1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    to bác boy_ngay_tho :
    Anh nói hay nhỉ ? Trong chữ NGOAN tất nhiên phải có cả yếu tố ngoan ngoãn trong đó ,chứ đảm đang ,gì gì thì hình như ...hơi lạc đề !
    Người ta cãi nhau thì chỉ có lúc ,chứ còn em thì 10 lần gặp thì hết 9 lần trả treo với anh chàng ,cái đó không thể nói là cãi nhau được (vì chàng chỉ "biết câm nín nghe em ...chửi" thôi ! )
    Ấy vậy mà nhiều chàng lại thích cô ấy có tính cách mạnh hơn mấy cô lúc nào cũng nheo nhẻo bên tai :" Ý ,em hổng chịu đâu !" rồi giãy nảy như đỉa phải vôi !!! .Cái nào cũng nên có giới hạn của nó .Nhõng nhẽo wá cũng không được ,nhưng khô khan ,cứng nhắc wá cũng hỏng .Một cô gái em nghĩ là hoàn thiện về nhân cách là người có khả năng cân bằng ,và biết lúc nào nên chững chạc nghiêm túc ,và lúc nào thì nên nhõng nhẽo ...(trước mặt mẹ của bạn trai mà nhõng nhẽo kể như..mất điểm ! Hoặc khi chỉ có 2 người mà nàng nghiêm túc wá cũng khiến chàng ...khớp !!)
    Không ai là hoàn thiện cả .Chúng ta dựa trên những chuẩn mực chỉ là tương đối ,vì khi trái tim đã yêu ai thì kể như ...bộ não ngủ wên !!!
    Nghe bác đòi hỏi thế mà không nhiều à ?? Đừng đưa ra chuẩn mực làm gì bác ạ ,Love is blind mà .Biết đâu sau này bác lại gặp một nàng không có nổi bất kỳ điểm nào trong chuẩn mực của bác mà lại yêu thắm thiết ấy chứ !!! "Ghét của nào trời trao của ấy" !
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân mến ...Nếu trong chúng ta ,có nhiều người dễ dàng làm quen với người khác giới và thậm chí ,khiến người đó có "ấn tượng khó phai" với mình thì cũng có rất nhiều người ...ngây thơ ,nên chưa biết cách làm sao thu phục tình cảm của đối phương ....
    Phụ nữ thường ở thế bị động .Và ngược lại ,người đàn ông phải luôn ở thế chủ động để bắt chuyện .Nào ,chúng ta hãy xem làm sao để có thể có can đảm nói chuyện với nàng và dẫn dắt câu chuyện để khi tạm biệt ,vẫn giữ trong cô ấy cảm giác bạn là người đáng tin cậy và có thể làm bạn được (sự tin tưởng sẽ giúp ích cho bạn nếu muốn tình cảm lâu dài )
    _Bạn luôn lúng túng khi bắt chuyện với một cô gái ??? Đó là vì bạn đang mang tâm lý căng thẳng để đối diện với người mình có cảm tình ,chân tay sẽ trở nên lóng ngóng ,từ ngữ vụng về ,và khiến cô gái thấy bạn ...đáng tội nghiệp (dù thật ra bạn chẳng phải một anh chàng hiền lành tới mức đó !)
    Hãy quên đi là bạn phải cố gắng để làm quen với người mình mến .hít thở thật sâu ,và tâm niệm là chỉ đang muốn wen một người bạn thôi ,và cô nàng không phải là sư tử ,vì thế sẽ không có lý do gì ...ăn thit bạn được .Bạn đừng bao giờ tự làm mình sợ hãi trước phụ nữ ,hay vô tình hù doạ mình .Thực ra, nếu bạn có thể giữ tâm trạng mình bình thản như bình thường mà tiếp chuyện ,đó chính là lúc cái nét đàn ông quyến rũ của bạn bộc phát rõ nhất
    Nếu bạn đã có thể chào hỏi cô nàng mà không bị run ,thì đã lúc sang phần tiếp theo : Bắt chuyện !!
