1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Thôi tán mà làm gì. Đành giữ trong lòng như một kỷ niệm đẹp về cảm xúc thôi. Dẫu sao trong lòng mình cũng có người để nhớ.
    Thử đặt trường hợp tán đổ anh ấy trong lúc anh ấy đang có người yêu xem. Lúc đấy có khi lại chán anh vì: chẳng nhẽ tình cảm của anh ta chỉ có thế thôi sao? Anh ta sẵn sàng bỏ người yêu để đến với mình, vậy thì anh ta là loại người gì? Vậy thì liệu sau này anh ta có bỏ mình mà đến với người khác không?
    Căn bản là cái gì chưa được thì lại luôn mong muốn có nó thôi.
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bạn đuongcat mến :
    Tôi không nói là bạn đang làm sai .Sự thực thì ai cũng có quyền để yêu và đuợc yêu ,cũng có thể mang trong tim một bóng hình .Tuy nhiên, bạn phải hiểu là yêu một người đã có người yêu sẽ gây không ít phiền phức ...Đã có bao giờ bạn tự đặt mình vào địa vị của anh chàng kia ? Cô ấy yêu bạn ,và bạn cũng yêu cô ấy vậy mà tự nhiên khi không có một anh chàng khác chen vào ...Cô ấy đã tỏ rõ thái độ của cổ wa việc nhận xét chiếc găng len đó thì bạn cũng đừng tự ép mình ...Nếu cô ta cũng có cảm tình với bạn thì đã không cư xử như thế .Vì theo F biết ,cho dù người mình thích có tặng một món wà vớ vẩn đến đâu thì côi gái cũng sẽ rất vui mừng ,chứ không có cái kiểu dò xét đó , hoặc chỉ nghĩ trong bụng chứ không nói ra như vậy ...Rõ ràng, bạn có cố gắng chen vào giữa họ thì cũng không đến đâu cả ,thậm chí dẫn đến 2 trường hợp
    1. Cô ấy sẽ thấy bực vì bạn đã khiến tình cảm của cổ với người kia xích mích .Bạn cũng đừng hy vọng vì thế mà cổ đến với bạn ,trái lại ,cả tình cảm tốt đẹp cổ đang có với bạn cũng không còn .
    2. Cô ta sẽ ỡm ờ ,cho bạn hy vọng chỉ vì muốn chứng tỏ cho người ta thấy cổ có nhiều người theo !! Nhưng trong bụng thì không coi bạn ra gì .Bạn có gan để tự huyễn hoặc mình với một tình cảm giả dối chăng ???
    Bạn ạ , đôi khi chúng ta không thể chỉ biết yêu ,mà chúng ta còn phải nghĩ đến những khía cạnh khác .Nếu bạn thực lòng yêu người đó ,bạn nên mong người đó được hạnh phúc chứ ?? Cố gắng theo đuổi một hình ảnh mà mình biết không đến đâu thì quả thực không nên ...Cái gì của bạn thì nó sẽ là của bạn ,những gì không phải thì đừng cưỡng cầu .Rồi sau này bạn sẽ gặp một người con gái khác mà bạn yêu hơn ,và co6 ấy cũng biết tôn trọng và yêu thương bạn hơn thì sẽ nhận ra ,bây giờ bạn rất là silly
    Mình biết muốn quên một người rất khó và trong một bài viết mình cũng có đề cập về chuyện không có thì rất muốn ,có rồi lại thấy nó tầm thường .Bây giờ bạn không có nên mong muốn được sở hửu ,nhưng đúng như anh wintersun nói , bạn có thể còn yêu cô ta chăng nếu như cổ sẵn sàng bỏ người yêu để đến với bạn , biết đâu sau này có kẻ khác cao tay hơn thì cô ta cũng dễ dàng bỏ bạn đến với người ấy ???
    mình chúc bạn sớm vượt qua và nên nhớ kỹ câu này : there are many fish in the ocean ( có rất nhiều cá ngoài biển lớn ) ...
