1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có những diều bạn trai nên biết về bạn gái mình ....( các bạn trai nên đọc kỹ trước khi yêu cầu tư v

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi francy, 26/09/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Phải .Mình rất cầu toàn với công việc mình làm ! Phải tốt nhất nếu có thể .Nhưng mình không bắt buộc những người bên cạnh phải hoàn hảo như công việc của mình .Nếu như ép họ là một người hoàn hảo ,không được là bản thân họ ,vậy chẳng phải bạn đang cố bẻ cong cá tính người ta sao ??
    Những ví dụ mình đưa ra đều xảy đến với mình vì nói suông, nói cho sướng miệng mà chưa có chút kinh nghiệm nào không có trong tự điển làm việc của mình !!
    Người yêu cũ của mình cũng hội đủ tật xấu ấy chứ .hút lá ,uống rượu ...đủ cả .Mình chỉ nói anh hạn chế bớt vì có hại cho sức khoẻ và uống rượu nhiều lái xe nguy hiểm lắm,chỉ nói một cách nhẹ nhàng,dịu ngọt (vì đàn ông cũng thích nghe lời ngọt ngào lắm )...chứ không bao giờ lên giọng :" anh phải làm thế này, anh phải làm thế kia ...." .Hãy để người đan ông là chính họ ,bạn à !
    Tất nhiên để dung hoà với những sở thích của anh rất khó .Nhưng không phải không làm được ! Mình không thích game nhưng cố gắng tìm hiểu và thấy được những cái hay của nó .Nên bỗng nhận thấy những cách tấn công, cách di chuyển sao cho địch không nghe thấy, cách tránh đạn ...không còn boring nữa mà rất hào hứng ,nhất là khi mình có thể nghĩ ra được những cách hạn chế ăn đạn và giải mật mã trong trò chơi, thì anh vô cùng vui vẻ và tụi mình luôn ở bên nhau ,cùng nhau trải wa những cạm bẫy trong trò chơi ,và anh luôn nói : ở bên em thật thoải mái, dường như anh chưa bao giờ phải mất thời gian dỗ dành, năn nỉ nhìu như với những người khác mà luôn có được sự vui vẻ ,hào hứng,và ủng hộ từ em trong mọi lĩnh vực !!" Và đó là một phần thưởng cho mình .Hay anh thích dùng nhìu tiền để tân trang motocycle ,mình tiếc lắm nhưng đó là sở thích của anh, cũng như mình thích mua sắm vậy nên cũng không giữ trong lòng mà ấm ức ...Có nhìu tật xấu của anh làm mình tức lắm chứ , nhưng không nên nói xấu người vắng mặt nên.. thôi
    Và bây giờ ,khi anh đã không còn có thể gần gũi mình như trước nữa .Vì có wá nhìu chuyện xảy ra nên mình đành nói tiếng chia tay với anh ,nhưng giữa tụi mình luôn có mối wan hệ tốt đẹp , vẫn là người bạn rất thân mà anh luôn cần có và tin tưởng .Những bí mật không ai biết nhưng mình vẫn ....biết và là người biết đầu tiên !!
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 05/01/2005
  2. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    con gái thường không như đàn ông là nói rõ ra tiếng yêu .Và một cô gái thì ngoài tình yêu ra còn nghĩ đến những điều khác có thể gây ảnh hưởng đến TY nữa .
    Có thể cô ấy còn đang chờ xem có phải anh đã wên người yêu cũ rồi chưa .Có phải là người đàn ông nghiêm túc ,chững chạc ...không và nhất là cũng muốn biết bản thân đã thực sự yêu anh chưa ...
    Nhưng theo em .Nếu cô gái đó là một người nghiêm túc thì khi cổ đồng ý cho anh hôn nghĩa là cô cũng rất có cảm tình với anh rùi .Nếu có chăng là trăn trở về chuyện gia đình có cho phép ,dù sao cổ cũng chỉ 18 tuổi ,chưa thể thoải mái muốn yêu đương thế nào là tuỳ được !!
    Hiện giờ việc mà anh có thể làm là trông chờ vào ông thần Cupid có bắn mũi tên vào nàng chưa mà thôi Đừng mang tâm lý nặng nề của câu trả lời nàng sắp nói ,hãy yêu và cứ yêu ,miễn là nó khiến anh như đuợc sống lại thì dù thê
    nào cũng không thấy hối tiếc .Dù vậy ,em vẫn chúc anh thành công và vote* cho em .(Không biết anh có bi nhiu nick nhẩy ???? )
  3. phankhachvichu

    phankhachvichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chào em, cảm ơn em nhiều, anh có khoảng 3 nick, vậy là em có 3 * nhé, sao thứ 30 là của nick này vote cho em. Nhớ nhé. Anh có gửi PM cho em rồi, chắc là sẽ đến chậm, mong em nhận lời đề nghị của anh
    Hoá ra anh có những 4 cái nick lận. Con số của em trong đêm nay lên đến 29+4 = 33 sao rồi nhé. Cảm ơn em gái bé bỏng.
    Được phankhachvichu sửa chữa / chuyển vào 04:27 ngày 06/01/2005
  4. Guest

    Guest Guest

    Thế em có cầu toàn khi chọn chồng ko?
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    cái đó là ...chuyện khác !! Nhưng chưa nghĩ đến ,chưa biết .Nếu nói tiêu chuẩn người đàn ông em chọn để sống nốt quãng đời con lại thì chỉ cần
    1. Yêu em !
    2. Chung thuỷ (tất nhiên là với em chứ không phải với con bé nào đó !!)
    3. Biết chăm lo cho gia đình ,không phải chỉ chú trọng chuyện xã hội !! Tệ lắm cũng phải biết hỏi han mẹ mình khi đau ốm chứ không được wá dửng dưng
    4. Không vũ phu và ghen tuông vô cớ !!
    Như vậy có phải là đòi hỏi hơi nhìu không nhỉ
  6. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Bạn Francy ơi ! Nếu trên thế gian này có người đàn ông phù hợp các tiêu chuẩn trên thì bạn có yêu họ không(lúc cưới về làm chồng đó)
  7. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã đồng ý cưới người ta thì còn có thể không yêu sao ?? .Quan niệm của mình trong hôn nhân là tình yêu trên hết mà .Nếu có người hội đủ tiêu chuẩn của mình (mà như mình thấy nó thấp lè tè chứ có cao xa đâu !! ) thì mình sẽ thích ngay .Nhưng yêu thì phải do con tim .Nói chung, người đàn ông mà mình quan tâm trước hết phải có những đức tính trên .Còn những cái khác từ từ tiếp xúc nhìu hơn sẽ khẳng định dần là có thể tiến thêm một bước hay không !!
    Nói cho cùng ,cái đó là tiêu chuẩn chọn chồng ! Còn lúc yêu thì cần gì phải đău ra tiêu chuẩn ??? Hãy để tình yêu làm chủ trong thời gian từ đây đến ngày bạn quyết định ...lên xe hoa !!
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...Francy ơi! Có vẻ như bạn nói khác với những gì bạn đã nói với anh trai mình.Trong con người bạn đang tồn tại 1 hiện tượng tâm lí thật thú vị và mình đang muốn tìm hiểu nó.
  9. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    he hehe ,vậy à .Thú thật mình là một người hơi kỳ quặc ! Bạn là bác sĩ tâm lý hay sao mà muốn tìm hỉu ,coi chừng càng tìm hiểu thì càng rối đó nha .Mà anh trai bạn là ai vậy ?? Mình chat với không ít người nên thật không nghĩ ra đâu .Give me a hint ,ok ? Nhưng thật ra mình đã thấy nghi nghi vì bạn có vẻ wan tâm tới tâm lý của mình ,và luôn ra câu hỏi khó .Nếu bạn bằng tuổi mình thì mong chúng ta là bạn tốt nhé .Nhưng đừng spam ,mình sợ bị block nick lắm
    Được francy sửa chữa / chuyển vào 07:35 ngày 07/01/2005
  10. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Francy ơi ! Bạn hay tư vấn về tâm lí,tình cảm cho người khác vậy bạn có hiểu được tâm lí của chính bản thân bạn hiện giờ không?Mà bạn nghi ngờ gì vậy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này