận gái như nhau ,nhưng trước sắc đẹp đó ,mình chỉ thấy ngưỡng mộ vô cùng,tuyệt nhiên không hề có ý ganh tỵ ,hay ghét cái đẹp đó .Thậm chí lúc chấm bài cho cô ấy (thầy phát lại bài để người này chấm người kia) cũng ráng vớt điểm cho cô ấy ,dù cổ sai ..bét bè be ....Rõ ràng ,sắc đẹp đối với phụ nữ mang một ý nghĩ rất lớn ,một ưu thế tưởng chừng như có thê" thay đổi được ý kiến của mọi chuyện ....Với nam giới bạn cũng sẽ có nhận xét tương tự ,nhưng bao giờ, vẻ đẹp của nữ giới luôn quyến rũ ,uyển chuyển và dễ đi vào lòng người vì cảm giác mong manh ấy hơn ....
    Vậy mà ....cũng có nhiều người đẹp người mà ...mất nết ,nói câu nào là chửi người ta câu đó ....Họ ý thức về sắc đẹp bề ngoài của mình ,nhưng wên là phải có đủ 2 vẻ đẹp song hành mới thực sự được coi là đẹp .Chúng ta ngưỡng mộ họ vì sắc đẹp tuyệt vời ,nhưng những hành vi không mấy "mĩ cảm" sẽ nhanh chóng xoá tan cảm giác yêu quí ,ngưỡng mộ ban đầu .Có lẽ trong đây sẽ có một người đẹp phản đối mình :" Người đẹp thì luôn đẹp ,cho dù thế nào !"
    Vậy chúng ta hãy quay ngược về thời gian ,nơi đó có một cô gái rất đẹp ,nghiêng nước nghiêng thành khiến cho cha con phải đối đầu ,và nhiều người có sắc đẹp đã phân tán được cả đâu` óc một nhà vua .Một Võ Tắc Thiên ,một Chiêu Quân ,một Điêu Thuyền ....Tất cả bọn họ đều có cái chung : "Biết làm vui lòng nhà vua và khon6 khéo ,dù họ thật sự không tốt chăng nữa ,bạn có thấy họ tỏ ra wá wắt vì được vua yêu chăng ?? Họ đã không chỉ sử dụng sắc đẹp trời ban cho mình ,mà còn sử dụng cả những chiêu bài "dịu dàng" ,"hiền lành" ,"ngoan ngoãn" dưới mắt những mãnh tướng kia nữa ,họ biết tận dụng những đieu6` đó để củng cố thêm sức mạnh cho nhan sắc mình !
    Nên ,không hẳn đẹp là đủ ! Bạn phải vừa đẹp ,mà còn vừa là người khôn khéo ,biết ứng xử ,và biết ....im lặng đúng lúc !
    Không ai phủ nhận vẻ đẹp có lợi thế .Song ,khi đã tiếp xúc một thời gian ,những cái gì được coi là "bề chìm" của bạn bắt đầu bộc lộ rõ rệt thông wa cách ứng xử hàng ngày ,mà bạn thì chẳng thể nào giả vờ mãi được ,rất mệt ! thì cũng là lúc quyết định vẻ đẹp của bạn còn đó hay đã giảm sút ít nhiều trong mắt ai kia ....
    Những người nói là yêu vẻ đẹp bên trong mà không nghĩ đến bề ngoài là ...sai hoàn toàn ! .Dù người đó không đẹp về gương mặt hay vóc dáng ,cũng chắc chắn phải có một điểm gì ở người đó được coi là đẹp !!! Có thể chỉ là đôi mắt ,nụ cười thật đẹp ,thậm chí là đôi tay ngà ngọc ,gót chân kiêu sa ....Nếu cô ta không có một điểm nào bạn cho là đẹp ,nghĩa là bạn sẽ không khi nào thích người đó (wan điểm cái đẹp mỗi người mỗi khác ,người cho là miệng rộng đẹp ,người cho là mắt một mí đẹp hơn 2 mí ...tuỳ đối tượng cả ) .Ấn tượng lúc đầu bao giờ cũng thúc đẩy mối wan hệ đi nhanh hơn ,phát triển hơn vì phải thấy người đó có một cái gì đó đẹp ,bạn mới thấy thích ,thấy muốn được gặp lại ,thì mới có dịp "kiểm chứng" xem cái nết họ thế nào chứ ???