  3. duongcat

    duongcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn rất nhiều! Các bạn đã cho tôi những lời khuyên rất đúng lúc. Không thì mình lại lâm vào cảnh làm cho cả mình và người ấy đều khổ. Mình sẽ quyết tâm giữ cho tình cảm của mình ở một mức giới hạn. Nhưng dù sao thì cũng không được quá "bơ lác" nhỉ. Khi người ta sang chơi hay có chuyện buồn mình phải làm gì cho phải để không vi phạm giới hạn đó và cũng không để cho người ấy nói là "Không yêu được thì quên luôn"
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bạn thân mến :
    Đơn giản là chỉ cần an ủi vỗ về cô ấy ,nhưng đừng quá lố hay nghĩ gì sâu xa cả .Cô ấy sang chơi thì cứ vui vẻ như bình thường đi ,bạn không cần câu nệ trong hành động của mình .Nếu bạn có quyết tâm để làm bạn , thì mình tin bạn có thể tự khống chế lời nói và hành động sao cho hợp lý
    Các bạn khi vui buồn luôn muốn tìm những người bạn để chia sẻ .Và nơi đây cũng chính là nơi cho các bạn trút những lo âu ,trăn trở trong tình yêu .Tuy nhiên, các bạn nên nhớ kỹ một điều : chúng tôi chỉ có thể đưa ra những giải pháp theo như cái nhìn của chúng tôi mà thôi và bạn mới là người chọn lựa giải pháp cho vấn đề của bạn ...
    Một lý do khác là chúng tôi không phải người trong cuộc ,nên có nhiều chuyện chúng tôi không hiểu và đôi khi ,bạn biết rõ vấn đề nhưng không nói ra ...Ai cũng có cái lý của mình ,nhưng bạn hỏi chúng tôi thì việc chính yếu chúng tôi làm là hổ trợ bạn về tinh thần thôi .Mong là các bạn có thể nghĩ ra được một cách hay nhất cho vấn đề của mình ...
    Chúc các bạn luôn vui vẻ và gặp may mắn trong tình yêu !
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    nhóc , anh có cảm giác em đã già trước tuổi rồi đấy , trẻ con lại ! Cố gắng giữ mình trẻ con hơn như vậy tốt hơn . làm người lớn thì tốt nhưng đừng có thể hiện nhiều như vậy ! Anh chúc nhóc luôn vui vẻ nhé ! Anh ấn tượng với nhóc lắm đấy
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn thân mến :
    Vậy là một năm mới đã đến với bao đợi chờ và hy vọng trong tương tai .Nhất là với những kẻ đang yêu nhau thì mỗi năm là mỗi dịp được ghi nhận để mong chờ ,hồi hộp cho một năm mới với nhiều chuyển biến tốt đẹp trong tình yêu ....
    chủ đề hôm nay F xin đề cập đến SỰ THAY ĐỔI CỦA PHỤ NỮ trong quá trình từ yêu ban sơ---> yêu đậm đà ---> thành bà vợ để giúp các phụ nam hiểu thêm cho phụ nữ và tâm lý rất kỳ lạ mà chính họ cũng không thể khống chế được .....