    Nếu bạn muốn gây được sự chú ý của cô gái ,thì phải biết nắm bắt thời cơ ,và nhận ra được điều cô ta đang mong mỏi được nói !!! Con gái thì thường thích được kể về mình hoặc những sở thích của mình khi mới wen một người ,bạn nên là người biết lắng nghe và đưa ra câu hỏi hợp lý !
    Nếu cô gái đang nói về thần tượng với bạn bè ,thì bạn hãy hỏi cô ấy những vấn đề về thần tượng của nàng ,như là :"Kiểu tóc của anh ta đẹp đấy nhỉ ??? " hoặc "Album mới nhất của anh ta tên gì ,có hay không ?" ....
    Nếu cô ta đang nói về thời trang .thì bạn không cần biết wá nhiều ,nếu như bạn có chú ý đến những cô gái đi trên đường và cách ăn mặc của họ :" Hình như thời trang của năm nay là màu xanh nhỉ ?" ....và cô ta sẽ nói liên tục liên tục ,nhưng lại thấy bạn là người biết wan tâm đến sở thích của cô nàng và là một người lịch sự ....Nói chung ,hãy chú ý đến NHỮNG GÌ NÀNG ĐANG NÓI MÀ TIẾP TỤC DẪN DẮT CÂU CHUYỆN CỦA NÀNG (chứ không phải là xen vào hỏi cô nàng về kinh tế ,chính trị )
    Đó là với cô gái cởi mở và thích nói .nhưng nếu cô gái mà bạn đang muốn wen biết là một người hơi điềm đạm và ít nói ,bạn có thể khơi mào câu chuyện bằng việc hỏi xem ý thích của nàng "Em có thích những vấn đề về xã hội không nhỉ ? Anh đang muốn tìm một người để cùng thảo luận ..." (vì những người không thuộc về đám đông sẽ suy nghĩ sâu sắc và thích tìm hiểu về xã hội hơn ) "Anh có thể lấy cho em chút nước cam chăng ?" (nếu đang ở một buổi tiệc mà bạn bè đng bỏ rơi cô ấy ) .Sau đó bạn sẽ có cớ để hỏi tiếp những câu về sở thích ,theo đó mà dẫn dắt câu chuyện .Với dạng con gái này ,bạn phải là người biết hỏi và biết chút ít để có thể cùng đàm luận .Nếu tình cờ phát hiện ra đối phương có sở thích như mình thì cô gái đó sẽ trở nên cởi mở và ít e dè hơn .Mẫu con gái đa cảm và rụt rè thích những gì thuộc tâm linh như âm nhạc ,hội hoạ ....hãy theo đó mà "phát biểu cảm tưởng "
    Một trường hợp khác dễ dàng hơn là tỏ cử chỉ galang .Cô ấy đang gặp khó khăn trong việc dắt xe ra khỏi bãi ? Bạn hãy tới và nói "Cho mình giúp nhé " rồi giúp nàng ,và đừng wên nở nụ cười ...Cô ấy sẽ cảm ơn và bạn hãy nhân tiện tự giới thiệu :"Anh tên...,còn em tên gì nhỉ ? " ...."Anh vẫn thường đi ngang đây nhưng không thấy em ? " ....Nói ít thôi và hẹn gặp lại nàng ...
    .Galang thì chưa đủ ,hơn nữa là đừng bao giờ quên nụ cười ,sẽ mang lại cho cô gái cảm giác được thông cảm và tin tưởng ,thoải mái tiếp chuyện hơn ....
    _Trong buổi nói chuyện đầu tiên ,nhất là ngày hai người hẹn để nói chuyện (chưa phải là hẹn hò ) thì việc khiêm tốn , và thái độ chân thành vô cùng quan trọng .
    Đặc biệt ,không nên kể về mình wá nhiều ,và càng không nên ba hoa về tài cán ,lương bổng của mình để mong lấy điểm từ nàng (chỉ làm nàng thấy ghét thôi !) ,cái đó cô nàng sẽ biết sau chứ không cần bạn nói ra với thái độ tự đề cao mình .
