1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ở đây chắc có không ít người có một hay hai mối tình trên mạng .Có tình yêu là thật ,khi 2 người đến với nhau bằng tình cảm chân thành và mong muốn mối quan hệ không chỉ dừng lại như một cuộc tình hững hờ mà mong nó sẽ mở đầu tốt đẹp khi quyết định offline để bước vào tìm hiểu thực sự ...
    Nhưng cũng có tình yêu trên mạng chỉ là một trò giải trí của những chàng trai ,cô gái không muốn có một điều gì hay một người nào ràng buộc .Họ sợ yêu thật sẽ thấy phiền ,thấy gặp rắc rối ...Và giải pháp chọn bạn online bao giờ cũng thấy ...tốt hơn !!
    Đàn ông luôn coi mình là những nhà chinh phục đại tài ,và không hề muốn thua sút bạn bè về khả năng cua gái .Trừ những chàng họ Sở ra thì những người khác không hề có ý muốn làm tổn thương cô gái đó .Họ chỉ muốn có thêm tự tin ,được thể hiện cái tôi mà thôi ,và đôi lúc họ cũng "suy bụng ta ra bụng người" là cô ấy cũng có những người khác offline ,chứ không chỉ có mỗi mình mình nên yên tâm là ...mình chả hại chết ma nào .....
    Những người online thường muốn sống như một người khác .Có người sống thật với mình , không muốn giả dối như trong xã hội thật .Cũng có người muốn là một người ...thật khác với mình .Nổi loạn một chút ,bạo dạn hơn một chút để rồi tìm đến với nhau .Làm bạn bè ,rồi thấy hình như đối phương cũng ok ,và kết ...
    Những rung động đó là thực ! Nếu như trong thực tế chúng ta có cảm tình với một người wa cái nhìn đầu tiên ,và hình thể luôn là điểm đập vào mắt đối phương trước hết ,chiếm ưu thế hầu như là tuyệt đối .Thì ngược lại ,trên mạng chúng ta hấp dẫn đối phương bằng khả năng giao tiếp của mình ,sự tự tin ,và người ta vốn "không cần biết em là ai ,không cần biết em từ đâu.." .Chỉ thấy người đó rất hiểu mình ,rất wan tâm cho mình ,cộng với trí tưởng ...bở của nhiều người hình dung đó là một cô gái cao ráo ,xinh đẹp ,thông minh ...hoặc là một chàng công tử rất đỗi hào hoa ,đẹp trai tuấn tú ...Tất cả những điều đó ngày càng in sâu vào bộ não ,và khiến mình nghĩ đến người đó nhiều hơn ,và thấy ở họ có thật nhiều cái hay , cái tốt và người ta nghĩ đó là tình yêu và nghĩ là người ta cũng "chung tình" như mình vậy ....
    Tuy nhiên ,không phải vô lý khi có câu : Sự thật luôn phũ phàng !! Họ sẽ không thể nào tưởng tượng được cô gái mình đang "thầm yêu trộm nhớ" trên mạng ,một người đep người đẹp nết thật ra là một cô nàng ...không hề đẹp .Dễ sợ hơn ,có thể là một "La Sát" chính hiệu con bò vàng .Nhưng với đàn ông thì họ có thể vượt wa những chuỗi ngày kinh dị đó khá nhanh ,và lại lao vào một cuộc tình khác ,rồi tiếp tục yêu và được yêu .
    Nhưng với con gái thì đa phần có một trí tưởng tượng rất ...tuyệt vời và họ rất thích được mường tượng hình ảnh của người yêu với những gì tốt đẹp nhất .Những thói xấu của chàng chỉ là ...chuyện nhỏ ! Họ hết lòng với người yêu ,và luôn gửi đến người yêu những lá thư với tấm lòng chân thực mà không hề nghĩ là anh người yêu "đẹp trai ,dễ thương" của mình có thể đã có ..3,4 cô gái kế bên ,là một người không phải sâu sắc ,đáng yêu như trên mạng ,quan trọng nhất là anh ta không hề yêu cô như cô nghĩ ,và cô chỉ là một trong số những cô gái trong bộ sưu tập người yêu của anh ta thôi .....