    F nghĩ ra chủ đề này khi tình cờ đọc bài viết trong 24h.com.vn .Thấy rất ấn tượng khi tác giả bài viết cho là phụ nữ đã cho đàn ông ăn thịt lừa khi mà lúc mới quen nhau thì rất chu đáo ,chịn chu ,dịu dàng ...nói chung là perfect .Vậy mà khi chỉ vừa cưới nhau thôi thì nàng đã thay đổi xoành xoạch ,không thể tưởng tượng nổi đó là người phụ nữ khả ái trước đây mình quen biết
    Nói tới thì cũng nên nói lui chứ nhỉ ? Bạn có thừa nhận là khi đã thích một cô nàng nào rồi thì ai cũng thấy là bạn thay đổi hay không ? Ít nhiều gì cũng là ....bảnh tỏn hơn ,chải chuốt hơn .Nói năng thì lịch sự ,ga-lăng ,trên môi lúc nào cũng nở nụ cười .Áo quần luôn sạch sẽ ,không bám chút bụi ...so với cái hồi trước đây ( có khi chỉ là mới 3 ngày trước ) ,lúc mà áo quần cả mấy tuần lễ chưa giặt (chưa nói là cả tháng ) ,đầu tóc bù xù ,mặt mày thì có khi chả thèm rửa mà vác đi từ đầu chùa tới cuối miễu ,phòng óc bừa bộn ,cẩu thả ,giày đép có đứt quai hay dơ dáy cũng không màng, lời lẽ thì thô bạo, em gái nhờ cái giề cũng mặt nhăn mày nhó,có khi còn đánh bài chuồn không thèm làm giùm cho ....(úi giời ơi ,càng nói càng thấy sợ ) thì rõ ràng bạn có chiều hướng tiến bộ một cách tích cực hơn ...
    Thật ra vì cái gì vậy ? Có phải khi đã yêu ,bạn tự nhiên muốn trở nên đẹp hơn trong mắt người yêu ,và phát hiện ra những gì đẹp đẽ (sạch sẽ ) nhất vẫn luôn được hoan nghênh hơn cái bê bối hàng ngày ?? Và khi yêu, nhất là đang ở giai đoạn cưa cẩm thì bạn càng ra sức làm đẹp mình mà ...không hề thấy mệt mỏi ....
    Nhưng có phải bạn đã hoàn toàn thay đổi nhờ tình yêu chăng ? Tôi xin trả lời là ...không phải ! NHững biểu hiện đó chỉ có tính chất tạm thời ,trong những năm yêu đương mặn nồng và nhất là ...chỉ được thể hiện khi có sự có mặt của người yêu thôi !! .Bằng chứng hùng hồn là khi đi với nàng thì có thể ra vẻ cao thượng ,bố thí cho ông lão ăn mày cả 10000 kia đấy và có lời lẽ vô cùng ngọt ngào , thái độ lịch sự ...nói chung trước mặt cô nàng luôn là hình ảnh của một chàng trai dễ thương, cao thượng và ...hào phóng !!
    Nhưng khi trở về nhà ,hay trở lại với đám bạn bè thì những gì tốt đẹp nhất cũng không cánh mà bay Ngồi thì để cả 2 chân lên bàn (lúc đang hẹn hò thì ...đụng nhẹ chân bàn còn không dám , hay là lo đụng chân nàng nên quên mất nhỉ ) .Ăn nói thì ngông nghênh, lâu lâu lại chêm vài ba từ đệm cho nó sành điệu .Quần áo thì chỉ tới lúc đó là đã bị quăng mỗi thứ một nơi ,cái quăng ở ghế ,cái vất trên giường .Buồn cuời là bây giờ bạn bè mượn 500đ cũng hăm he hỏi khi nào trả ....Nói chung khi ai về nhà nấy thì trở lại với bản tính thật của mình ,thói quen thật của mình .Những cái đẹp đẽ chỉ cần khi hẹn hò ,về tới nhà thì cần cái đe** giề nữa -đúng không ạ ?? ....Em chỉ nói là 80% đàn ông là thế ,trừ các ông có lối sống hơi biệt lập ,tính tình trầm tĩnh ,và thường thì là dân kinh doanh, thương mại thì cái tính sạch sẽ được nâng cao hơn .Vì họ phải tính toán chi li ,không thể quăng đồ bừa bãi nếu không muốn làm lộn xộn hết giấy tờ quan trọng ,và cũng có ảnh hưởng từ cá tính nữa ...Nhưng đa phần đàn ông là chúa ở dơ và lười dọn dẹp !!