    Nhưng nếu bạn không đẹp ?? Chẳng có gì buồn cả ! Chắc chắn không ai là xấu hoàn toàn ,hãy thôi tự ti khi trên mặt bạn có nhiều hoa ,vòng 1 hơi "suy dinh dưỡng" ,da hơi đen ....mà hãy nghĩ đến bàn tay tuyệt đẹp của mình ,chiếc cổ thon dài hay là mái tóc bóng đẹp ,đó cũng là một nét đẹp ,chứ không phải là "hoàn hảo từ đầu đến chân" mới được xem là đẹp đúng nghĩ .Hãy tự tin hơn với bản thân mình và bớt bất công với mình hơn ,bạn sẽ thấy là : Mình cũng là một người đẹp !
  6. Guest

    Guest Guest

    Francy em ơi!Theo như em nói thì những thằng ngây thơ(thật) như anh thì chắc nhiều em gái theo lắm nhỉ.Mà em viết bài vừa dài vừa lan man,anh đọc muốn xỉu luôn.Viết trọng tâm vào ý chính thôi em ạ,ko cần dẫn giải rộng như thế đâu.
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he he
    Em không biết anh đây có ngây thơ thật không ấy mà ,làm sao mà biết được có được mấy em để ý không ???
    Anh cũng thông cảm cho em cái ,buồn buồn thì lên đây buôn dưa lê thôi ,miễn không spam thì thôi chứ lị Chỉ mong chỉ ra rõ ràng cái lý do ,cái chứng cớ ,chứ nói khơi khơi thì ma nó tin anh ạ ,nên có lan mang thì anh cũng bỏ quá cho em nhá
  8. wanttoknowaboutu

    wanttoknowaboutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    Xuất hiện đúng lúc
    Bỗng nhiên bạn nhận ra nàng có mặt ở khắp mọi nơi. Dường như lúc nào nàng cũng ?otình cờ? đi ngang qua, xuất hiện ở những nơi bạn đến, và ?ochạm trán? ở đâu đó trên đường.
    Như vậy là nàng đang cố gắng thể hiện sự có mặt của mình, nhằm thu hút chú ý và ?olôi kéo? bạn chủ động trước. Vấn đề là các chàng trai chẳng bao giờ nhận ra ý đồ này, và thường lỡ mất cơ hội ngàn vàng.
    Phụ nữ hiếm người thể hiện mình. Vì thế, nếu một lần chợt thấy cô ấy rất hay thả dáng ngang qua mặt bạn, hãy ?ocảnh giác? - có thể nàng đang vô tình mà cố ý đấy.
    Hành động có chủ đích
    Theo bản năng tự nhiên của con người, khi có cảm tình với ai đó, họ thường phát ra một loạt các tín hiệu, tuy không nói thành lời nhưng lại đầy ngụ ý. Ví dụ như khi nhìn thấy ?ođối tượng?, mắt họ thường sáng lên, đồng tử mở lớn hơn, hoặc công khai trao nụ cười, những ?ocú? động chạm đầy hàm ý.
    Chuyện này tôi thấy có xảy ra với tôi và cô ấy .
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cám ơn hoangminhlong đã vote cho mình ,hix hix thấy đỡ tủi thân hơn
    To wanttoknowaboutu: Nếu giữa 2 người đã có những dấu hiệu kể trên ,chứng tỏ cô ấy cũng thích bạn .Nhưng nếu muốn chắc ăn thì vái trời cho ốm vài ba hôm xem cô ta phản ứng thế nào .Sẽ lo lắng một cách lộ liễu cho bạn hay chỉ hỏi thăm thông thường rồi ....dông mất !!!! .Còn chuyện cô ấy nói là có bạn trai thì cũng đừng vội tin ! Thấy tận mắt hẵng nghĩ lại ,con gái là chúa nói đối !! ,nhiều khi cô ta chỉ muốn bạn tỏ thái độ ,có thể có hành động trái ngược hẳn với những gì mình đang nghĩ ,đang mong muốn .....HƠn nữa, còn tuỳ vào mức độ thân thiết của bạn và người đó mà họ cũng có thái dộ tỷ lệ thuận ...