    Mình đã chứng kiến một cô gái rất tin người yêu mình ,nhìn chị luôn vui sướng khi được nói về anh ,và chị vẫn nghĩ chị là người hiểu anh nhất mà không hề biết xung quanh anh luôn có ít nhất 2 người nữa và anh cũng dùng những lời nói ngọt ngào với họ .Chị không hề trách anh khi anh đối xử lúc nóng lúc lạnh ,chị luôn dùng lời lẽ biện minh cho hành động của anh .Chị khẩn trương ,lo lắng cho anh nhưng chị chưa hề biết trong tim anh đã có một bóng hình khác ,tất nhiên là với một cô gái đang cận kề bên anh ,chứ không xa hàng chục ngàn cây số như chị ....Mình biết cả 2 người ,và mình biết rõ về anh ta hơn chị ấy ! Nhưng mình biết nói sao đây khi chị wá yêu ,wá tin tưởng ?? Và mình vẫn mong anh ta có thể đối xử với chị thực lòng hơn ....
    Chúng ta luôn có những cách khiến cho đối phương thấy mình đep hơn .đáng yêu hơn wa những tấm hình .Những điều đó chàng củng cố cho chúng ta niềm tin về một người wá hoàn mỹ .dể khi chúng ta thực sự giáp mặt ,những ấn tượng ban đầu dường như tan biến hết .Mộng mị vỡ tan ,và thấy như ..mình bị lừa ....Nên tình yêu online ít có cơ hội thành hiện thực hơn ...
    Con gái thì hay dùng hình trong studio để gửi cho người yêu (trừ mấy cô nào đã đẹp sẵn thì chả cần làm vậy ,nhưng gái đẹp thì làm gì còn để chờ các bác lên mạng cua chớ ?) ,mà các bác vốn biết là hiệu wả của những tấm hình được chụp một cách nghệ thuật nó có sức công phá như thế nào !!! Nếu cô ta có chụp hình thường thì sẽ chọn khoảng cách xa ,hay cách chụp nửa ẩn nửa hiện vì sợ đối phương thấy rõ gương mặt của mình ...không đẹp như họ tưởng ....Nhưng họ khơng biết là mai này nếu tiếp xúc mặt đối mặt ,thì họ sẽ chẳng thể giấu giếm gương mặt thật của mình lâu
    Đối với đàn ông thì họ sẽ dùng những tấm hình đẹp nhất của mình ,mà đôi khi còn gửi cho cả ...chục cô ,chỉ duy nhất một kiểu ! .Webcam thì có thể dùng đieu6` chỉnh ánh sáng ,khiến gương mặt sáng hơn ,đẹp hơn .... Với những công nghệ hiện đại thì khiến một người đep, hơn chẳng khó gì !!! Để rồi hy vọng lắm sẽ thất vọng nhiều .....
    F cũng không nói là yêu wa mạng luôn khiến người ta thất vọng ,có nhiều người đã thành đôi thành cặp chứ .Nhưng sao chúng ta không chỉ tìm một người ở gần mình để yêu ? một người bên cạnh mình còn không biết người ta có thực lòng hay không thì với người ở xa chúng ta làm sao biết được ??? Tất cả những gì bạn làm được cho người yêu online chỉ là những dòng chữ mà thôi .Khi người đó có chuyện ,bạn đâu thể ở gần chia sẻ ,khi người ấy đau ốm ,bạn đâu thể có những cử chỉ chăm sóc dù rất nhỏ ,wan hệ của bạn chỉ thông wa những dòng chữ ,cho đến lúc bạn thực sự offline thì nó vẫn chưa thể được gọi là tình yêu !!!