    Ậy ,em không nói là các anh xấu tất tần tật ,chỉ muốn chỉ ra là các anh cũng có những cái khác biệt khi yêu như phụ nữ thôi ấy mà ,chứ ở đó mà chỉ trích phụ nữ chúng tôi mãi thế mà không chịu nhìn lại mình thì ...hông được công bằng cho lắm he he he
    Và khi trở thành chồng hay chỉ là hẹn hò được một thời gian lâu dài thì các anh sẽ không buồn chải chuốt ,cũng không cần che giấu con người thật nữa ...Nếu lúc trước các anh chịu khó tặng hoa và quà cho nàng thì bây giờ có thể lãng quên tuốt tuồn tuột ,nếu lúc trước 1 cũng nàng 2 cũng nàng thì bây giờ không thích nói nhiều để chinh phục lỗ tai nàng nữa (phụ nữ yêu bằng tai ấy mà ) mà quay về với những đĩa GAME ,trò thể thao ....thấy vui hơn !!! Đó cũng chính là lúc cô gái cảm thấy bạn thay đổi ,không còn như xưa mà không nhận ra : Bạn đâu có đổi thay gì đâu ,chỉ là con nguời thật của bạn là thế !!! .Khỏi phải nói nàng thất vọng và chán chường tới độ nào vì chàng hoàng tử của mình hiện nguyên hình là chú cóc xấu xí ,không như mình hằng ngưỡng mộ (đau quá là đau, như là bị cho ăn cả tạ thịt lừa ấy !!!)
    Tôi nói vậy chắc bạn đã tự nhận ra được những điều rất wen thuộc mà chưa một lần nghĩ đến ,đúng không ???
    Nhưng tất nhiên ,phụ nữ cũng giống nam giới ở điều này .Kinh khủng hơn là mức độ tân trang của nàng giỏi hơn bạn rất nhiều .Nàng không chỉ biết ăn mặc đẹp ,thái độ hoà nhã ,giọng nói thánh thót như hoàng oanh mà còn có gương mặt tuyệt vời nhờ ...kỹ thuật trang điểm !!! Sẹo ư ? mụn ư ? da đen ư? chẳng có vấn đề gì ! Chỉ cần cho nàng hoá trang 30 phút thì Chung Vô Diệm cũng biến thành Hằng Nga ngay ,bạn không sợ bị mất mặt khi dẫn nàng đi party hay gì gì cả
    Tuy nhiên đã nói rõ là nàng cũng như bạn thôi ,có bao giờ chịu sống như một người không phải bản thân mình mãi mãi đâu ??? Những cái hay ho đó sẽ từ từ ...mất dạng khi nàng đã theo bạn về dinh .Lúc đó thì bạn sẽ phát hiện ra là trong nhà nàng ăn mặc chả giống ai cả .Áo wần đẹp chỉ để đi chơi thôi .Lời nói cũng thay đổi ,không còn diu dàng như xưa mà hoá ra ...giọng nàng rất khoẻ .Gương mặt đẹp cũng không còn vì ở nhà ,hơn nữa đã quá quen thuộc với nhau thì cần gì làm đẹp cho tốn thời gian ,mất công vác cái mặt nạ trên mặt ? Nhất là trong mỹ phẩm có nhiều chất làm hại da nếu sử dụng lâu dài ,hay ít ra nàng cũng không muốn lỗ chân lông bị bít kín gây ra mụn vì suốt ngày bao phủ cả kg phấn trên mặt (chắc vì sợ vỡ mộng nên có nhiều anh kết phụ nữ không trang điểm )
    Nói chung cả 2 bên đều sẽ khiến cho đối phương hụt hẫng khi phải sống với chính bản chất thật của mình .Những cái hay mà ngày trước đối phương tìm thấy ở bạn đã không còn .Vì chính lý do này mà đa số mọi người đều cho là những năm đầu tiên khi chính thức cưới nhau là những năm ...khó khăn nhất vì phải chịu khó làm quen với con người thật của đối phương và học biết cách chấp nhận nó .Một điều mà khi yêu đương bạn không hề nghĩ tới và có nghĩ thì cũng không thấy nó lớn lao vì cho là :" Biết nhau đã từng ấy năm thì còn việc gì của anh ấy mà mình chưa biết mà không thể chấp nhận nổi chứ ?? " ......" Hôn nhân là mồ chôn ái tình cũng vì chính bởi lý do tế nhị này chăng ????