    TO losmerengues : Dạ thưa, những gì trong topic này là do em tự nghĩ ra ,ngoại trừ những bài có space nhiều hơn là do em sưu tầm cho các anh đây tham khảo ,vì thấy đúng wá ,không chối cãi được .Em là con gái ,có chút hiểu biết về con gái cũng là thường thôi ,đâu có gì đặc biệt nên anh đừng mất công cua em làm gì ,sau này hối hận không kịp đấy ạ .
    Chúc các anh ,các chị có thể hiểu thêm về nửa yêu thương của mình là em thấy vui lắm rồi
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn ....
    Trong đây có mấy ai quên được những kỷ niệm của mối tình đầu .Dù đó chỉ là cảm xúc rung động trẻ con . hay đó là một tình cảm chân thật nếu yêu vào lứa tuổi lớn hơn (19-20) ,thì vẫn khiến chúng ta lưu luyến mãi ,và khi nghĩ lại ,vẫn nhoẻn miệng cười (khác xa với mối tình hiện tại, nghĩ đến mỗi lúc giận nhau chỉ thấy như của nợ !! ) .Thực sự vì lý do gì mà chúng ta vẫn nhớ mãi ,vẫn vui dù mối tình đó không thành ???
    Tình đầu nghĩa là lần đầu tiên chúng ta bước vào ngưỡng cửa yêu đương .Nghĩa là "lính mới" ,"ngây thơ ...vô số tội" .Chúng ta đến với đối phương bằng cảm giác chân thực nhất ,không vụ lợi,đắn đo ,cũng không bị những gì gọi là "kinh nghiệm tình trường" mài mòn ,nên những anh chàng ,cô nàng chỉ biết ngượng ngập nói lời yêu ,ngượng ngập tỏ tình ,và cũng ngượng ngập ép thơ tình vào trang vở .....Vô hình chung, những điều đó chúng ta sẽ không khi nào thấy ở mối tình thứ 2 ,thứ 3 ....kể cả khi với người cuối cùng trong cuộc đời "phong lưu" ! ....Như vậy ,vì đó là một cảm xúc rất mới mẻ ,mở toang cánh cửa "làm thợ cưa " trong tương lai và còn lý do gì nữa chăng? ....
    Khi yêu chúng ta luôn muốn mình đẹp trong mắt đối phương .học dốt thì ....giấu .Không đẹp thì makeup lên cho đẹp ....và người ta chỉ thấy ở mình toàn điểm tốt .Nhưng tình đầu ít khi nào bền vững trong thời gian lâu , nhất là khi chia tay nhau vì hoàn cảnh đẩy đưa ,khoảng cách địa lý ....nên chưa kịp thấy chút khuyết điểm gì của nhau .Cảm giác tiếc nuối ,giai đoạn yêu đương nồng cháy chưa dứt (đây là thời kỳ nóng bỏng của tình yêu ,càng bị trở ngại ,xúc tác trong tình yêu càng mạnh mẽ), .... thì ai ai cũng đều nghĩ người tình đầu là tuyệt vời nhất ,hoàn mỹ nhất mà những người sau này không thể sánh bằng .Để rồi khi đi ngang những nơi hò hẹn xưa ,nghe lại bản nhạc năm nào càng khiến người ta nhớ đến mối tình đầu đầy lãng mạn và nuối tiếc ,nhất là khi cô người yêu hiện giờ dữ như chằn ...(mà không biết chừng mối tình đầu cũng "giả nai" ,đánh chó đập mèo không thương tiếc ấy chứ !)