    Bài này là do F thấy ....hơi tội cho những người đang yêu online mà người đó không xứng đáng với mình và cũng mong các bạn gái khi yêu cũng nên dùng chút lý trí ,đừng wá mơ mộng ,thần thánh hoá về người tình trên mạng để không thấy hụt hẫng ,hay chán ghét thế giới ảo sau một lần ...vỡ mộng !!!
  2. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    1. Anh xin bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với em francy vì những bài viết rất hay của em. Những bài viết đấy, nếu tập hợp lại, chia thành các đề mục, chương chiếc đầy đủ, chỉnh sửa câu chữ cho hợp lý hơn, thì anh tin chắc sẽ là một cuốn sách rất hay đấy.
    2. Để thể hiện sự ngưỡng mộ của mình đối với em không chỉ bằng lời nói, anh xin được vote cho em ngay sau khi post xong bài viết này. Em nhớ kỹ nhé: Ngôi sao thứ 23 được vote ngày thứ bảy (27/11/2004) là của anh đấy. :P
    3. Anh xin được bộc lộ về tâm lý con trai một cách rất thoải mái và chân thành nếu em (và cả các bạn gái khác) muốn biết.
    4. Hỏi em một câu: Nếu con trai và con gái giận nhau (ở mức độ vừa phải thôi), thì theo em nên để khoảng thời gian bao lâu kể từ lúc giân, con trai tự xin lỗi là tối ưu nhất? Theo anh là 2 ngày em thấy thế nào? Anh nhớ đã từng đọc ở đâu đấy người ta nói rằng nếu con trai xin lỗi ngay thì lại không hay, vì sẽ tạo ra cho người con gái đó cảm giác là anh này không bản lĩnh lắm, không mạnh mẽ lắm.
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    em cám ơn anh Wintersun đã vote cho em .Và em cũng như các bạn nữ sẽ rất vui nếu các anh đây có thể bộc lộ những suy nghĩ của mình để bọn em được biết thêm ,tránh cảnh xảy ra hiểu lầm chỉ vì sứ khác biệt của 2 tính cách ....
    Em thấy mình cũng chẳng có giỏi giang gì .Em post những bài viết này để san sẻ với mọi người ,mong mình làm được một cái gì đó thôi .Nếu em viết ra thành sách ,chưa chắc gì đã được hoan nghênh (vì người ta phải bỏ xiền ra mà mua !!!) .Nhưng biết đâu ,một ngày đẹp trời nào đấy em sẽ viết ra một cuốn sách ,mà chỉ giữ cho riêng em ,để kỷ niệm một thời đã được mọi người quí mến
    Bây giờ em xin trả lời câu hỏi của anh : Nếu như hai người giận nhau .Thời gian không phải yếu tố hàng đầu để quyết định xem khi nào người con trai phải nói lời xin lỗi mà còn tuỳ thuộc vào ...lỗi đó là do ai nữa ! Nếu là lỗi của anh rành rành ra đó ,thì không cần phải chờ 2 ngày ,sẽ khiến cô gái rất bực ,anh nên thẳn thắn nhận lỗi về mình .Nhưng như thế không làm mất đi cái tôi đàn ông của mình ,chỉ để tỏ ra mình là người biết phục thiện thôi ....
    Nếu lỗi đó thuộc về nàng ,anh cần nói rõ cho nàng biết nhưng không nên lên giọng dạy đời ,kiểu như :Rõ ràng là em sai! thì khó tránh khỏi việc nàng dù biết mình sai cũng ...vì tự ái mà cãi lại ! Chỉ cần nói là : "Anh thấy quan điểm của chúng ta không giống nhau ,tụi mình nên nói chuyện thẳn thắn ,em đồng ý không?" và nói lên quan điểm của mình để cô nàng hiểu mà tự nhận lỗi ,chứ nếu anh không làm sai gì mà nhận thì cô ta sẽ nghĩ anh nhu nhược hay..dễ bắt nạt !!