    Bây giờ tôi chắc các bạn đã hiểu hơn về một vấn đề trong khi yêu rồi .Và điều mà tôi mong muốn gửi đến những ai đang yêu là ...hãy tập sống thật với những gì bạn đang thể hiện hoặc hãy cùng nhau tìm hiểu cho kỹ càng con người thật của đối phương ,không phải chỉ là những ưu điểm mà còn những khuyết điểm nữa ,để tình yêu của bạn bền vững hơn ,trung thực hơn và cho dù sau ngày cưới cả mấy chục năm chăng nữa cũng không bị shock vì bản chất của đối phương mà suốt ngày chí choé : " Hoá ra anh chả ra gì !" hay " Thì ra cô là thế đấy ,đồ lừa bịp !!" .
    Dù đây chỉ là một trong những nguyên nhân khiến tình cảm kém nồng nhiệt hơn ,kém lãng mạng hơn ,nhưng mong là chúng ta có thể hạn chế được cái nào hay cái đó và một ngày nào đó sẽ không còn ai nhớ đến hay bị ám ảnh bởi câu nói :" Hôn nhân là mồ chôn ái tình" nữa !!! Để tình yêu muôn đời tươi đẹp và hôn nhân là nơi để một tình yêu khác bắt đầu : chững chạc hơn và chân thành hơn chứ không phải là ngồi đó ,nghĩ đến những thói xấu của chàng / nàng mà ....tức lộn ruột !!!
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 04/01/2005
  7. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Chào cô em,
    Nhìn cái topic và lượng bài viết trên lượng người xem của cô em cũng làm cho thằng anh đây khá ấn tượng bởi sự nhiệt tình chịu khó, sưu tầm, sáng tác để ''''hiến dâng'''' của cô em. Anh ngưỡng mộ đây. Vote cho cô em 5 sao nhé.
    Nhân tiện đây tham ra chút đỉnh về sự thay đổi của đàn ông trước và sau cưới chút nhẩy (tất nhiên là để bảo vệ cánh đàn ông rồi).
    Sự thay đổi đó hoàn toàn chấp nhận được và rất đáng iêu - Khi đàn ông làm bất kỳ một việc gì đó, nhất là chinh phục người đẹp sẽ phải dở tất cả các miếng võ gia truyền đến học lỏm ra để chiến đấu cốt sao đạt được mục đích thắng lợi. Đương nhiên cái xấu xa anh ta phải giấu đi và phô diễn những cái đẹp - đến khi anh ta cắm được cờ thắng lợi thì đã đến lúc sức cùng lực kiện. Cái vay mượn sẽ biến mất, bản chất thật bắt đầu hiện ra. Giả dụ, trong trạng thái kiệt sức đó anh ta vẫn tiếp tục căng thần kinh ra để diễn trò thì một ngày không xa anh ta sẽ chết vì kiệt sức và các quý cô sẽ chẳng còn nổi một mống đàn ông nào để cùng đi tiếp quãng đời còn lại đâu. Mặt khác trong cuộc sống ai cũng biết còn rất nhiều việc quan trọng để làm nhằm duy trì cuộc sống và tiến tới hạnh phúc, nếu đàn ông cứ loay hoay với việc diễn kịch sao cho vừa lòng người đẹp thì e rằng chỉ được khúc đầu của các cô, còn khúc giữa và khúc đuôi bị người khác làm gỏi mắt .
    Trước tình hình đó, chị em phụ nữ phải làm gì ?. Cần tìm hiểu kỹ cái bản chất thật của đối tác để xem mình có thể sống chung với lũ được không, nếu không - thì cần chạy cho nhanh. Còn nếu có thì hãy đưa chữ đại xá và thông cảm lên hàng đầu để đem lại tình yêu cho đối tác trong cảnh hạnh phúc, hãy coi cái bản chất thật của đối tác là mục đích mình yêu
    Vào vote sao cho cô em, nhung thấy thông báo là vote rồi - tiêc là không vote được lần 2
    Được 9403 sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 04/01/2005
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn Francy ơi! Mình rất cảm phục sự hiểu biết về tâm lí của bạn.Cho mình hỏi bạn có tin người đàn ông Perfect tồn tại trên thế gian này không nhỉ?
