1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Francy ơi ! Thế bạn có yêu cầu bạn trai mình phải hoàn hảo không?Hãy trả lời thành thật cho mình biết!
  2. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Francy này ! Em vào site của anh tư vấn tình yêu cho mấy chàng trai bên đó nhé ! hí hí ! Anh thì không đủ trình với lại giọng con gái nó có trọng lượng hơn ! MOD LOVE LAND em nhé !!
    Anh mời chân thành và nhiệt tình đấy : Link here : http://petalia.org/Forum/ !
    Đọc bài nhóc viết chắc anh phải đi tu luyện 10 năm để hoàn chỉnh mình rồi mới đi tán gái quá ! hix hix
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Francy ơi ! Thế bạn có yêu cầu bạn trai mình phải hoàn hảo không?Hãy trả lời thành thật cho mình biết!
    [/quote]
    Mình không bao giờ đòi hỏi người đàn ông của mình phải hoàn hảo vì ...mình có hoàn hảo đâu mà đòi hỏi điều ấy ở đối phương ?? Nếu mình cứ đi tìm một người hoàn hảo mà bỏ wa những gì mình có cơ hội có được ,(mặc dù nó không phải 100% hoàn hảo ) thì có phải đang phí phạm thời gian lắm không ??
    Nếu chọn lựa thì chỉ cần yêu thương mình và có những tật xấu CÓ THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC là đủ . .Mình chưa hề đòi hỏi bạn trai mình phải tỏ vẻ là một anh chàng perfect ,vì khi yêu ,mình và người ấy đã biết rõ về nhau và thành thật nói ra nhược điểm của mình .Anh ấy rất nóng nảy ,hơi thờ ơ , có vẻ thích sự hào nhoáng ,và trên hết là ...được phụ nữ ưu ái hơi nhìu (dù thật sự anh không đẹp trai) .mình cũng từng phát điên lên ấy chứ ? Nhưng rồi sau đó chấp nhận được và cũng thấy anh chàng tính tình tuy hơi ...tưng tửng chút ,nhưng mà vẫn đáng yêu !!! .Có thể anh ấy hút thuốc ,uống rượu ,sưu tầm đồ cổ chẳng hạn, hoặc thích bỏ nhìu tiền để tân trang cho cái motocycle le lói ....những thói wen đó không làm ảnh hưởng gì tới wan hệ của 2 người , chỉ là ý thích riêng tư thì mình không nên bắt anh bỏ .Nếu bạn thấy tiếc cho những khoản chi tiêu đó ,thì cũng nên nhớ là bản thân bạn cũng thích mua mỹ phẩm ,wần áo, giày dép ....nếu gặp được món yêu thích thì đâu nỡ bỏ wa .Nên hãy thông cảm cho chàng, các bạn nhé ........Tôn trọng những sở thích của đối phương chính là 1 trong những chìa khoá giúp cho wan hệ của các bạn thêm vững bền
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 05/01/2005
  4. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Gớm ,đề cao em lắm thế !! Sao anh không đưa link cho các anh ấy để vào đây nhẩy ! Em thì làm biếng chạy lung tung lắm ,trung thành với box này muh .Nếu muốn nhắn nhe giề thì đăng ký làm thành viên rồi ...vô đây ,em trả lời cho ...Với lại anh không sợ em dùng nick anh rồi tư vấn lung tung ah hê hê hê ,lúc đó oan mấy kiếp cũng không rửa sạch được
  5. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    hé ! Nhóc làm thế anh mất hết khách ah !
    ah nhóc này ! Anh hỏi 1 câu :
    Có 1 người ! Thực sự không coi con gái ra gì ! Nhưng có 1 lần anh ta gặp 1 người ! Người đó làm thay đổi quan niệm của anh ta ! Anh ta rất muốn gặp lại người đó 1 lần nữa ! Được nói chuyện cởi mở hơn ! Nhưng cô gái lại ko ở gần và suy cho cùng cô ta và anh ta cũng chỉ mới quen nhau , chưa gây nên sự tự tin gì cả ! hé hé nhóc thấy giống 1 người chứ ! Bây giờ anh ấy muốn gặp cô ta thì làm thế nào ?
    Được zell8X sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 05/01/2005
  6. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vậy lúc mới đầu gặp như thế nào ( Àh ,đó là anh- người anti-phụ nữ đấy à ?? ghê nhẩy ) .anh muốn gặp thì phải liên lạc với cổ chứ ?? số phone đâu ? nick đâu ? địa chỉ đâu ?? .Trước lạ sau quen ấy mà ,anh không biết câu "đẹp trai không bằng chai mặt" sao ?? .Cứ nói chuyện cho nhiều ,hông chừng anh sẽ thấy cô ta cũng "đáng ghét như ai" ,vậy là khỏi băn khoăn suy nghĩ đến cho mệt người ...
    Mà ai lại đi câu hết khách của anh nhỉ ? Anh nhìn cái avatar của em mà xem ...Ngây thơ phết chứ có chút âm mưu quỉ quyệt giề hiện ra trên mặt đâu ??
  7. zell8X

    zell8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    nói như em thì khuyên anh đừng thích ^phụ nữ cho xong ! hix hay em thích anh ở già ah ! Anh ko đến nõi thế đâu Anh là con zai zuy nhất mà phải cho các cụ một thằng ku chứ
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn có phải người cầu toàn không Francy?Ở ngoài đời thực bạn có thực hiện như những lời bạn nói ở trên này không hay đây chỉ là lí thuyết?
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Làm gì có
  10. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào Francy, cho anh hỏi chút được không? Anh đã chia tay bạn gái cũ cách đây khoảng 1 năm. Hiện giờ anh quen một cô bé (lớn hơn em 1 tuổi) và cô ấy cũng biết mối quan hệ của anh trước kia, và anh đã yêu trở lại, và đã liều chết ngỏ lời. Người anh yêu quả thực đã rung động, nhưng chưa hoàn toàn chấp nhận tình yêu của anh, yêu cầu anh đừng hỏi rằng cô ấy có yêu anh không? Hãy để một thời gian nữa.
    Trong thời gian chờ đợi, cô ấy vẫn luôn quan tâm săn sóc anh, thổ lộ những suy nghĩ của mình, và qua thời gian đó, anh và cô ấy hiểu nhau hơn. Nhưng có lẽ do quan điểm chỉ muốn yêu và đi đến hôn nhân với 1 người nên cô ấy còn thận trọng, chưa bao giờ nói tiếng yêu. Mối quan hệ của anh và cô ấy chỉ dừng lại ở những nụ hôn (môi). Nhưng nàng vẫn chưa nói tiếng yêu.
    Anh có việc phải đi công tác hơn một tháng, đến sau Tết mới có thể gặp lại cô ấy được. Cô ấy hứa với anh, trong 1 tháng tới sẽ suy nghĩ, và sẽ trả lời anh khi gặp lại nhau.
    Là một phụ nữ, và có cái nhìn tinh tế, nhờ em phân tích giùm anh cô ấy muốn gì, và làm sao để hạ gục đối phương. Anh yêu yêu quá mất rồi.
    PS: Anh hứa sẽ vote * cho em bằng tất cả các nick mà anh có gọi là cảm tạ em
    Được phankhachvichu sửa chữa / chuyển vào 21:55 ngày 05/01/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này