1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Trên này có cả kẻ gian nên ko nên lộ quá nhiều thông tin riêng tư em ạ.
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Để tiện lợi, nhanh trong việc xoá bài..hay nhất là you bấm than phiền bài nào you mún xoá vì liên quan đến đời tư. Vì nó sẽ hiện ra ngay vị trí bài đó, còn hơn chop lục lại từng trang hen...thông cảm, mạng down dã man...
    Vậy nhé, cứ bấm than phiền, Chop hay ai khác, sẽ xoá giùm...
  3. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Francy à? Chị thích topic của em ngay từ đầu, rất sâu sắc và chân thật. Chị lại như thấy lại mình trong đó và sợ lại nhìn về cái quá khứ đau lòng đó. Em gặp quá nhiều trúc trắc hơn một cô gái 17 tuổi khác mà chị từng gặp, có lẽ vì mỗi người trưởng thành trong một môi trường khác, hoàn cảnh khác nhau. Chị hiểu và sẵn sàng chia sẻ với em, sẽ có nhiều người như thế, yêu quý và quan tâm đến em nhưng không phải ai cũng vậy. Chị thích sống thật nhưng nhận ra rằng chẳng mấy ai làm thế với mình. Quá khứ của em buồn quá, hãy để đó, nhìn vào hiện tại và tương lai thôi em ạ. Chị nhắc với em cũng để tự nhắc mình, đừng nặng lòng quá với nó. Chị cũng thích em khi em vẫn vui vẻ, và yêu đời (trong các topic khác). Chúc em một mùa Giáng Sinh vui vẻ. Chúc cả nhà box Tư vấn tình yêu tương thân tương ái, một Giáng Sinh vui vẻ, đầm ấm. Một Năm mới "phát đạt" hơn năm nay (hihi vì thấy box này đắt khách quá đi )
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn chị Sóc đã ủng hộ em ...
    Thật ra bây giờ em không còn bị ám ảnh wá nhiều về quá khứ nữa vì đã có người con trai đến bên em và xoa dịu nỗi đau đó .Anh ấy có thể được coi là ân nhân , người anh trai và cũng là một người đàn ông mà em yêu thương nhất ...Đồng thời ,anh còn khiến em thay đổi cách nhìn về xã hội và về bản thân mình nên hiện tại ,có thể nói em cởi mở và vui vẻ hơn cách đây vài tháng rất nhiều ,em tin rằng người nhà em ai cũng nhận thấy vậy ... Và mặc dù bây giờ anh không còn là của riêng em, và em rất buồn khi phải xa anh, nhưng em vẫn biết ơn anh vì những gì anh đã làm cho em ...
    Ai cũng phải trải qua những bài học mà cuộc sống ban tặng ,nhưng không phải để ngã xuống và thất bại ,mà là để đứng vững hơn và thành công !! Em mong rằng những ai đang gặp khó khăn trong hiện tại cũng đừng bao giờ give up ,mà hãy dũng cảm vượt wa vì đời vẫn còn nhiều niềm vui ,và vẫn còn có rất nhiều người ở bên cạnh mình ....Thất bại chỉ là tạm thời và tương lai thì vẫn còn ở phía trước ...
    Chúc mọi người luôn vui vẻ ...
    Được Francy sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 23/12/2004
  5. dich_vu_mai_tang2004

    dich_vu_mai_tang2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    dù chưa đọc hết nhưng anh thây em viết rất hay, rất tinh tế.
    Em có một vốn tiếng việt rất phong phú, sau nay em có muốn trở thành nhà báo hay tiểu thuyết gia không.
    Nếu khi nào em cảm thấy chán hay goi cho anh.
  6. sunrize

