1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình sẽ gửi mail cho bạn ,hy vọng bạn mau chóng lấy lại được tình yêu của mình và giữ vững được nó .Thân ái
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nghe anh nói vừa có vẻ là khen ,vừa có nghĩa là chê em đây chỉ lo yêu đương nhăng nhít thì phải !!
    Cũng cả tháng rồi em có post bài nào lên đâu ,cũng học sốt vó anh ạ .Bài này bị kéo xuống tận trang 2 ,nhờ các bác mà nó lại được đưa lên trang nhất ấy chứ !!
    Tất nhiên em rất tâm huyết với topic này ,nó như đứa con tinh thần của em vậy ,và khi nó được những người đang yêu ,sẽ yêu và ...sắp yêu ủng hộ ,tất nhiên em cảm thấy vui ....Đôi khi sống ở đời đừng chỉ nghĩ đến mỗi bản thân mình ,hơn nữa việc này nằm trong khả năng của em ,tất nhiên em sẽ cố hết sức để giúp ,điều đó cũng chính là mang lại hạnh phúc cho mình ....
    Em chúc các bác có một mùa Giáng Sinh vui vẻ ,tràn đầy hạnh phúc ....
  3. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới biết topic này công nhận Francy viết hay thật đấy. Nhưng anh nào mà yêu Francy chắc suốt ngày bị F đi xe tăng trong bụng nhỉ
  4. khongyeuem

    khongyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hic hic ,nói oan cho em wá !! Em mà biết được anh í nghĩ gì thì đâu có chuyện tụi em chia tay ??? Nhưng là người mình yêu thì tất nhiên phải biết họ như thế nào và tính tình họ phải nắm kỹ như lòng bàn tay !! Chỉ là đừng bao giờ để họ biết mình đã biết wá nhiều ,họ sẽ thấy e dè và ...sợ sệt !!
  6. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Em Francy cho chị hỏi cái nì. Em có thể giải thích tại sao một người con trai sau khi khó khăn cực khổ quen chinh phục trái tim người mình yêu thì chỉ trong vòng 1 thời gian ngắn ngủi đã yêu người khác?
    Người con gái trong đó rất sâu sắc, ko có gì để chê
    Người con trai: yêu thật lòng với first love
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em đã từng nói : nếu như người ta đã đạt được những gì mình muốn thì sẽ thấy chán rất nhanh .Hơn nữa ,cá tính của đàn ông là thích phiêu lưu ,chinh phục .Cho dù anh ta có yêu cô người yêu đến đâu thì rất có thể ,vẫn thích đi tán tỉnh người khác để khẳng định cái tôi của mình .
    Một điều nữa là chúng ta chỉ là người ngoài cuộc ,làm sao biết được người trong cuộc ai thật lòng ,ai giả dối ?? Khi đã yêu thì cũng chỉ như một ván bài ,có ăn có thua ,mà dám chơi thì phải dám chịu thôi
    Nhiều người họ không biết quí những gì mình có mà vẫn thích những gì vượt khỏi tầm tay ,dù có khi chính những gì mình đang có mới là tốt nhất !
    Trong trường hợp chị nói thì có nhiều khả năng anh ta vẫn yêu ,nhưng vẫn muốn có nhiều ghệ cho "bằng anh bằng em " !! chứ trái tim thì vẫn dành cho first love đó chăng ...Nhưng mặt khác ,có thể anh chàng chỉ là một trong số "thợ săn" chuyên nghiệp mà thôi !
  8. lam3d

    lam3d Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Có phải em thực sự 17 tuổi o Francy ? Để có kinh nghiệm như vậy chắc em đã được ( bị ) yêu từ 13 tuổi. Xin lỗi, o phải nói xấu em đâu!
  9. Buratino2002

    Buratino2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    1.828
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài em viết thấy hay lắm mặc dù đôi lúc vẫn phải ngả mũ chào vài người! Anh hỏi khí không phải: nhưng để có được những bài viết súc tích như thế này thì em phải mất những gì vậy - nếu em đúng là 17 tuổi rưỡi? Nếu quả đúng như thế thì thật là đáng phục! Chúc em vui vẻ và luôn có được niềm tin trong cuộc sống!
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Trái lại chị à ! Em thích cậu bạn cùng lớp nằm em 14 tuổi ,hoàn toàn không phải yêu vì chỉ ngưỡng mộ anh chàng thôi .Nhưng gd em rất khó ,thậm chí một cậu con trai nào "vô phúc " gọi đến nhà dù chỉ là một người bạn bình thường ,em vẫn bị tra vấn không ngừng .Hơn nữa ,em đã bị cả nhà đọc trộm nhật ký (có khoá đàng hoàng mà vẫn bị bẻ ) ,nếu chỉ đề cập đến tên một người con trai nào ,cũng sẽ nghĩ là em có gì gì ,là hư thân lắm ...cho nên em chỉ là ngưỡng mộ với tình cảm trẻ thơ trong sáng ,chỉ có thể nhìn và mỉm cười chứ còn ...chưa được nói chuyện wá 3 lần trong cả năm học nữa kìa .Nhưng cách đây vài tháng ,em thực sự yêu một người khi anh ấy đến với em trong lúc em ở tận cùng tuyệt vọng ...Túm lại ,cho đến tận bây giờ ,em chỉ mới biết tình yêu lần đầu tiên .Một tình yêu đúng nghĩa ,có cả ngọt ngào lẫn đắng cay mà em cố quên đi ....
    Em hoàn toàn không tự coi mình có kinh nghiệm yêu đương ở cái lứa tuổi 17 này ,nhưng em có đủ khả năng để biết một người có bản chất như thế nào thông wa hành động và lời nói của họ , đều vì em phải tiếp xúc với rất nhiều dạng người từ hồi còn nhỏ , và nhận thấy lời nói của họ có thể chỉ là đầu môi chót lưỡi,giả trá điêu ngoa (dù có khi đó là những người mình không bao giờ ngờ đến lại có thể "chơi đẹp" mình như vậy !) ,hay vì họ có tâm lý wá yếu đuối nên cố khoác cho mình một cái áo khoác thật dày ,để tránh bị tổn thương ...Và chỉ với mong muốn được giúp mọi người ,nếu không ai cho là em wá nhỏ hay không đủ khả năng ...
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 20/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này