    Nếu là lỗi ở cả 2 người thì tất nhiên anh cũng nên nhận lỗi trước .Tâm lý con người khi người ta đã nhận lỗi trước thì mình sẽ không còn có ý muốn "đấu khẩu" nữa và nếu cô ta có lỗi chăng nữa ,sẽ không lấy làm khó khăn để "giành" phần lỗi về phía mình .Đó là một bước lùi để 2 bước tiến ,và cũng là cách xoa dịu nàng nhanh và ít tốn kém nhất ! (càng để lâu thì nàng lại càng muốn kiếm chuyện thôi ,chả hay ho gì !)
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ rất vui nếu các bác có thể đề nghị chủ đề cho các bài post của em ,chứ đôi khi em cũng ...bí đề tài nên ..nói bậy các bác ạ
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói về những món quà xem nào .... Anh muốn biết con gái thích những món quà như thế nào , không loại trừ cả về ý nghĩa vật chất ... Theo từng thời kì từ khi bắt đầu quen biết đến lúc yêu nhau nồng nàn .... Cô gái mong muốn những món quà ntn từ người đàn ông , cậu con trai của mình ???
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hix , em định không đính chính mà làm gì ,nhưng anh boy_ngay_tho khiến nhiều người hiểu lầm ,hix ,nên em phải lên đây giải thích
    Xin trân trọng thông báo với toàn thể anh chị ở đây : Em đây đúng thực là 17 tuổi ,chứ không phải 27 như boy_ngay_tho nói đâu ạ !!! Anh ấy nói thế khiến nhiều người gọi em là chị ,làm em tổn thọ ....Bắt đền anh boy_ngay_tho đấy ,người ta là Út ở đây (chắc vậy) mà lại hoá ra...lão là sao
  7. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Em ơi. Chị chỉ mới đọc 2 bài của em trong topic này thôi. Nhưng nếu em đúng là 17 tuổi rưỡi thì chị rất khâm phục em đấy bé ạ. Nếu em không nói ra tuổi của em thì chị đã kêu em bằng chị rồi.
    Chúc bé vui nhé.
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nói sơ wa về việc tặng wà cho bạn gái (xin xem lại các bài viết trước),nhưng thể theo yêu cầu của anh gì gì trên kia ,em mạn phép được đi sâu hơn vào vấn đề này
    Trong giai đoạn đầu yêu thương thì ai cũng thấy đối phương là tuyệt vời nhất ,nên những món wà bạn tặng cho họ lúc này không cần là wà đắt tiền ,chỉ đơn giản như một cánh thiệp do chính tay bạn làm ,những món wà có thể bạn sẽ sử dụng đến như sau :
    a) Không nhân dịp gì hết !: một chú gấu có thể nói I LOVE U - một từ rất wan trọng bạn đừng bao giờ quên và hoa hồng ,một tấm thiệp do bạn tự làm hay một cái gì đó thể hiện lòng thành (dù bạn không có!) luôn khiến cô gái đang yêu vui sướng (nhưng mấy cô ham tiền, thực dụng thì không dùng những món này ,mà dù trong bất kỳ giai đoạn này thì món wà càng đắt tiền nàng càng khoái!) .Đó không phải là một ngày lễ, nhưng khi nhận được một đoá hoa hồng thơm ngát từ bạn ,nàng sẽ vo6 cùng xúc động !!
    b) Sinh nhật ! : Nàng thích makeup ? Wá dễ ,chỉ cần chịu khó tốn ít tiền mua cho nàng món đồ dưỡng da ,hay phấn son nào đó ở hiệu nàng thích ( Lancome, Estee lauder, Clinique etc...) Nếu bạn biết món đồ nào nàng sắp xài hết thì hãy mua cho nàng ,như phấn ,son môi ,bộ dưỡng da ....sẽ làm nàng cảm thấy bạn rất wan tâm đến sở thích của nàng .