    Không hỏi cô gái về những vấn đề riêng tư như :" Em làm ở đó lương bổng có khá không ?" ...."Em ăn ...có nhiều không ??"
    .....Đây là những điều cơ bản nhất khi tiếp xúc với một cô gái ,nếu F rảnh và nghĩ ra thêm điều gì sẽ post tiếp ,mong giúp được cho những thợ cưa tương lai
  3. Guest

    Guest Guest

    Có người nhờ hỏi em là:lỡ nhớ 1 người(ko được gia đình mình ủng hộ) rồi,bây giờ làm thế nào quên để tập trung học hành,làm việc?
    Được Boy_ngay_tho sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 07/12/2004
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh boy_ngay_ tho ra câu hỏi để em có chủ đề viết trong ngày hôm nay ....
    Khi chúng ta yêu ,tình cảm chi phối mọi việc và đồng thời cũng xảy ra chuyện vì yêu nên chẳng nhớ điều gì ở xung quanh ,đồng thời xao nhãng việc học việc làm ,hoặc bị chi phối rất nhiều trong công việc ,không được minh mẫn như xưa .... (nhưng qua giai doạn yêu thắm thiết thì chỉ muốn "tìm quên ...nàng trong công việc thôi ! ) ...Vậy làm sao dể cân bằng và đạt kết quả tốt trong cả 2 lĩnh vực Tình yêu và Công việc ?? Chúng ta hãy cùng nhau phân tích vấn đề này ...
    Tình yêu đến khiến chúng ta vui vẻ ,yêu đời ,con người như cởi mở ,lạc quan hơn ,và trong những tháng đầu yêu nhau (tuyệt đối không thể là "những năm đầu" được!) thì chúng ta càng mê đắm ,và tất nhiên sẵn sàng gác mọi chuyện để được chìm trong niềm hạnh phúc mới có . Vậy nhưng ,chúng ta quên mất là yêu thì còn có một quãng thời gian dài ,và tình yêu cũng chỉ là một phần của cuộc sống ,không thể "sống để yêu" thôi được ! Bạn không thể chỉ yêu bằng trái tim ,mà còn có trách nhiệm với bản thân ,gia đình ,và với người yêu ...Cho nên ,khi yêu cũng cần dành một khoản thời gian lo cho công việc ,chia sẻ với gia đình và dành cho những sở thích của mình .
    Mặt khác ,nếu bạn luôn được ở cạnh người yêu ,đến nỗi bạn bè phải dùng chữ "dính liền như sam" (!) thì cũng chưa phải là một tín hiệu vui mừng gì .Các bạn có sở thích hợp nhau ? Các bạn như có sợi dây vô hình liên kết ?? Điều đó chỉ là một lợi thế trong tình yêu ....
    Chúng ta khi mua được một món đồ yêu thích thì tất nhiên ai cũng cảm thấy niềm hạnh phúc choáng ngợp trong tim .Nhưng nó chỉ diễn ra trong một thời gian rất ngắn ,và món đồ đó dù quí giá thế nào mà chúng ta thấy nó hàng ngày ,và biết rõ nó thuộc về mình thì người ta nhanh chóng có cảm giác chán ngấy ,và họ sẽ quên sạch là ngày xưa mình đã khó khăn như thế nào mới tìm ra ,khổ tâm như thế nào thể nhịn ăn nhịn mặc cả tháng mới mua nổi ...
    Ngược lại ,nếu bạn chỉ có thể nhìn nó trong tủ kính cửa hàng ,hoặc chỉ có thể mượn của cô bạn thân coi qua mà KHÔNG CÓ QUYỀN SỞ HỮU thì cho dù đã trôi wa một thời gian ,cảm giác khát khao có được vẫn âm ỉ ,và tất nhiên ,trước khi đi ngủ bao giờ cũng nghĩ về nó ,về cách làm thế nào để mua được ,hoặc làm thế nào để ...chôm mà cô bạn thân không nghi ngờ !!!