    Nhưng nhiều người nghĩ đến tình xưa như là một kỷ niệm đẹp ,để thấy thêm chút hương vị của thời gian rồi lại bước tiếp trên đường đời ,hạnh phúc với những gì đang có .Nhưng có rất nhiều người ,khi chia tay tình đầu mà không thể phân biệt giữa "thực" và "hư" ,vẫn luôn bị bóng dáng năm xưa ám ảnh ,thậm chí khi có một người khác ,thật tốt đến với mình mà họ vẫn không nhận ra ,không biết quí trọng ,và chính vì vậy mà không thể có được hạnh phúc thực sự .Tệ hơn ,họ có thể luôn so sánh người mới và người cũ ,mà không biết làm thế là xúc phạm nặng nề đến người mới ,trong khi tình cũ đã bay xa ,còn luyến lưu cái khỉ gì nữa khi đã nhận lời yêu người khác rồi ? .Một lời khuyên rất chân thành cho quí ông : Đừng bao giờ nói trước mặt người yêu hiện giờ về những cảm xúc mãnh liệt thủa nào (nàng có làm bộ hỏi thì cũng làm ơn đừng bô bô cái miệng mà nói như ...chưa từng được nói ) ,khác nào nói như tát nước vào mặt người ta :" Chẳng đời nào cô bằng bạn gái cũ của tôi .và chẳng bao giờ tôi yêu cô bằng cảm xúc mạnh mẽ đó như với nàng !!!" .Cũng đừng bao giờ trở thành một tên đại ngốc khi dùng hình ảnh người xưa để thử lòng "xem nàng có ghen không" .Ghen thì có ghen đấy ,tuy nhiên mỗi người mỗi cách ,người làm ầm ĩ lên thì bạn chỉ có ....muối mặt với thiên hạ (gặp con mụ đanh đá còn rêu rao bạn là cái đồ trời đánh thánh đâm thì .....) .Còn gặp cô gái hiền lành thì không bao giờ bạn có dịp nhìn nàng ghen ,nàng chỉ tự động xa rời bạn vì :" Dù mình có tốt với anh ta thế nào thì trong mắt anh ta , mình không khi nào bằng người yêu cũ ..." Vậy là mất cả chì lẫn chài ....lỗ nặng .....(dù có câu :yêu thì khổ không yêu thì ...lỗ, nhưng trai thời nay thì khoái yêu mà khổ không chịu ,lỗ lại càng không!)
    Nhắc đến mối tình đầu người ta nghĩ nhiều nhất đến nụ hôn .Nụ hôn đầu có người khoái chí tử ,có người sau đó nghĩ lại thấy ...tức ! Nhưng nói chung ,nụ hôn đầu đôi khi còn được xem là có ý nghĩa hơn hẳn mối tình đầu ,vì đó là biểu tượng tình yêu ,là kỷ niệm cái thời ....răng đánh vào nhau lộp cộp ,góp phần "nâng cao chất lượng" nụ hôn hiện tại .Mới lần đầu tiên thì làm gì mà biết French kiss ,chỉ là vụng về ,ngớ ngẩn ,nhưng ngọt ngào đam mê (hix ,sao bây giờ thấy ...nhớ wá ) .Tưởng tượng đến hình ảnh nàng ửng đôi gò má ,giấu mặt sau nụ hôn đầu mà mỉm cười thẹn thùng ,không yêu sao được ,nên những cô gái mới hôn lần đầu luôn khiến đối phương thấy mình thật nhỏ bé ,dịu dàng (nhưng đến lần sau thì khỏi hỏi ý nàng trước khi hôn nhé ) .Nếu bạn là người đau6` tiên hôn một cô gái ,tin tôi đi ,nàng sẽ chẳng bao giờ quên được bạn ! (nhưng đừng bao giờ dùng vũ lực để hôn nhé ,vẫn có "ấn tưởng khó quên" với nàng ,nhưng khi gặp lại sẽ được ăn mấy cái bạt tai , nhẹ hơn là nhìn bạn với đôi mắt hình viên đạn ,tội lỗi ,tội lỗi ....)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này