    sunrize Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi theo dõi topic này lâu rồi và đánh giá cao bài viết của Francy.Lâu rồi không thấy bài nào mới nên viết vài dòng để topic được về trang đầu .Hy vọng francy lại vui vẻ và tiếp tục viết thêm bài mới.
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    các bạn thân mến :
    Khi yêu ai lại muốn xa rời người yêu ? Nhưng trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra , chúng ta không thể vì thế mà ngã gục hay ngồi đó than van, khóc lóc ....Những điều đó không mang người ấy trở lại, trái lại còn khiến cho bao người ở cạnh ta thêm lo âu ,buồn phiền ...Khi đó chúng ta chỉ lo nghĩ đến 1 người mà quên rằng có cả chục người đang ở bên ,vô hình chung ,chẳng phải chúng ta đã trở nên ích kỷ hay sao ....
    Tôi lập ra topic này không chỉ dành cho những người đang yêu ,mà dần dần ,tôi muốn rằng những sự kiện có thể xảy ra trong wá trình yêu đương được gói gọn một cách đầy đủ ...Vì sau khi đã yêu, chúng ta không phải chỉ có tình yêu cuồng nhiệt mà còn rất nhiều điều phải nghĩ đến .Ai nói yêu là dễ ...???
    Bây giờ tôi xin quay lại với chủ đề hôm nay .Tôi cam đoan với các bạn ,đây là những điều tôi đã trải wa ,chứ không phải chỉ nói cho suông miệng nên bạn không cần nghĩ đó là lời an ủi cho có ...
    Bạn yêu một người ,và bạn mong người đó dược hạnh phúc ,được ở bên người đó mãi mãi ...Những mong ước đó là chính đáng mà bất kỳ chàng trai ,cô gái đang yêu nào cũng luôn ấp ủ ...Nhưng nếu như có một ngày ,người bạn yêu không thuộc về bạn nữa ,hoặc người ấy phải đến một nơi nào xa xôi mà bạn không thể theo cùng ...? Bạn shock ? bạn thấy đau khổ ? bạn dằn vặt mình ? bạn vì thế mà bỏ dở những ước mơ ? Và bạn cho là mình không thể sống thiếu người ấy được ??
    Bạn thân mến của tôi ơi ,tuy bạn mất đi một người bạn yêu quí nhất ,nhưng bạn vẫn còn gia dình ,bạn bè là chỗ dựa .Bạn còn tương lai ở trước mặt với biết bao hoài bão ...Tôi không nói là bạn phải quên đi , mà phải nhớ ,nhớ thật kỹ nhưng không phải tự làm khổ mình ,mà nhớ để thấy là mình cần mạnh mẽ và dũng cảm hơn để vượt wa .Hãy khóc đi ,nhưng khóc một lần rồi thôi ,để quay trở về làm nốt những gì bạn phải làm .Ai sinh ra cũng có nhiệm vụ riêng của mình ,và bạn chưa thực hiện được .Cụ thể là bạn chưa trả hiếu cho cha mẹ ,mà lại bắt cha mẹ phải bận tâm cho mình ,phải đau lòng khi nhìn con mình ủ rũ ...bạn có bao giờ nhìn lại chưa ?? Bạn đang được nhiều lắm ,mất mát đó dù lớn nhưng không đến nỗi phải đem cả tương lai đánh đổi ....
    Tôi tin bạn đủ sự chín chắn để biết mình sống sao cho đáng .Bây giờ bạn còn buồn ,nhưng đừng đình trệ công việc ,hãy tìm những hoạt động lành mạnh và công việc yêu thích để làm ...Thời gian sẽ giúp bạn giảm cơn đau .Hãy nhớ đến người đó như một kỷ niệm đẹp , một thời gian hạnh phúc mà ơn trên đã ban tặng ....Tôi thấy mình không khá về chuyện thuyết phục người khác ,tôi chỉ mong bạn có thể nhìn một cách bao quát hơn và biết chấp nhận thực tế .Hãy mở cửa sổ ra, bạn sẽ thấy là thế gian này chưa đến nỗi quá u ám như bạn nghĩ đâu ....