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vâng ,đó cũng là ý của em ! Vì thực ra phụ nữ và đàn ông khi đang yêu đương đều giống nhau .Muốn được thể hiện ra ngoài cho đối phương thấy là mình rất tốt .Nhưng rồi đến một ngày nào đó sẽ thấy mệt mỏi và thôi ,không muốn giả tạo nữa .Phần nữa là đã thấy thuộc về nhau ,quen thuộc wá rồi thì cần gì câu nệ cho mệt ,đúng không ạ
    Nhưng vẫn xin chúc những ai đang yêu được hạnh phúc và cứ duy trì những giây phút lãng mang đó đi nhưng đừng quá ngưỡng mộ ,quá thần tượng hoá người yêu thì sau này cũng sẽ dễ chấp nhận hơn nếu chàng / nàng không như mình mong đợi !! cảm ơn anh đã có ý vote cho em đây ....Chắc em phải nhờ mod nào đổi lại cái tựa đề topic wá vì càng ngày càng nói thêm nhiều khía cạnh khác chứ không còn nằm trong phạm vi "bạn trai cần biết "nũa(mà chỉ nói chờ người ta nghe thì tạo thêm topic khác làm gì ??? ) .Em cũng muốn cho phụ nữ tìm hiểu thêm về đàn ông nữa chứ không riêng gì đàn ông phải cố gắng hiểu nàng .Cả hai phía đều cố gắng duy trì tình cảm thì mới vững bền, chứ chỉ có một bên thôi thì cũng không được ....
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn làm thành viên mới ở đây !!! Mình chỉ là một người bình thường thôi ,xin bạn đừng cảm phục cảm mến gì hết .Cũng mong tất cả mọi người cho mình lời khuyên để nâng cao sự hiểu biết và vốn sống của mình vì tính ra ,mình cũng vẫn còn nhỏ lắm
    Mình không tin có người đàn ông perfect !! Nhưng perfect thật ra cũng chỉ là một khái niệm mơ hồ mà thôi !! Đối với người này thì người đàn ông perfect phải đẹp trai, nhà giàu, vui tính ,biết quan tâm .... Nhưng với một số người khác thì người đàn ông perfect phải trầm tĩnh ,nghiêm túc trong tình cảm ,lãng mạn ,là một người chồng ,người cha tốt ,là một người thành đạt .....Nhưng những tính cách đó không thể hiện hữu ở cùng một người đàn ông được !! Do đó ,mình không nghĩ là có 1 người đàn ông hoàn hảo thực sự !!
    Nhưng nói thật ,hoàn hảo chưa chắc tốt !! Một mối quan hệ mà trong đó chưa hề trải wa sóng gió nào ,người đàn ông rất nghiêm túc ,biết lo lắng ,tài giỏi và không ghen tuông bậy bạ ,không ...ở dơ (!!) .Nhưng như vậy sẽ khiến tình yêu nhạt nhẽo ,cứ như nấu canh mà không cho gia vị vậy ! Đôi khi những điểm không hoàn hảo ở một người đàn ông khiến họ dễ thương hơn .Nhưng tất nhiên , làm quá thì chỉ khiến tình cảm sứt mẻ .Canh, chè ...cũng không đuợc cho nhiều gia vị , chỉ có nước đổ đi !!
    "Bạn không tìm một người hoàn hảo để yêu, mà hãy yêu một người không hoàn hảo một cách trọn vẹn !"
    Khi bạn yêu một người thì lúc đó trong mắt bạn anh ấy đã là người hoàn hảo rồi ,cần gì phải tìm kiếm cho xa ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này