    Tình yêu cũng vậy .Nó là một con quái vật mà người ta cho nó ăn nhiều nó sẽ chết ,nhưng bỏ đói một hai bữa thì nó sống nhăn răng ...Cho nên ,dù có yêu nhau lắm thì cũng cần dành cho mình và người ấy chút không gian riêng tư ,để cho mật ngọt tình yêu còn mãi ,chứ đừng để cô nàng chỉ cần nhìn thấy bạn dắt xe vào sân đã ...thở dài chán nản :" Rồi ,hắn lại tới rồi !!!" hoặc anh chàng phải ngán ngẩm nghĩ thầm khi người yêu đến thăm :" Cô nàng muốn gì nữa đây nhi? "
    Hãy khiến cho người yêu thèm khát bạn ,chứ đừng để họ nghĩ việc họ có được bạn là lẽ tất nhiên ,không sợ mất ,và bạn hoàn toàn lệ thuộc vào họ ...Khi đó ,ý nghĩa của 2 tiếng tình yêu không còn nguyên vẹn nữa ,và bắt đầu xuất hiện chế độ "Anh gọi em thưa " hoặc "chị gọi ..em vâng (!)" thì nguy hiểm vô cùng ...
    Nhưng lúc đó chắc không có ai có can đảm rời xa người yêu dù chỉ một phút ,luôn muốn bên cạnh người ấy hoài ... ,nhưng cam đoan chỉ một thời gian sau sẽ thấy không còn thú vị như trước ,nhất là với những người thích tìm cảm giác mạnh và phiêu lưu thì sẽ thấy chán nhanh hơn người thường và "đi tìm một vùng đất lạ để chinh phục"sẽ xuất hiện trong ý nghĩ của họ ...
    Nếu bạn muốn tạm quên đi người yêu để lo cho công việc hiện tại thì hãy tâm niệm như sau (vòng vo mãi mới nói tới ý chính !)
    1.Bạn không muốn người đó chán mình wá nhanh và lửa yêu đương sớm ngày lụi tàn .
    2.Bạn còn có công việc để đảm bảo tương lai cho 2 đứa sau này ,không có chuyện "một túp lều tranh 2 quả tim vàng" như hồi xửa hồi xưa ,giờ chỉ có @ với Dream thôi !! (nhưng bây giờ phải còng lưng làm việc để cung phụng cho nàng ,không thì nàng sẽ hát bài "thôi ta xa nhau từ đây ...." không chút hối hận !)
    3. Cho chàng / nàng có dịp được tiếp xúc với những người khác phái khác để thấy rằng có thể bạn không sang trọng ,xinh đẹp như họ nhưng người mà anh ta /cô ta tin tưởng và thực sự yêu chỉ có bạn thôi và không có tên nào thay thế được cả (nhưng nếu bản thân không có gì hay ho thì phải lo upgrade nếu không thì người ta bỏ cũng không thấy nuối tiếc !! )
    4. Không muốn mang danh bất hiếu với mẹ cha khi các cụ luôn miệng "Mày lo yêu nên chẳng thèm ngó ngàng gì đến ông bà già này nữa !" (cha mẹ là người sanh ra ta ,nuôi dưỡng ta ,nên dù ngoài miệng có thể không nói nhưng trong lòng cũng không hoàn toàn vui khi thấy con mình vì một kẻ xa lạ mà lơ đãng ,thờ ơ với mình và suốt ngày lăng xăng như con khỉ mắc phong ... !!!)
    5. Dành thời gian cho bạn bè nếu không muốn bị coi là "có bồ quên bạn" ,nhất là mấy đứa còn single thì càng tủi thân hơn ...