  8. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    topic vừa rồi buồn wá nên F muốn bàn về một chủ đề khác để thay đổi không khí chút ....
    Chắc bạn đã từng biết khi nào thì người con gái dễ thương, đáng yêu nhất bên topic của sis vyhuynh .hôm nay xin mạng phép được lạm bàn về chuyện khi nào thì người con trai đáng yêu nhất trước mặt người yêu ,chứ không phải là ***y đâu nhá ( lưu ý : bài chỉ có tính chất tham khảo, không thể áp dụng được cho tất cả mọi người )
    1. Giúp nàng đóng bàn ghế : cô gái sẽ thấy anh chàng rất đáng yêu và dễ thương khi vừa khẽ khẽ nhăn mày và mồ hôi nhỏ trên trán khi cố sức sửa chữa cái bàn chết dịch cho nàng ...Nếu nàng thích tỏ thái độ ,sẽ chẳng ngại ngùng gì không tặng bạn nụ hôn sau khi bạn quệt giọt mồ hôi cuối cùng ,tất nhiên không quên ly cà fê đá nếu không muốn bạn khát chết
    2. Khi bạn đang ...giận : buồn cười là nhiều anh chàng có cái vẻ mặt rất đáng yêu khi giận .Như đứa trẻ không được nhận wà vậy ,phúng phính ,phụng phịu ,trông như anh Ngố (nhưng nếu bạn rõ ràng chỉ có cái vẻ chằm dằm không có chút đáng yêu nào thì đừng bao giờ nhăn mày nhíu trán với nàng, nàng sẽ chẳng có cảm giác gì ngoài việc thấy bạn xấu như ....con khỉ !!
    3. Vừa cười vừa gãi đầu : khi làm sai một điều gì bé tí xíu ,nhiều chàng trai có xu hướng vừa cười để ...chữa cháy và vừa gãi đầu .Nhìn vô cùng ngây thơ .Cái đó nhiều người không biết là một điểm đáng yêu ,nhất là họ được trời phú cho nụ cười tươi,ánh mắt sáng và đôi môi quyến rũ (nhưng nếu chẳng có mấy thứ đó thì chỉ cần nở nụ cười tươi nhận lỗi ,không cần phải cố tình làm dáng , những hành động tự nhiên luôn cho hiệu wả tốt hơn đồ nhân tạo !! )
    4.ÔM ngang lưng và khẽ hôn vào gáy của nàng khi nàng đang làm bếp : cái này thì đúng là vừa dễ thương cũng vừa ***y á .Phải tuỳ vào tâm trạng của nàng .Ví dụ nàng đang rửa chén gần xong hoặc đang đứng đó lặt rau, người ngợm không có mùi gì kinh dị thì tự nhiên ,chứ nếu nàng đang bù đầu bù cổ vào món cá chiên ,tinh thần không được thoải mái thì ...chớ bao giờ ,và cũng nên wan sát gương mặt nàng ,có hát nho nhỏ hay không hay đang nhăn như ...bị mà tuỳ cơ ứng biến
    Còn nhìu lắm ,nhưng sợ các huynh không nhớ hết thì cũng như không Nếu có thể áp dụng được thành công thì nhớ cho F biết
    Được Francy sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 29/12/2004
  9. Guest

    Guest Guest

    Nếu ko ngây thơ được thì cứ giả ngây giả ngô là các em gái cũng chết như rạ(thế mới hay chứ).
  10. duongcat

    duongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Francy ơi! Noel vừa rồi mình có mua 1 cái khăn len và 1 cái găng tay cho bạn của mình. Nhưng qua 1 đứa em trai của người ấy, biểt rằng người ấy chê xấu, không dùng nhưng vẫn cất đi. Đồng thời mình thấy họ đeo 1 đôi găng của 1 người khác tặng, công nhận là đẹp hơn nhiều, hu hu đau quá.
    Yêu 1 người đã có người yêu khó tán quá nhỉ. Mình rất nản chí, hơn nữa chỉ còn hơn 1 tháng nữa là phải đi công tác xa không thể về thường xuyên được.
    Rất mong được lời khuyên của Francy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này