    Nàng thích màu hồng : một chiếc áo màu hồng đúng như kiểu nàng thích hoặc bạn từng thấy nàng trầm trồ nơi ở hàng (phụ nữ trầm trồ để tỏ ý là nàng thích và ..muốn bạn mua cho nàng chứ không phải tự nhiên mà cô nàng làm vậy !!,nên phải ghi nhớ kỹ những món nàng kêu lên :"Ôi đẹp wá!" "Cái này đáng yêu wá anh nhỉ ?"
    Ngoài ra không mua những thứ bạn không chắc nàng thích hay không ! Và áo quần ***y chỉ thích hợp khi hai người đã thân mật "trên mức bình thường" chứ nếu mới wen thì không nên tặng nàng ,sẽ bị đánh giá là ...dê đại lộ !!! (dù bạn có thật là dê thì cũng phái biết giấu ! )
    Nếu bạn muốn nàng vui thì có thể tổ chức một buổi tối thật lãng mạn chỉ có 2 người .Nên nhớ là cô gái nào cũng muốn có những phút giây lãng mạng với người yêu .Hoặc bạn đang ở đâu xa ,lại về không báo trước ,và chờ đợi nàng bên mâm cơm nóng sốt do bạn chuẩn bị ,với chiếc bánh sinh nhật cùng những ngọn đèn .Và không thể thiếu một cánh hoa hồng đỏ rực ,nàng mà không cảm động đến mức khóc thét thì hãy ...bắt đền F ....
    c) Dịp Valentine : Socola là giải pháp mà các đấng mày râu chọn lựa nhiều nhất .Hãy mua của hãng nổi tiếng để nàng được tận hưởng hương vị ngọt ngào trong ngày lễ đặc biệt và không kém phần đáng yêu này ,tuỳ theo điều kiện kinh tế của bạn .Đừng làm sang wá ,coi chừng viêm màng túi !
    d)Khi đã thân mật rồi ...: thì món wà duy nhất mà nàng mong đợi là ...chiếc nhẫn cưới ! Nhưng không phải ai cũng ..có gan tặng món wà này ,chỉ khi nào bạn thực sự thấy sẵn sàng và tự nguyện ...
    Xin nhớ kỹ :
    1.cho dù trong bất kỳ trường hợp nào thì hoa hồng là không bao giờ lỗi thời hay vô tác dụng để chiếm cảm tình của nàng ! .
    2.Không mua những món đồ gia dụng trong những dịp lãng mạn dù bạn nghĩ nó rất cần thiết cho nàng ,con gái ai cũng muốn một món wà mang ý nghĩa về tinh thần hơn vật chất ...
    3. Không được wên các ngaỳ lễ và sinh nhật nàng ,ghi vào sổ tay để luôn được nhắc nhở

    PS: những món này chỉ cho các cô gái thực sự yêu bạn ,còn mấy cô yêu cái ...túi tiền của bạn hơn thì hoa hồng chẳng hay hơn một cái ...nhẫn hột xoàn đâu ạ !!! (tất nhiên cái nhẫn này chẳng phải để cầu hôn nàng ,chỉ được xem là một món wà tình yêu do bạn tự nguyện đem tới mà không cần nàng ...hồi đáp !!)
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 28/11/2004
  9. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    " Phụ nữ như ngôi nhà của người Tây Ban Nha:nhiều cửa lớn,ít cửa sổ.Vào thì dễ nhưng nhìn chẳng rõ gì cả"
    Được NoiNiem sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 28/11/2004
  10. themqua

    themqua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    0
    Em mà đọc được bài của chị cách đây 4 năm thì em đã không tặng nàng bàn là và đồng hồ rồi . Thế chị cho em hỏi, nếu mà chỉ biết nàng online, thì nên gửi cho nàng cái gì ?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này