    6.Thời gian cho thể thao giúp bạn duy trì được phong thái và vẻ đẹp của mình sẽ có lợi hơn là suốt buổi ngồi mè nheo với anh chàng hoặc cản trở cô nàng đang làm việc .Và một thực tế phũ phàng là chẳng có anh chàng ,cô nàng nào chịu được khi người yêu đột nhiên tăng cân dữ dội ,mất tiêu cái "phọt" trời cho hoặc anh bồ đẹp trai của mình Ầm !!!,vác một thùng nước lèo có cỡ trước bụng ....
    7. Lấy tình yêu làm mục tiêu phấn đấu cho mình chứ không phải là khiến mình trở nên lệ thuộc vào tình yêu!!
    Mong những lời thiển cận này giúp các vị duy trì được lửa tình yêu luôn nồng nàn .
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 06:25 ngày 08/12/2004
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 09/12/2004
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Francy cho anh hỏi phát ... Sắp đến Giáng Sinh nhưng mà anh và người anh yêu ở 2 nước khác nhau không có điều kiện gặp nhau ... Cũng không có thói quen viết thư từ hay Email ... Không thể gửi quà hay Card qua bưu điện ... Thế theo em nên xử lí vụ này như thế nào ... Tất nhiên để mọi thứ tích cực nhất rồi !
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Các bạn trai thường nói gì khi gặp bạn gái trong lần hẹn đầu tiên?
    Riêng mình, mình ghét những người không chân thành và thùng rỗng kêu to. Vì vậy, mình thích những người ít nói, dí dỏm, hiểu biết.... mà không hiểu biết và dí dỏm thì....đừng nói gì cả.... hãy thể hiện sự chân thành của bạn.....
    Hãy thể hiện sự cao thượng tinh tế của bạn bằng ánh mắt.... người con gái thông minh và tinh tế thường nhìn thấy tất cả trogn ánh mắt............Mình ghét nhất những lão chỉ chực chăm chăm nhìn vào mặt mình....kiểu như đang đếm sẹo trên mặt người ta vậy.... Tìm sẹo trên mặt e có mà tìm đến Tết Công gô..... nên các bác cứ tha sức tìm.......
  7. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Mình rất muốn post lại chủ đề tại đây nhưng như vậy sẽ vi phạm quy luật đăng nội dung nhiều lần, xin các bạn ghé qua: http://www.ttvnol.com/tvty/460409.ttvn xin cám ơn các bạn !
  8. hoangnhatnam

    hoangnhatnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tình huống của tôi ở đây:
    http://www.ttvnol.com/tvty/460409.ttvn
    rất mong francy và các bạn giúp tôi với nhé....xin chân thành cảm ơn các bạn...!
  9. cold_man

    cold_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vào mà cái Topic này vẫn đông khách nhỉ.
    Xem chừng em Francy có vẻ tâm huyết với cái Topic của mình nhỉ.Em lập cái topic này chắc phải giúp đỡ được rất nhiều người rồi đấy nhỉ.Chắc em phải mất rất nhiều thời gian về nó lắm nhỉ.
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he he he ,chỉ cần gọi điện cho nàng nói : I love u and merry Christmas !!!
    Nếu ngay cả điện thoại cũng không gọi được ,quà thì không thể gửi ,cũng chẳng làm xơ muối gì cho cô nàng thì anh nên ....tìm người nào gần gần cho khoẻ !! Em không phải nói càn đâu ! Tình yêu không phải tự nhiên sinh ra ,mà anh phải đấu tranh với bản thân mình ,với cả những người khác để giành lấy ,thì những điều nhỏ nhặt để duy trì tình cảm là không thể thiếu ! Nếu cả 2 chưa có thói wen viết thư tay ,thì nên ...tập từ bây giờ ! Cái cảm giác mong chờ một lá thư từ người yêu ,được nhìn thấy chữ của người đó thì dù anh có viết nhăng viết cuội gì thì nàng vẫn vui !! Những dịp lễ lớn này là những lúc mà anh nên viết thư ,gọi điện nhất , đừng wên nói I love u ...Nếu hai người yêu nhau thì những cái đó không có gì là khó cả ,cố gắng lên ,hãy để nàng biết được tình cảm của anh ra ngô ra khoai như thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này